Arsenal buông súng, Chelsea & M.U luận anh hùng16:11 9/2/2010
Xem thêm: Arsenal, Chelsea, M.U, Wenger

Thay nhau dạy dỗ "đám trẻ nhà Wenger", M.U & Chelsea chính thức gạt Arsenal ra khỏi vòng chiến, và bắt đầu lao vào cuộc tỉ thí tay đôi tranh giành ngôi vương Premiership.

>> ‘Arsenal vẫn có thể vô địch Premier League’
>> Terry: "Chelsea hứng khởi sau khi đánh bại Arsenal"
>> Ballack: "Chelsea sẽ vô địch Premier League"


Wenger: "Ước gì tôi có một Drogba"

Từng bị Chelsea hành hạ ngay trên sân nhà Emirates hồi tháng 11 năm ngoái, Wenger điềm nhiên phát biểu: "Drogba là mẫu tiền đạo lười chạy, ít hoạt động". Nhưng "giáo sư" có nhớ, chính cái kiểu đá vật vờ rồi bất ngờ bùng nổ ở thời khắc quan trọng của "voi rừng", đã rất nhiều lần khiến Arsenal phải ôm hận?

Drogba trở thành nỗi khiếp sợ của hàng thủ Arsenal - Ảnh: Getty

Chẳng đâu xa, lượt đi, Drogba biến Vermaelen & Gallas thành những gã hề đáng thương, với hai tình huống "xỏ mũi" lập công. Đến lượt về, kịch bản ấy tiếp tục lặp lại. Hàng thủ "The Gunners" lại để sổng "voi rừng", và họ phải trả giá đắt, khi Almunia hai lần lầm lũi vào lưới nhặt bóng.

Không thổ lộ, nhưng nếu nhìn những bước chạy dũng mãnh, xé nát tuyến phòng ngự đối phương mà Drogba thể hiện, Wenger hẳn cũng thèm thuồng, ao ước mình có trong tay một tiền đạo toàn diện như vậy.

Vắng Van Persie, Arsenal gần như tuyệt vọng khi nhìn lên tuyến đầu. Trong khi "voi rừng" với nguồn thể lực vô biên cùng khả năng càn lướt tuyệt vời, trở thành tâm điểm các đợt tiến công bên phía "The Blues" thì ở chiều ngược lại, Arshavin dường như quá nhỏ bé và đơn độc để vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của Terry - Carvalho.

Arshavin là cầu thủ tốt, nhưng anh không thuộc mẫu tiền đạo cắm bẩm sinh. Bằng chứng, khi được đồng đội trao cho cơ hội mười mươi để san bằng tỉ số 1-1, "sóc nhỏ" người Nga chẳng thể khuất phục nổi Petr Cech.

Chín mươi phút tại Stamford Bridge, người ta lại được thấy một Arsenal điển hình. Họ vẫn kiểm soát bóng nhiều, chiếm lĩnh khu trung tuyến, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Điểm mấu chốt, cần một tuyệt chiêu để kết liễu đối phương, các Pháo thủ vẫn chưa học được.

Arshavin cô đọc trên hàng công - Ảnh: AP

Xem Arsenal đá trên sân đội bóng láng giềng, tràn ngập cảm giác, bế tắc và mong manh. "The Gunners" đá đẹp thật đấy. Họ thêu hoa dệt gấm, phối hợp tam giác làm mê mẩn người xem. Tuy nhiên, bài vở ấy chỉ doạ nạt được những đối thủ yếu hơn.

Còn gặp các "ông kẹ" như M.U hay Chelsea, họ dễ dàng bị khắc chế và phải nhận lại những đòn knock-out (phản công) khiến xây xẩm mặt mày.

Hai thất bại liên tiếp trước đại kình địch gần như chấm dứt hi vọng đua tranh ngôi vô địch của Arsenal. Và Wenger cần tự đặt câu hỏi, vì sao "The Gunners" luôn buông súng giữa cuộc đua đường trường (dù chạy đề-pa không đến nỗi tệ)?

Phải chăng ông quá bảo thủ, nhất mực đặt niềm tin vào những sản phẩm "cây nhà lá vườn", mà mãi thờ ơ với diễn biến chuyển nhượng xung quanh? Phải chăng Wenger chưa biết rút ra cho mình bài học, cứ xua quân hướng lên phía trước, để rồi nhận lại những cái tát vỗ mặt?

Rất nhiều câu hỏi "phải chăng..." đang cần "giáo sư" trả lời. Nhưng quay lại thực tế sân cỏ, viễn cảnh trắng tay một lần nữa hiển hiện trước mặt thầy trò Arsene Wenger.

Song mã Chelsea - M.U: Hay rồi đây!


Chelsea của Terry đang nắm ưu thế về mặt điểm số - Ảnh: Getty

Liverpool "tự bắn chân mình". Arsenal đua đòi leo cao cũng vừa bị đánh cho tơi tả. Giờ đây, trên con đường chinh phục đỉnh vinh quang Premier League, chỉ còn hai chú ngựa chiến quen thuộc, từng thống lĩnh đường đua Ngoại hạng suốt nửa thập kỷ qua: Chelsea - M.U.

Nếu nhìn qua khía cạnh ổn định, "The Blues" được đánh giá rất cao kể từ đầu mùa. Họ liên tục giữ ngôi số 1 trên BXH, nhờ dàn sao chất lượng và hùng hậu. Quả thực, khi xét trên phương diện cá nhân, chẳng đội bóng nào sở hữu nhiều ngôi sao, cầu thủ danh tiếng và đẳng cấp như Chelsea.

Hơn nữa, tân thuyền trưởng Ancelotti đã nhanh chóng thu phục được lòng quân và áp dụng chiến thuật viên kim cương tương đối nhuần nhuyễn. Điểm yếu gần như duy nhất chính là khâu chống bóng bổng ở các tình huống cố định. Hơn 2/3 số bàn thua của "The Blues" đều bắt nguồn từ các quả đá phạt.

Bù lại, trong tay Carletto đang nắm giữ quân "át chủ bài", có thể xoay chuyển tình thế bất cứ khi nào có cơ hội - Didier Drogba. Chelsea không ít lần phải dựa dẫm vào "voi rừng". Và điểm trùng hợp, M.U dù mạnh mẽ, bản lĩnh là thế, nhưng nếu không có "cánh én" Rooney bay bổng, chưa chắc mùa xuân tươi đẹp đã ùa về Old Trafford.

Nhưng Rooney cùng M.U luôn tỏ ra rất kinh nghiệm trong các cuộc bứt phá giai đoạn cuối mùa - Ảnh: Getty

Dù gặp không ít khó khăn, trắc trở giai đoạn đầu mùa, nhưng lúc "Quỷ đỏ" vào guồng, sức mạnh thật sự của họ dần bộc lộ một cách đầy đủ. Ba chiến thắng tưng bừng trước Hull, Arsenal rồi Portsmouth là dấu hiệu cho thấy, nhà ĐKVĐ bắt đầu tăng tốc để hướng đến ngai vàng.

Vốn đã "no nê" danh hiệu (đăng quang 3 mùa vừa qua), nhưng không thấy chút tự mãn nào xuất hiện nơi "bầy Quỷ đỏ". Trái lại, tất cả vẫn giữ được khát khao chiến thắng cháy bỏng, với mong muốn khẳng định quyền lực số 1 xứ sương mù.

Đang thua thiệt về điểm số (kém Chelsea 2 điểm), nhưng M.U còn "vốn" là trận quyết đấu với kình địch trên thánh địa Old Trafford (ngày 3/4).

Liệu Red Devils có biết phát huy kinh nghiệm trong cuộc đua marathon để bảo vệ thành công danh hiệu VĐ lần thứ 4 liên tiếp? Hay Chelsea sẽ phế truất ngôi vương "Quỷ đỏ", và mở ra tương lai sáng lạn dưới triều đại Carlo Ancelotti?
Theo VietNamNet
Xem thêm: Arsenal, Chelsea, M.U, Wenger
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Arsenal buông súng, Chelsea & M.U luận anh hùng
Thật là ngớ ngẩn khi mà cho rằng cuộc đua song mã giữa MU và Chelsea, tôi không phải là Fan của Arsenal mà nói như vậy. Đã có nhiều mùa giải khoảng cách giữa đội đầu bảng và thứ hai, thứ ba là rất lớn trong khi vòng đấu còn lại không nhiều mà đội vô địch cuối cùng không phải là đội dẫn đầu ở thời điểm hiện tại.
Được gửi bởi: Lưu Xuân Trung
Gửi lúc: 10:14 11/02/2010
 
Bình luận:Arsenal buông súng, Chelsea & M.U luận anh hùng
MU sẽ vô địch.
Được gửi bởi: Something
Gửi lúc: 23:42 09/02/2010
 
Bình luận:Arsenal buông súng, Chelsea & M.U luận anh hùng
xem tương quan ll thì Chelse vẫn nhỉng hơn. nhưng tôi tin bản lĩnh của MU, Họ sẽ vô địch. tôi tin vào điều đó và tôi Yêu Họ
Được gửi bởi: Lê Yên
Gửi lúc: 20:28 09/02/2010
 
Bình luận:Arsenal buông súng, Chelsea & M.U luận anh hùng
xem tương quan ll thì Chelse vẫn nhỉng hơn. nhưng tôi tin bản lĩnh của MU, Họ sẽ vô địch. tôi tin vào điều đó và tôi Yêu Họ
Được gửi bởi: Lê Yên
Gửi lúc: 20:28 09/02/2010
 
Bình luận:Arsenal buông súng, Chelsea & M.U luận anh hùng
tôi nghĩ MU sẽ vô đối. hồi đầu mùa chel và MU đã gặp nhau trong hoàn cảnh chel đang thăng hoa còn MU thì đang quần quại chiến đấu , nhưng khi hai đội gặp nhau thì chúng ta có thể thấy được sự cáo già FERGIE , xém chút nũa thí MU giành chiến thắng. Còn lần này trên sân của MU , họ sẽ "vã" tan nát CHEL cho mà coi. Hãy chờ đó mà xem!
Được gửi bởi: mr.giang
Gửi lúc: 19:24 09/02/2010
 
Bình luận:Arsenal buông súng, Chelsea & M.U luận anh hùng
khi special one sang Chel ông ta có kinh nghiệm về bóng đá Anh đâu nhưng rồi câu trả lời là 2 chức vô địch PL và 1 số cup khác đó thì sao.đội hình Chel hiện rất đồng đều và ổn định nhất PL.mãi mãi 1 màu xanh
Được gửi bởi: Mr.C
Địa chỉ email: everyday_iloveyou872003@yahoo.com
Gửi lúc: 19:19 09/02/2010
 
Bình luận:Arsenal buông súng, Chelsea & M.U luận anh hùng
Arsenal và Liverpool đã bị bỏ lại một khoảng cách tương đối xa, nhất là khi chỉ còn 13 vòng đấu nữa. Chưa kể đến việc kiểu gì cả 2 cũng sẽ vấp ít nhất 1, 2 lần nữa. Thế nên chỉ còn MU và Chel cho năm nay thôi. Hy vọng MU sẽ san bằng được khoảng cách 2 điểm kia trước khi gặp nhau.
Được gửi bởi: Yêu MU!
Gửi lúc: 17:55 09/02/2010
 
Bình luận:Arsenal buông súng, Chelsea & M.U luận anh hùng
Đội hình của arsenal có bao nhiêu cầu thủ tự đào tạo mà dám nói là sản phẩm cây nhà lá vườn
Được gửi bởi: phamvanhieu
Gửi lúc: 17:35 09/02/2010
 
Bình luận:Arsenal buông súng, Chelsea & M.U luận anh hùng
Liv ở đâu đây thêm 1 bác fan Liv mơ mộng nữa. Đừng quên Liv đang kém đội dẫn đầu đến 14 điểm. Điều đó nghĩa là cả MU và Chelsea phải thua liên tiếp 5 trận và trong 5 trận đó Liv đều thắng. Nếu mà MU và Chelsea có thua đi nữa thì cũng chưa đến lượt Liv đâu vì còn ARS và MC. Thiệt là ảo tưởng
Được gửi bởi: Anti
Gửi lúc: 17:01 09/02/2010
 
Bình luận:Arsenal buông súng, Chelsea & M.U luận anh hùng
Mu sẽ giành chức vô địch :|
Được gửi bởi: Thần Thoại
Gửi lúc: 16:54 09/02/2010
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 31/07/2010
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 30/07/2010
... lượt xem