Những chiếc áo số 10 trao nhầm chủ trong làng túc cầu thế giới!?9:29 18/11/2009

Trong lịch sử bóng đá thế giới, chiếc áo số 10 thường dành riêng cho những thủ quân của CLB hoặc ĐTQG – cụ thể hơn, những người được mang trong mình chiếc áo số 10 là những nhà kiến thiết đại tại, những nhạc trưởng, những “linh hồn” của đội bóng. Nhưng cũng không ít những chiếc áo số 10 trao nhầm chủ…


>> Maradona bị cấm hành nghề trong 2 tháng
>> Clip: Vô danh cầu thủ tái hiện tuyệt phẩm của Diego Maradona!
>> Maradona Jnr: “Chẳng ai dậy cha tôi làm cách nào để giành chiến thắng tại World Cup!”

Nếu những chiếc áo số 10 đã và đang trở thành huyền thoại như Diego Maradona, Pele, Michel Platini, Roberto Baggio, Zico, Del Piero, Totti và Zinedine Zidane… Thì bên cạnh đó, trong thế giới bóng đá tồn tại không ít những nghịch lí của việc trao nhầm chiếc áo số 10 cho những hậu vệ hay những cầu thủ không có khả năng ảnh hưởng tới toàn đội. Dưới đây là những chiếc áo số 10 như thế…

Những chiếc áo số 10 đi vào huyền thoại

10) John Carew (Aston Villa)


Số 10 của Aston Villa chỉ thuần túy mang nghĩa đen của cái gọi là “cao”. Thực tế, vai trò của John Carew chỉ đơn giản chỉ là một trung phong cắm đúng nghĩa và anh không có được ảnh hưởng mạnh mẽ đến lối chơi của toàn đội như một người dẫn dắt trận đấu. Lúc này, NHM đang tự hỏi liệu số 10 của Aston Villa có tạo nên một quy tắc trao chiếc áo số 10 cho những cầu thủ có tầm thước và vai trò tương tự. Như thế, biết đâu sẽ có những số 10 của Peter Crouch, Luca Toni hay Emile Heskey, Aderbayor?

9) Hugo Viana (Bồ Đào Nha)


Là cầu thủ mang chiếc áo số 10 của Bồ Đào Nha, nhưng Hugo Viana lại thường vào sân từ ghế dự bị. Anh cũng là người đá hỏng quả phạt 11m thứ hai của Bồ Đào Nha trong trận đấu với Anh tại World Cup 2006. Quả thực, NHM cảm thấy khó hiểu khi HLV Luiz Felipe Scolari khi đó vẫn trao chiếc áo số 10 cho Hugo Viana bất chấp sự hiện diện của những Luis Figo, Cristiano Ronaldo, và Deco trong đội hình.

8) Oliver Neuville (Đức)

Chiếc áo số 10 đã theo Oliver Neuville từ World Cup 2006 đến Euro 2008, nhưng những gì mà số 10 này làm được cho ĐTQG Đức lại quá nhỏ bé khi chỉ biết vào sân từ băng ghế dự bị. Chắc hẳn, những người con vĩ đại của bóng đá Đức như Gunter Netzer, Wolfgang Overath và Lothar Matthäus… sẽ phải tự hỏi điều gì đang xảy ra với bóng đá nước nhà và số 10 huyền thoại của nước Đức ở thì hiện tại là như thế thật sao?


Chiếc áo này đã từng quá rộng với Reyes?

7) Jose Antonio Reyes (Tây Ban Nha)

Được biết đến là bản hợp đồng đắt giá của Arsenal; không chỉ thế Reyes còn được biết đến như tài năng trẻ đầy hứa hẹn của bóng đá xứ đấu bò khi trưởng thành từ lò đào tạo của Sevilla. Nhưng điều lạ lùng là một cầu thủ chạy cánh đơn thuần như Reyes khi đó đã được trao chiếc áo số 10. Quả thực, đây được xem như một sự bất công đối với những Xavi, Cesc Fabregas, Raul, David Villa hay Fernando Torres khi đó.

6) Ruud Van Nistelrooy (Hà Lan)


Van Nistelrooy thích hợp hơn với chiếc áo số 9 bởi anh là cây làm bàn bẩm sinh. Chắc chắn, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy những David Trezeguet hoặc Pippo Inzaghi mang chiếc áo số 10. Thế nhưng, tại Euro 2004, Van Nistelrooy đã được trao chiếc áo số 10, tuy nhiên khi đó những Clarence Seedorf, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart và thậm chí cả Arjen Robben sẽ thích hợp hơn với nó.

5) Lassana Diarra (Real Madrid)


Ai là người xứng đáng hơn?

Cho đến lúc này, không ai phủ nhận vai trò của Lass Diarra trong “Dải ngân hà 2.0”, nhưng có vẻ chiếc áo số 10 quá rộng với một tiền vệ phòng ngự và được xem là “truyền nhân” Makelele này. Đặc biệt kỳ lạ hơn nữa là ở Bernabeu còn đó những Kaka, Alonso, Guti và Cristiano Ronaldo… Hơn thế nữa, chiếc áo số 10 vốn dĩ dành cho “cầu thủ nghệ sĩ” chứ đâu phải 1 “cầu thủ công nhân”.

4) Nicola Berti (Italy)


Anh chính là số 10 của binh đoàn Azzurri trong kỳ World Cup 1990 trên chính quê hương xứ mỳ ống. Nếu như HLV Azeglio Vicini khi đó mạnh dạn hơn trong việc trao chiếc áo “linh hồn” đó cho những Roberto Baggio, Giuseppe Giannini hay Roberto Donadoni thì có lẽ Italia đã không bị Argentina loại đau đớn như thế?

3) Sidney Govou (Pháp)


Chiếc áo số 10 trao cho Sidney Govou không có quá nhiều bất ngờ khi HLV của đội bóng áo Lam là Raymond Domenech!

2) Andriy Voronin (Liverpool)


Việc Andriy Voronin mang chiếc áo số 10 tại Anfield quả thực là một trò “lố” của HLV người Tây Ban Nha, Rafael Benitez. Theo như chiến lược gia này giải thích thì ông tin rằng đó là số 10 hợp lí và một sự xứng đáng. Quá thực, điều đó chỉ có Benitez mới nghĩ ra được!

William Gallas: "Ồ, Cesc! Nắm tay thì được nhưng chiếc áo
thì không nhé?"

1) William Gallas (Arsenal)


Nơi NHM trái bóng tròn thấy được chiếc áo số 10 trao cho 1 trung vệ thì đó chính là Arsenal. Đó là câu chuyện tốn không ít giấy mực của báo chí và… nước bọt của những CĐV trung thành của The Gunner khi họ bàn tán về người kế vị chiếc áo của huyền thoại người Hà Lan, Dennis Bergkamp để lại sau khi anh giải nghệ năm 2006.

Tất cả đều có thể là nhầm nhưng đều đã diễn ra và nó được xem như một nét đặc biệt của làng túc cầu. Tuy nhiên, cũng chính vì lẽ đó mà bóng đá mãi là môn thể thao Vua!
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Những chiếc áo số 10 trao nhầm chủ trong làng túc cầu thế giới!?
số 10 của ars trao cho gallas là dụng ý rất lớn của wenger khi gallas chuyển sang từ chelsea ông trao cho 1 trung vệ như gallas vì kô muốn áp lực đè lên vai những cầu thủ trẻ của mình và số 10 trao cho gallas cũng chả có gì sai cả khi anh thi đấu rất bản lĩnh trong màu áo clb và số 10 kô phải là tất cả
Được gửi bởi: nguyễn hàm sơn
Gửi lúc: 16:52 18/11/2009
 
Bình luận:Những chiếc áo số 10 trao nhầm chủ trong làng túc cầu thế giới!?
Số 10 Arsenal bị bôi tro !! So sánh Bergkam với gallas coi sao^^^^
Được gửi bởi: Khi Fan đích thực MU lên tiếng!!
Địa chỉ email: haha@vtc.vn
Gửi lúc: 12:11 18/11/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem