(BongDa.com.vn) -Người gác đền số 1 của Quỷ đỏ mới đây bày tỏ cảm xúc của mình trước tấm lòng của BLĐ và những ai yêu mến anh trong suốt thời gian anh phải vắng mặt vì lý do gia đình.
Phát biểu trên The Mirror, Edwin van der Sar cho hay anh rất biết ơn sự giúp đỡ của các thành viên M.U trong thời điểm anh phải trở về Hà Lan chăm sóc người vợ thân yêu bị ốm. Thủ môn người Hà Lan đã không thi đấu cho Man United từ giữa tháng 11 do một chấn thương ở đầu gối. Sau đó, Annemarie , vợ của anh, đã bị đột quỵ ngay trước lễ Giáng Sinh. Và cựu thủ môn của Juventus đã được HLV Ferguson cho phép trở về quê nhà chăm sóc vợ cho tới khi nào anh cảm thấy mình có thể thi đấu lại được.
|

|
|
Van der Sar xứng đáng được như vậy. Ảnh: Getty.
|
Thủ thành 39 tuổi này chia sẻ: "Sức khỏe vợ tôi đang hồi phục ngày một tốt hơn. Tôi không thể thi đấu trong thời gian trước đó vì lý do gia đinh mà toàn đội lại phải thi đấu nhiều trận đấu rất quan trọng. Tôi có thể trở lại thi đấu và có được phong độ tốt như hiện nay là nhờ có sự ủng hộ từ BLĐ, từ Sir Alex, từ các đồng đội và các CĐV thân yêu. Họ đã cho tôi rất nhiều.”
“Sự quan tâm từ tất cả đã khiến tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, chính tấm chân tình thành khẩn của các bạn đã giúp cho tôi và vợ vượt qua được quãng thời gian khó khăn này.”
Viên Lãng