Arsenal bắt đầu chuỗi trận “khủng khiếp”: Đi tong một phần hi vọng!17:4 28/1/2010

Có lẽ ông trời muốn thử thách bản lĩnh của các cầu thủ trẻ của HLV Arsene Wenger ngay từ trước khi giải Ngoại hạng mùa giải 2009/2010 khởi tranh nên đã “cho” Pháo thủ một lịch thi đấu nặng nề đến vậy. Gặp 4 đối thủ mạnh nhất nhì giải đấu trong có 2 tuần, ở Châu Âu khó tìm ra đội bóng “đen” hơn Arsenal. Và mới ở thử thách đầu tiên, một phần hi vọng đã đi tong sau 90 phút…


>> Trận thư hùng Arsenal – MU được phát bằng công nghệ 3D
>> Martin O'Neill: Wenger đã xúc phạm chúng tôi

Arsenal – Không chỉ là mất điểm


Mới chỉ tròn 1 tuần trước, người hâm mộ Arsenal còn ăn mừng lần đầu có ngôi vị thứ nhất trên bảng xếp hạng. Tuy không lâu sau đó MU đã đoạt ngôi nhờ trận thắng Hull nhưng đó cũng như niềm khích lệ lớn cho các cầu thủ trẻ của Wenger chuẩn bị tinh thần cho những trận đấu then chốt trong mùa giải với hàng loạt các đối thủ chính tại Premier League. Ngay cả ở đấu trường FA Cup, Wenger cũng chấp nhận mạo hiểm giữ sức cho các học trò khi đưa ra sân nhiều cầu thủ trẻ, để rồi thua đau đớn trước Stoke City. Vậy mà…

Ngay trận đấu ở vòng 23 với Aston Villa, đối thủ đầu tiên trong chuỗi 4 trận “khủng khiếp” của Arsenal, họ đã để mất điểm. Mà thực tế cũng hẳn là “mất”, bởi đội chủ sân Villa Park đã chơi một trận đấu ngang cơ với Arsenal và hoàn toàn là đối thủ xứng đáng với Pháo thủ. Một trận đấu mà Arsenal có cơ hội tốt thì Villa cũng có tình huống “ngon” chẳng kém. Vậy nên sau trận đấu, dù HLV Wenger có tiếc rẻ về 2 điểm bị bỏ lỡ ở Villa Park thì đó cũng chỉ là lời khen với các học trò đã thi đấu một trận đấu quả cảm, còn hẳn chính Wenger cũng đang lo sốt vó về tình hình hiện tại của Arsenal.

Chấn thương nối chấn thương, Arsenal lâm vào thế khó

Chấn thương của Thomas Vermaelen và Eduardo đúng là đòn chí mạng giáng xuống Arsenal trong thời điểm này. Vẫn là tình trạng lực lượng quá mỏng ở thời điểm giữa mùa giải, đó sẽ là bài toán cực kỳ khó khăn của Arsenal khi đương đầu với những đối thủ cực mạnh sắp tới. MU được thi đấu trên sân Old Trafford, Liverpool chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu kể cả khi xuống phong độ và Chelsea, đội bóng vừa mới lên ngôi đầu bảng với sức mạnh trải đều trong đội hình. Đó là 3 đối thủ mà Arsenal phải vượt qua nếu muốn vươn tới ngôi vô địch trong mùa giải mà họ tiếp tục nuôi hi vọng sau nửa mùa giải.

Thắng hoặc không có gì hết, đó là tình cảnh của Arsenal lúc này. Cứ hòa một trận như với Aston Villa, MU và Chelsea sẽ lại bỏ cách Pháo thủ ngày một xa.

Arsenal vô địch - Bằng niềm tin?


Nếu Arsenal có thể lên ngôi vô địch giải Ngoại hạng mùa này thì với các CĐV Pháo thủ, đó thực sự là kỳ tích. Không, phải nói là chuyện cổ tích trong hiện đại. Nên nhớ từ đầu mùa, Arsenal đã thua 4 trận và trong số đó là 3 trận trước những đối thủ mạnh. MU, Chelsea đã đánh bại Arsenal (2 đội còn lại là Man City và Sunderland) một cách tâm phục khẩu phục. Và có thể khẳng định so với 2 đối thủ đang đứng trên Pháo thủ trên bảng xếp hạng, Arsenal rõ ràng lép vế hơn rất nhiều, từ lịch thi đấu, phong độ cho tới nhân sự. Vậy thì lấy gì để hi vọng một cuộc lật đổ đầy cảm xúc của các Pháo thủ trẻ.

Wenger sẽ làm gì để giúp Pháo thủ vượt qua những cửa ải trước mắt

Đúng vậy, có lẽ chỉ có thắng bằng niềm tin rằng đây là thời cơ tốt nhất để Arsenal lật đổ sự thống trị của MU và cả màu xanh của Chelsea. Trò may rủi khá bất công nhưng cũng thật khéo léo khi để Arsenal thử thách trước những đội bóng lớn liền một lúc. Nếu Arsenal thắng cả 3 trận, sẽ là quá tuyệt vời, hoặc nếu có bị chia điểm thì đó cũng không phải là điều gì quá bi đát. Nhưng vấn đề làm thế nào để thực hiện được mục tiêu đó.

Rất khó, khi Arsenal vẫn cho thấy một cái gì đó mong manh ở nhiều vị trí. Họ có thể đang là đội bóng ghi bàn tốt nhất Premier League (59 bàn) nhưng đó mới chỉ là hiệu suất vào lưới những đội bóng “thấp cổ bé họng”, còn với những đại gia như MU và Chelsea, điều đó còn khó gấp nhiều lần. Nhiều mùa giải qua Arsenal vẫn là một tập thể của những kỳ vọng cho chức vô địch Premier League nhưng cuối cùng đâu lại hoàn đấy, Arsenal vẫn chịu thua ở những thời điểm cuối cùng trong mùa giải.

3 trận tới có thể quyết định thành bại của Arsenal mùa bóng này và hãy xem tham vọng vô địch của Wenger sẽ được chứng tỏ như thế nào.

Thomas Vermaelen có thể nghỉ thi đấu dài ngày?

Trung vệ tốt nhất của Arsenal trong mùa giải này vừa bị dính chấn thương trong trận đấu với Aston Villa đêm qua. Theo HLV Wenger, Vermaelen sẽ phải chụp X-quang để xác định mức độ nặng nhẹ, nhiều khả năng có thể là một vết gãy ở xương và nếu như thế cầu thủ người Hà Lan sẽ nghi thi đấu khá lâu, thậm chí cả mùa giải.

Eduardo không thể tham dự trận MU

Tiền đạo người Croatia cũng phải rời sân sớm trong trận gặp Villa và Arsenal thông báo đó là là vết đau nhẹ ở gân khoeo nhưng chắc chắn anh sẽ không thể tham dự trận gặp MU ngày 31/1.
Theo 24h.com.vn
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Arsenal bắt đầu chuỗi trận “khủng khiếp”: Đi tong một phần hi vọng!
Tôi là fan của ARS đã lâu và không bao giở phải lo lắng cho đội khi thua hay tụt lại phía sau những đội khác.Cái tôi lo chính là một ngày nào đó Giáo Sư sẽ ra đi.kết quả mùa giải này sẽ là câu trả lời ấy ... không một fan nào của ARS muốn điều ấy vấn đề chính là ông ấy.Cầu mong sao ARS muốn là được
Được gửi bởi: CongManh
Địa chỉ email: sellmely_Codra_Cof_die@yahoo.com
Gửi lúc: 13:39 29/01/2010
 
Bình luận:Arsenal bắt đầu chuỗi trận “khủng khiếp”: Đi tong một phần hi vọng!
oh thế hoá ra Persie, Fabregas, Gallas, Vermalaen... là do Arsenal đào tạo ra ah ^^ So sánh vớ vẩn
Được gửi bởi: SB
Gửi lúc: 22:03 28/01/2010
 
Bình luận:Arsenal bắt đầu chuỗi trận “khủng khiếp”: Đi tong một phần hi vọng!
Chả cần họ vô địch, tôi cần họ chơi đẹp nhất, bùng nổ nhất mà vẫn giữ được nền tảng tài chính để không xuống hạng là tôi vẫn có thể vui được rồi.. Nhưng pahir nói ARS vẫn rất mạnh mẽ. cup vô địch vẫn đang trong tầm tay họ.
Được gửi bởi: ANHTUAN108
Gửi lúc: 21:41 28/01/2010
 
Bình luận:Arsenal bắt đầu chuỗi trận “khủng khiếp”: Đi tong một phần hi vọng!
nói thật chứ ferguson bằng sao được giáo sư ronaldo cũng là mua teves cũng là mua,rooney berba cũng mua nốt, bắng sao đc giáo sư
Được gửi bởi: an
Gửi lúc: 21:28 28/01/2010
 
Bình luận:Arsenal bắt đầu chuỗi trận “khủng khiếp”: Đi tong một phần hi vọng!
Bạn pudo hâm mộ không phải lối.Tôi cũng yêu Ars nhưng không bao giờ khẳng định thế này thế kia, chỉ hy vọng thôi.Thật đáng buồn cho 1 fan như vậy, còn Trùm chắc chắn là fan của Mu rồi, cái kiểu nói chuyện xem thường người khác là của PHẦN LỚN fan Mu, thật đáng buồn cho cách hâm mộ của 2 người này
Được gửi bởi: súng
Gửi lúc: 19:27 28/01/2010
 
Bình luận:Arsenal bắt đầu chuỗi trận “khủng khiếp”: Đi tong một phần hi vọng!
Tôi là Fan MU nhưng vẫn rất thích coi Asenal đá, họ chơi thứ bóng đá rất cống hiến, Sau Sir Alex có lẽ HLV Wenger là HLV thứ 2 ở Premie League xây dựng dc 1 đế chế bóng đá ở 1 CLB trong nhiều năm ! bằng 1 đội hình trẻ, không nhiều sao nhưng những gì Asenal đã làm được dc cho đến thời điểm này khiến những đối thủ của họ phải e dè. Chức vô địch mùa này vẫn chưa nói trước dc sẽ thuộc về ai ! hi vọng là sẽ có những trận bóng hay và một cuộc rượt đuổi thú vi, gay cấn cho đến vòng đấu cuối cùng !MU, Aser, Hay Chels Vô địch không biết chắc nhưng những tấm vé dự Champion League là khó thoát khỏi tay họ !
Được gửi bởi: Mr Cò
Gửi lúc: 19:01 28/01/2010
 
Bình luận:Arsenal bắt đầu chuỗi trận “khủng khiếp”: Đi tong một phần hi vọng!
người viết luôn so sánh Arsenal với 3 đại gia còn lại và kết luận rằng Arsenal hoàn toàn thua kém. Nhưng đến thời điểm này, xin hãy ngừng chơi trò tiên đoán và nhìn vào bảng xếp hạng hiện thời, Arsenal vẫn còn đang bám rất sát 2 đội đầu bảng, thế cho nên đừng nói trước điều j cả. Hơn nữa, trước sau j chẳng phải gặp các ông lớn, gặp luôn bây giờ là khó khăn, nhưng chặng đường cuối mùa giải sẽ dễ dàng hơn, Chelsea và MU đến gần cuối mùa giải mới gặp nhau và gặp Liverpool cũng chưa chắc đó đã là thuận lợi. Cuối cùng, xin đính chính lại 1 chỗ sai của người viết: Arsenal sẽ là chủ nhà tiếp MU chứ ko phải đi đâu cả
Được gửi bởi: arsenaler
Gửi lúc: 18:51 28/01/2010
 
Bình luận:Arsenal bắt đầu chuỗi trận “khủng khiếp”: Đi tong một phần hi vọng!
tôi tin tưởng dù k đánh bại dc cả 3 đại gia nhưng ARS sẻ giành chức vô đivhj,cố lên ARS tôi yêu các bạn
Được gửi bởi: love.4 ARS
Địa chỉ email: dangtrong.thanh704@gmail.com
Gửi lúc: 18:03 28/01/2010
 
Bình luận:Arsenal bắt đầu chuỗi trận “khủng khiếp”: Đi tong một phần hi vọng!
Hòa Aston Villa là mừng lên đy Pháo Thủ- Chứ gặp MU và Chelsea có chịu nỗi ko ? Nếu gặp Liverpool thì cố lắm mới hòa được ! Không vô địch nỗi đâu ngài Giáo sư
Được gửi bởi: Trùm
Địa chỉ email: Joga_bonito992@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 17:29 28/01/2010
 
Bình luận:Arsenal bắt đầu chuỗi trận “khủng khiếp”: Đi tong một phần hi vọng!
Arsenal sẽ thắng Mu,Liverpool,hòa Chelse
Được gửi bởi: pudo
Gửi lúc: 17:21 28/01/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem