Van Persie không trách kẻ "gây họa" cho mình20:49 16/11/2009
Trong trận giao hữu Italia Hà Lan hôm thứ Bảy, Robin van Persie bị Giorgio Chiellini “hạ đo ván” bằng pha vào bóng rất thô bạo. Khi trận đấu mới trôi qua được hơn 10 phút, trung vệ của Chiellini đã có cú tắc cực mạnh, trúng mắt cá chân của Van Persie, khiến anh lập tức phải rời sân và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
>>Van Persie chỉ nghỉ thi đấu hơn một tháng
>>Van Persie dính chấn thương nặng: Sốc và sợ hãi!
>>Arsenal có quyền tự tin khi vắng Van Persie
>>Tin "sét đánh" với Wenger: Arsenal có thể mất Van Persie đến hết mùa
Chẩn đoán ban đầu cho thấy tiền đạo 26 tuổi có thể đã bị vỡ mắt cá. Tuy nhiên, sau khi được đưa về Hà Lan để chẩn đoán chính xác chấn thương. Kết quả scan chi tiết cho thấy anh chỉ bị rách dây chằng mắt cá và thời gian điều trị dao động trong khoảng 4 đến 6 tuần, một chấn thương không quá nặng.
 |
| Van Persie sau cú va chạm với Giorgio Chiellini |
Dù bị phạm lỗi thô bạo Van Persie vẫn không một lời trách móc trung vệ người Italia. "Tôi đã được scan để chẩn đoán và bác sĩ nói rằng tôi phải nghỉ 4 đến 6 tuần”, tiền đạo của Arsenal phát biểu. Tiếp đó, anh nói rằng mình đã tha thứ cho “tội đồ” Chiellini. Khi phóng viên hỏi anh có trách móc gì đối thủ hay không, Van Persie nhẹ nhàng nói: “Không, tôi không có ý định ấy”.
Van Persie là một cầu thủ rất quan trọng của Arsenal ở mùa giải này, anh đã ghi 8 bàn trong tổng cộng 15 trận đấu của Pháo thủ. Chấn thương của anh vì thế sẽ ảnh hưởng rất xấu đến The Gunners, trong bối cảnh Nicklas Bendtner cũng phải ngồi ngoài thêm ít nhất 2 tuần nữa sau chấn thương háng mắc phải ở trận derby với Tottenham. Ngoài ra, Theo Walcott cũng đã lên bàn mổ và còn lâu mới hồi phục.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề: