'Bệnh nhân' Man City17:46 19/11/2009

Cuối tuần này, Man City sẽ làm khách trên sân Liverpool. Đây đáng ra là một cú hích cho kế hoạch lọt vào Big Four của Man Xanh vì Liverpool đang khủng hoảng nghiêm trọng. Nhưng tiếc rằng, lúc này bản thân Man City cũng “ốm yếu” chẳng kém đối phương.

>> Bí mật trong phòng thay đồ Man City: Santa Cruz “tố” Robinho mơ về Camp Nou
>> Cầu thủ Man City, Liverpool theo chân Van Persie


“Bệnh” của Man City thì nhiều, nhưng dễ nhận thấy nhất là “bệnh” hòa. Đội bóng đầu tư mạnh mẽ nhất Premier League và chi đậm thứ 2 châu Âu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, đang chơi thứ bóng đá không thắng cũng chẳng bại. Chức vô địch đã rất xa tầm mắt, khoảng cách với top 4 đang bị nới rộng sau 12 vòng, tất cả chỉ vì chuỗi 5 trận liên tiếp “cưa điểm” của họ vừa qua.

Dù giàu có nhưng Man City (trước) cũng không tránh khỏi “bệnh”. Ảnh: Daylife.

“Bệnh” hòa của Man City có mối liên hệ mật thiết với “bệnh” sai lầm ở hàng thủ đội bóng này. "Man xanh" khởi đầu mùa giải với 4 trận toàn thắng và giữ sạch lưới, nhưng kể từ khi bị Arsenal chọc thủng lưới hôm 12/9, hậu phương của thầy trò Mark Hughes không còn yên ổn. Trên thực tế, những vấn đề ở hàng thủ của họ đến trước “bệnh” hòa. Trong tháng 9, thời điểm mà Man City vẫn còn biết chiến thắng, họ cũng đã thủng lưới tới 7 bàn. Sang tới tháng 10 rồi tháng 11, khả năng bảo vệ hậu cứ của "Man xanh" vẫn không được cải thiện: họ chỉ giữ sạch lưới một trận trong thời gian đó dù chỉ phải gặp những đối thủ rất xoàng.

Không khó để lý giải cho sự sa sút ở hàng thủ Man City. Thứ nhất là khả năng che chắn của các tiền vệ phòng ngự như De Jong, Ireland và Barry, không đạt yêu cầu. Thứ hai, cặp trung vệ đắt giá Toure - Lescott không có được sự liên kết tốt nhất khi họ mới chỉ chơi cùng nhau 3 tháng. Thứ ba là cánh trái của Man City, nơi Wayne Bridge đang mất phong độ, trở thành “tử huyệt”. Thống kê cho thấy: 62% số bàn thua của họ từ đầu mùa đến nay đều xuất phát từ cánh trái. Và thứ tứ là việc cây săn bàn chủ lực Adebayor “tịt ngòi” khiến hàng công của họ chẳng còn dọa được ai. Hệ quả là sức ép càng đè nặng lên hàng thủ kém cỏi của Man City.

“Những vấn đề ở hàng thủ của "Man xanh" không thể giải quyết trong một sớm một chiều”, Mark Hughes đã phải ngao ngán thừa nhận như vậy. Nhưng sự mệt mỏi của cầm quân người xứ Wales còn nhân lên gấp bội khi một loạt tiền vệ thủ bao gồm Zabaleta, De Jong, Kompany gia nhập vào danh sách thương binh, vốn đã dài dằng dặc của đội. “Bệnh” nối tiếp “bệnh” như thế, có lẽ việc thắng một Liverpool đang khủng hoàng cũng đã là khó với "Man xanh", chứ đừng nói đến việc lọt vào tốp 4 Premier League năm nay.
Theo Đất Việt
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:'Bệnh nhân' Man City
1 tập thể đá với nhau chưa đầy 20 trận thì không thê đòi hỏi nhiều hơn dc,danh hieu tam thoi đội bóng thua ít nhat primier hiện tại cũng đủ an ủi
Được gửi bởi: vnv
Gửi lúc: 21:05 19/11/2009
 
Bình luận:'Bệnh nhân' Man City
khả năng của họ chỉ đến đó mà thôi,đâu có gì khó hiểu...
Được gửi bởi: kenzzi
Gửi lúc: 18:52 19/11/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem