Họ là những người có nhiều phẩm chất để trở thành các HLV, một thế hệ mới những ngôi sao sẵn sàng chấp nhận thách thức bên đường pitch.


Trung vệ Rio Ferdinand là cầu thủ mới nhất ghi tên mình vào danh sách những HLV tương lai của Premier League. Cầu thủ người Anh tiết lộ anh muốn chia tay sự nghiệp thi đấu ở một thời điểm quan trọng, trở lại Upton Park và dẫn dắt West Ham.

Thời điểm quan trọng đó có lẽ không còn xa nữa bởi nếu họ được xem là các HLV trẻ khi đối mặt với những người nhiều kinh nghiệm như Arsene Wenger, Harry Redknapp hay Alex Ferguson, họ lại quá già để đứng trên sân trong một vài năm tới.

Tuy nhiên, dù rất giàu có, Ferdinand có đam mê, ước mơ trở thành một HLV thành công. Đúng hơn, cả 5 cầu thủ đang và đã là tuyển thủ Anh - John Terry, Frank Lampard, Jamie Carragher, Gary Neville và Ferdinand - cùng một người xứ Wales đã chia tay đội tuyển - Ryan Giggs - đều tin họ có thể trở thành những HLV.


Có điều, để làm được điều đó, họ sẽ phải thay đổi hoàn toàn phong cách sống của mình. Ngày hôm nay họ là những ngôi sao, cuộc sống của họ được quan tâm, lo lắng từ sáng đến tối. Còn nếu đã là HLV, họ sẽ phải là người đầu tiên đến sân tập và cũng phải là người cuối cùng rời khỏi đó. Họ chịu trách nhiệm giám sát mọi hoạt động tại CLB, từ vấn đề tuyển người đến nhiệm vụ hài hòa các mối quan hệ trong phòng thay đồ.

Điện thoại của họ luôn được bật trong 24/24 giờ để nhận các thông tin liên lạc từ người môi giới cầu thủ, những yêu cầu từ ban lãnh đạo. Và quan trọng không kém, nhiệm vụ của họ là chặn đứng một xu hướng đáng ngại đang tăng dần, đó là nhiều cầu thủ giỏi luôn thất bại khi trở thành HLV.

Tony Adams là một ví dụ. Cựu đội trưởng của Arsenal và đội tuyển Anh đã giành được rất nhiều vinh quang trong sự nghiệp cầu thủ nhưng khi bước lên băng ghế huấn luyện, ông đã phải trải qua những quãng thời gian tồi tệ với Wycombe Wanderers và Portsmouth.

Gareth Southgate cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Ông hiện đang thất nghiệp sau khi bị Middlesbrough sa thải, một cái giá phải trả tất yếu vì kết quả xuống hạng của CLB vùng Teesside.

Rốt cuộc, thật trớ trêu khi các cầu thủ hàng đầu của Premier League giải nghệ, họ sẽ phải đối mặt với những HLV xuất sắc nhất vốn chỉ là các cầu thủ không tên tuổi. Ferguson, Arsene Wenger, Rafa Benitez và Jose Mourinho đều bỏ dở sự nghiệp thi đấu nhưng như Mourinho từng nói: "Tôi phải mất 20 năm học hỏi mới có được thành công như bây giờ."
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem