ĐT Anh, đừng có tự huyễn hoặc3:53 16/11/2009
Báo chí đang tâng bốc “tam sư” khi cho rằng thầy trò Capello là một trong những ƯCV sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2010 vào mùa hè sang năm. Thế nhưng, xét cho cùng sức mạnh thực sự của những chú sư tử có lẽ còn quá nhiều điều phải bàn và chức VĐTG lần thứ 2 trong lịch sử sẽ thật khó thành hiện thực tại Nam Phi với thực lực của ĐT Anh hiện nay.
>> Capello và bài toán lực lượng của tuyển Anh
>> Terry "coi thường" sức mạnh của Brazil
ĐT Anh chính là một trong những đội bóng có thành tích ấn tượng nhất tại VL World Cup 2010 với 9 trận thắng và chỉ để thua 1 trận duy nhất tại bảng 6 khu vực châu Âu. Nhưng trận thua duy nhất đó của “tam sư” là khi họ đã sớm giành quyền đến Nam Phi với 8 trận toàn thắng đầu tiên trước khi “nhường” Ukraina có cơ hội ở loạt trận thứ 9.
Chính vì thành tích đó, thầy trò Capello đã được báo chí đưa lên tận mây xanh khi đã có những thay đổi rất lớn về lối chơi và sẽ là một trong những ƯCV hàng đầu cho chức VĐTG World Cup 2010 cùng với những đại gia khác như Brazil, Tây Ban Nha, Argentina… Tuy nhiên, với thực lực của ĐT Anh hiện nay thì để họ đăng quang tại Nam Phi thì quả thực là rất khó.
Thứ nhất, đúng là ĐT Anh đã thi đấu tốt tại vòng loại nhưng khi nhìn lại những đối thủ của họ tại bảng 6 thì thành tích đó quả thực không có gì là bất ngờ. Croatia bỗng nhiên sa sút sau khi chơi nổi bật tại Euro 2008, Ukraina thì cũng giống như tiền đạo chủ chốt Sheva khi đã không còn quá đáng sợ như cách đây vài năm. Còn những Belarus, Kazakhstan, Andora rõ ràng không phải là đối thủ của “tam sư”. Chính vì thế, thành tích 9 trận thắng không thể đủ để là thước đo chính xác cho trình độ của ĐT Anh.
Thứ 2, khi thi đấu giao hữu với những ĐTQG hàng đầu thế giới khác (chỉ tính ở thời Capello), ĐT Anh đã lộ rõ sự lép vế. “Tam sư” đã để thua Pháp, Tây Ban Nha, Brazil một cách tâm phục khẩu phục, hòa Hà Lan 2-2 với những sai lầm chết người ở hàng thủ và chỉ có một trận thắng duy nhất trước một đại gia là ĐT Đức. Rõ ràng, khi đối đầu với những đối thủ mạnh, đoàn quân của Capello dù đã tiến bộ rất nhiều về mặt lối chơi nhưng vẫn còn một khoảng cách về trình độ đáng kể.
 |
| ĐT Anh sẽ thật khó trông chờ vào những cầu thủ dự bị như Jenas, Huddlestone, Darent Bent... |
Thứ 3, khoảng cách về trình độ giữa các cầu thủ là không đồng đều. Nhìn vào trận đấu với Brazil đêm thứ 7 là quá rõ điều này bởi khi ĐT Anh thiếu vắng hàng loạt các tên tuổi như Terry, Ferdinand, Gerrard, Lampard thì quả thực họ chỉ là một đội bóng hạng hai trên thế giới. Kết quả thua tối thiếu trước các vũ công Samba thậm chí là hơi ít bởi ĐT Anh đã có một thế trận hoàn toàn dưới cơ khi mà các cầu thủ dự bị đã không đủ sức để thay thế các bậc đàn anh.
Thứ 4, đó là ĐT Anh hiện nay quá yếu ở vị trí thủ môn. Tất cả từ James, Foster, Rober Green… đều đem lại sự lo lắng cho NHM xứ sở sương mù. Thủ môn là một nửa của đội bóng nên với những người gác đền như vậy thì thật quá khó để “tam sư” có thể lần thứ 2 được dâng cao chiếc Cup vàng vào mùa hè sang năm.
 |
| Dự bị ở MU nhưng Foster vẫn được bắt chính ở ĐT Anh, một điều mà NHM xứ sở sương mù đang rất lo lắng |
Bấy nhiêu ở trên thôi đã đủ để thấy ĐT Anh có quá ít cơ hội để lên ngôi VĐTG tại WC 2010. Đáng khen cho những tiến bộ của thầy trò Capello trong vòng gần 2 năm qua nhưng rõ ràng với thực lực của “tam sư” hiện nay, giấc mơ đoạt chức VĐTG sau 44 năm chờ đợi có lẽ sẽ vẫn chỉ là giấc mơ.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|