Evra: “Sự tức giận của Ferguson cũng vì cầu thủ!”10:39 16/11/2009

(BongDa.com.vn) - Hậu vệ cánh của Manchester United, Patrice Evra thừa nhận anh ấy có thể vẫn nhớ lần cuối cùng anh ấy nhận sự điều trị máy sấy tóc từ ngài Alex Ferguson.

Juve và Milan muốn giúp Nani "đỡ khổ" ở Man United

Mourinho: "Tôi muốn theo bước... Wenger"

Sir Alex Ferguson lưỡng lự trước việc “có hay không” shopping tháng 1.2010

Gần đây Nani đã lên tiếng chỉ trích vị chiến lược gia người Scotland khi cho rằng Ferguson luôn vui buồn bất chợt và mắng nhiếc các học trò một cách không thương tiếc mỗi khi không hài lòng vì vấn đề gì đó. Cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng cho biết thêm, những Scholes, Neville, Giggs mỗi khi thi đấu không tốt và thiếu sự nhiệt huyết là cũng phải lãnh đủ từ “Máy sấy tóc”.

Evra biết Ferguson làm tất cả chỉ vì các học trò. Ảnh: Daily Mail.

Khác với người đồng đội trẻ tuổi, Evra hiểu rõ bản tính ông thầy mình hơn: “Ferguson không hề mắng bất kỳ ai cả, ông ấy chỉ phân tích và mong bạn hiểu rõ ý nghĩa của những gì ông ấy nói.”

“Tôi vẫn nhớ như in cái lần Ferguson không hài lòng về tôi. Nó xảy ra ở Arsenal hai năm trước khi Henry ghi bàn, ông ấy đã rất tức giận và tôi nghĩ ông ấy sẽ nổi nóng, sẽ thịnh nộ và chắc chắn điều đó sẽ rất khủng khiếp nhưng rồi hoàn toàn không, Ferguson cũng chỉ nói rất bình thường về sai lầm mà chúng tôi đã mắc phải.”

“Ferguson bảo vệ tất cả các cầu thủ và muốn họ cũng yêu mến, cũng phải luôn coi trọng những giá trị truyền thống của Manchester United. Chính vì ông ấy luôn thôi thúc tất cả làm việc hết sức mình và luôn chiến đấu vì tình yêu mà tôi cũng như các đồng đội đã có những chiến tích tuyệt vời như bây giờ.”

“Ông ấy không đơn thuần là một người HLV. Những gì ông ấy muốn ở cầu thủ thật sự đặc biệt và khi Ferguson tức giận với bạn, đó là khi bạn thật sự quan trọng với ông ta.”

Cơ Xương

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Evra: “Sự tức giận của Ferguson cũng vì cầu thủ!”
sir alex rất quan tâm đén học trò của mình. Đúng như evra nói
Được gửi bởi: lê thị kiều linh
Gửi lúc: 19:10 18/11/2009
 
Bình luận:Evra: “Sự tức giận của Ferguson cũng vì cầu thủ!”
Đóng góp lớn của Sir AF không thể tính đơn giản bởi vì đó là văn hóa và truyền thống của CLB, điều mà ở tất cả các đội bóng ở PL hiện tại không có được. Liverpool thì đã là quá khứ rồi. Hiện tại MU là số 1!
Được gửi bởi: Yêu MU!
Gửi lúc: 01:38 17/11/2009
 
Bình luận:Evra: “Sự tức giận của Ferguson cũng vì cầu thủ!”
con người ra sao thì ai cũng biết rồi.
Được gửi bởi: alan
Gửi lúc: 00:42 17/11/2009
 
Bình luận:Evra: “Sự tức giận của Ferguson cũng vì cầu thủ!”
Trên thế giới này vào thời điểm hiện tại nếu Sir Alex Ferguson nhận vị trí thứ 2 không biết có ai dám nhảy lên chỗ thứ nhất ngồi không nhỉ.Chỉ khi nào Sir về nghỉ thì may ra. Những ai coi thường Sir thì người đó thật là thiếu hiểu biết.
Được gửi bởi: Fan Mu
Gửi lúc: 14:46 16/11/2009
 
Bình luận:Evra: “Sự tức giận của Ferguson cũng vì cầu thủ!”
nói chính xác hơn tất cả những ji Sir Alex làm đều là vì MANCHESTER UNITED !!những ngôi sao nổi loạn ông cho đi đều là vì sự ổn định của clb !! những cầu thủ ko thể hiện được năng lực hoặc ko phù hợp với đội cũng cho đi coi như cả 2 đều có lợi cũng vì clb !!thật khó có thể đòi hỏi hơn từ 1 người ko phải sinh ra ở Manchester !! đối với ông, cầu thủ ko thi đấu vì cái tên sau lưng mà thi đấu vì cái biểu tượng mà anh ta đeo trước ngực...ngay chỗ trái tim !! ông ấy có nổi nóng,có đả kích trọng tài,có mắng cầu thủ, tôi nghĩ tất cả xuất phát từ bản tánh nóng nảy vốn có và từ mong muốn những ji có lợi nhất,tốt đẹp nhất cho clb nên ông mới hay đứng ra chỉ trích để bênh vực !! người ta thì thường nhìn ông như 1 "máy sấy tóc", 1 ông chủ,1 nhà độc tài....nhưng tôi lại nhìn thấy ông như 1 người cha già của United...người đã cống hiến suốt cuộc đời mình cho màu Đỏ thành Manchester, người đã bất chấp dư luận,thay vì nghỉ ngơi dưỡng lão thì lại tiếp tục chấp nhận đối đầu với áp lực,với thử thách để ti
Được gửi bởi: SeetherQ
Gửi lúc: 11:43 16/11/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem