Chelsea, Arsenal nhiễm “virut FIFA”: Không đau mà… quá đau!14:22 17/11/2009
Khó ai có thể tưởng tượng chỉ sau vài trận giao hữu vô thưởng vô phạt hay 1, 2 trận play-off của các đội tuyển quốc gia mà Premier League lại đón nhận hàng loạt bệnh binh trở về. Các đội bóng tại nước Anh có lẽ chỉ biết “ngậm bồ hòn làm ngọt” trước những chấn thương mà “virut FIFA” đã đeo bám họ đúng vào thời điểm các giải đấu đang đến giai đoạn vô cùng nóng bỏng…
>> Van Persie chấn thương, Arsenal quay về với Chamakh!
>> Arsenal - Hiểm họa đến từ tương lai
>> Terry: "Tiêu tiền đi Chelsea"
Chelsea là đội bóng chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ loạt trận của đội tuyển quốc gia cuối tuần trước. Khi trái bóng trận Anh-Brazil còn chưa lăn, liên tiếp tin chấn thương của Lampard (cơ đùi) và Terry (mắt cá) làm BLĐ The Blues đứng ngồi không yên. Lampard thì chấn thương “lãng nhách” khi luyện tập, mà người ta đồn rằng do trước đó FA đã "tiết kiệm” thuê chiếc phi cơ “hàng chợ” để đưa đón đội tuyển làm các cầu thủ bị căng cơ khi ngồi. Chelsea có nói bóng gió về việc kiện FA tới 900.000 bảng tiền lương do Lampard không thi đấu trong 6 tuần thì ai cũng biết họ đâu phải quá tiếc tiền, mà trong cơn giận dữ, Chelsea cũng chẳng biết làm thế nào, hay ngồi yên mà nhận “thương binh”?
Không những thế, lại đến Terry chấn thương mắt cá và không thể ra sân. Dù chỉ là chấn thương nhẹ nhưng chắc hẳn sẽ ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của trung vệ này. Chốt chặn đáng tin cậy của Chelsea bao mùa giải qua nếu ngồi ngoài trong một loạt các trận đấu tới, hàng thủ của The Blues sẽ ra sao? Chưa hết, tin mới nhất từ đội tuyển Bồ Đào Nha, Deco nhiều khả năng cũng theo gót các đồng đội, anh đã bỏ buổi tập trước trận lượt về với Bosnia vì căng cơ. Đúng là họa vô đơn chí!
 |
| Chelsea, giờ ai còn ai nghỉ? |
Cộng thêm vào danh sách những “bệnh binh” đang ngồi nhà như Drogba (dính cú đạp của Evans vào ngực trong đại chiến Chelsea – MU tuần trước), Bosingwa cũng dưỡng thương từ lâu, Ashley Cole nghỉ vài tuần. HLV Ancelotti đang đau đầu về vấn nạn thiếu cầu thủ, khi khoảng cách 5 điểm với MU và Arsenal sẽ bị san phẳng bất cứ lúc nào. Chưa kể đến những cầu thủ sẽ phải tham dự giải vô địch Châu Phi CAN 2009 vào đầu năm sau, lúc đó không hiểu nếu tiếp tục triền miên thiếu hụt nhân sự thì Chelsea sẽ ở đâu trên BXH. May ra The Blues đã được xóa án “không được mua cầu thủ”, nhưng chắc chắn Abramovich sẽ phải dốc hầu bao “nặng đô” để thu nạp những nhân tố đẳng cấp.
Dù vậy, gặp Wolverhampton cuối tuần này sẽ chỉ là thử thách nhỏ với những cầu thủ còn lại. Nhưng liệu tiếp đó là làm khách trước Porto ở Champions League (Chelsea vẫn phải chiến đấu vì ngôi đầu bảng), rồi lại tới sân Emitates của Arsenal và sân Man City có dễ thở như vậy. Đúng là Ancelotti chỉ còn biết kêu trời nếu Chelsea sơ sảy trong những trận đấu đó.
Nói đến Chelsea cũng không thể không nói tới đội bóng cùng thành phố và đang xếp ngay sau họ, Arsenal. Biết rằng Arsene Wenger có dàn cầu thủ trẻ chất lượng nhưng rõ ràng những con người đó không thể lấp đầy vị trí mà những người đàn anh để lại. Van Persie chấn thương như đòn giáng mạnh vào tham vọng của Pháo thủ trong cuộc chạy đua tới chức vô địch đã rời xa họ 6 năm nay. Persie đã ghi tới 7 bàn thắng cho Arsenal mùa này và cùng Fabregas tạo thành cặp đôi hiệu quả của Pháo thủ với tổng cộng 13 lần lập công. Nghỉ thi đấu 6 tuần là thời gian dự kiến cho tiền đạo Hà Lan trở lại (và không biết đó đã là con số chính xác), nhưng quả thực mất Persie là tổn thất quá lớn cho Arsenal.
 |
| Arsenal sẽ không có sự phục vụ của Persie và Diaby sắp tới |
Lại tin buồn từ nước Pháp, tiền vệ Abou Diaby chấn thương trong buổi tập và không thể ra sân trong trận gặp Ireland ngày mai. Người Pháp có thể không tiếc nhiều bởi họ có người thay thế, nhưng với Wenger, Diaby là chốt chặn quan trọng trong sơ đồ tấn công của Arsenal. Không biết còn ai nữa (trong số nhiều cầu thủ người Pháp của Wenger) sẽ lại đổ xuống trong trận đấu với Ireland nữa không. Nhưng kể cả như vậy, thì đó cũng là nhiệm vụ của họ: hi sinh vì đội tuyển quốc gia.
Trận đấu “thượng đỉnh” giữa chính Chelsea và Arsenal diễn ra ngày 29/11 (23h VN) có thể sẽ không hấp dẫn như mong đợi khi cả 2 đội mất đi những vị trí trụ cột. Cả 2 vị HLV Ancelotti và Wenger tóc đã bạc nay sẽ còn bạc thêm để tính toán cho chặng đường sắp tới của 2 đội bóng, nỗi đau này biết tỏ cùng ai. Vẫn biết cống hiến cho màu áo đội tuyển quốc gia là điều thiêng liêng, nhưng báo hại cho các CLB phải khốn đốn vì bão chấn thương, đúng là không phải đau mà… quá đau!
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|