Lại có người đụng tới "nỗi nhớ" Ronaldo ở M.U11:20 15/12/2009

(BongDa.com.vn) - Ronaldo đã rời Old Trafford được gần nửa năm và lúc này Quỷ Đỏ cũng đã dần làm quen được với phong cách chơi bóng mới mà không có hình bóng của ngôi sao người Bồ Đào Nha, nhưng sau trận thua ngay trên sân nhà trước Aston Villa ở vòng đấu vừa rồi, lại có người đụng vào "kỉ niệm Ronaldo"...

Kẻ thắng thì bao giờ cũng có quyền nói lớn, và trong trường hợp này là trung vệ Richard Dunne - cựu thủ quân của đại kình địch Man City hiện đang chơi trong màu áo Aston Villa. Trung vệ này cho rằng M.U bây giờ không thể mạnh mẽ giống như khi còn có Ronaldo trong đội hình.

 
 Dunne ngạo nghễ với chiến thắng của Aston Villa trước M.U (Ảnh: Internet)

"Đội bóng nào cũng vậy thôi. Khi mất đi một phần quan trọng trong lối chơi của mình thì đề sẽ đi xuống." Dunne nhận xét.

"M.U vẫn như thói quen của họ, cầm bóng và tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng quan trọng là họ không còn có Ronaldo để tận dụng thành công các cơ hội đó."

"Đối đầu với M.U lúc này vẫn khá mệt nhưng các đội bóng khác vẫn có cơ hội đánh bại họ. CHỉ cần tập trung và một chút may mắn là M.U hoàn toàn có thể bị các đối thủ yếu vượt qua. bây giờ họ đâu còn mạnh như trước nữa."

TD
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Lại có người đụng tới "nỗi nhớ" Ronaldo ở M.U
mot doi bong lon bao gio cung co nhung ngoi sao.nhung chac chan MU se biet dung len va gat lay thanh cong ma k co su phuc vu cua cr7.toi yeu MU
Được gửi bởi: pham nhu vuong
Gửi lúc: 17:55 01/03/2010
 
Bình luận:Lại có người đụng tới "nỗi nhớ" Ronaldo ở M.U
Được làm vua thua làm giặc, kẻ thắng bao h chả có quyền được lên giọng
Được gửi bởi: Jack
Gửi lúc: 00:26 19/12/2009
 
Bình luận:Lại có người đụng tới "nỗi nhớ" Ronaldo ở M.U
R.Dunne chắc cũng mang quốc tịch Malaysia nhỉ? Nói phét như rồng. Giỏi sao ko đi CL đi mà cứ mãi vật vã kiếm vé đi UEFA thế? MU chỉ cần ra sân với nửa đội hình chính (ko cần CR7) là các chú Villa này cũng mệt mỏi rồi. Cứ nhè lúc người ta yếu lực lượng mà thắng được thì nói làm quái gì. Phét cái mồm !!!
Được gửi bởi: Hoai Anh
Gửi lúc: 22:22 18/12/2009
 
Bình luận:Lại có người đụng tới "nỗi nhớ" Ronaldo ở M.U
th81ng được 1 trận trong suốt bao nhiêu năm nên mới tụ sướng đó mà . trước dây 20 năm Mu kô có Ronaldo sao kô thắng Mu di . nói nhiều.
Được gửi bởi: linh
Gửi lúc: 22:11 18/12/2009
 
Bình luận:Lại có người đụng tới "nỗi nhớ" Ronaldo ở M.U
MU vẫn mạnh như khi có ronaldo > CHỉ có điều là mạnh theo một cách khác thôi . một cách thực dụng
Được gửi bởi: kenshin
Gửi lúc: 19:48 15/12/2009
 
Bình luận:Lại có người đụng tới "nỗi nhớ" Ronaldo ở M.U
thật đáng buồn khi không còn ronaldo ,không có những cá nhân quá đặc biệt ,nạn chấn thương khủng hoảng ...MU vẫn đứng thứ 2 đấy thôi .hãy chờ tiếp xem MU sẽ làm được gì .họ luôn luôn là nhưng con "quỷ" trên sân bóng thôi .i love MU
Được gửi bởi: akak
Gửi lúc: 14:31 15/12/2009
 
Bình luận:Lại có người đụng tới "nỗi nhớ" Ronaldo ở M.U
Tất nhiên rồi ! Một đội bóng vĩ đại nào mà chẳng cần những siêu sao. Hãy xem Messi có ảnh hưởng tới Barca, Ronaldo có ảnh hưởng tới Real như thế nào. Nếu Chelsea có những siêu sao như thế thì 2 năm rồi đã vô địch CL rồi !
Được gửi bởi: Fan Chelsea
Gửi lúc: 14:06 15/12/2009
 
Bình luận:Lại có người đụng tới "nỗi nhớ" Ronaldo ở M.U
Đồng chí Dunne này nói chuyện chẳng giữ ý gì cả, cứ động chạm vào nỗi đau thầm kín của quỷ.
Được gửi bởi: hoanglac8x
Gửi lúc: 12:59 15/12/2009
 
Bình luận:Lại có người đụng tới "nỗi nhớ" Ronaldo ở M.U
tất nhiên là giờ này United ko mạnh như năm ngoái...nhưng đây là lúc chuyển giao, các tân binh đang dần hòa nhập, các cầu thủ trẻ đang dần dần được Ferguson tạo cơ hội....ko thể đòi hỏi ji nhiều hơn ở United !!

còn những ai ( ANHTUAN,siêu bình luận,Rất ghét MU) phê bình United liên miên thì chỉ xuất phát từ sự câm thù cá nhân thôi !! đáng thương !!
Được gửi bởi: SeetherQ
Gửi lúc: 12:12 15/12/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem