Dư âm Birmingham vs Man City: Gã nhà giàu chết đói!9:8 2/11/2009
Đã 3 trận gần đây tại giải Ngoại Hạng, Man City đều không biết đến mùi chiến thắng. Đêm qua kịch bản đó một lần nữa được lặp lại. Nhưng thất vọng hơn, Gã nhà giàu đã không ghi nổi 1 bàn thắng vào lưới Birmingham.

>> Given bắt xuất thần, Man City thoát thua
>>
Clip Premier Leage: Birmingham City 0 - 0 Manchester City

Nói về tiền, có lẽ không đội bóng nào trên thế giới có nhiều bằng Man City. Thế nhưng, thật kỳ lạ là Gã nhà giàu này đang trong cảnh…chết đói. Nói rõ hơn, Man Xanh đang bị đói khát về điểm số, bất chấp sự tăng cường lực lượng mạnh mẽ trong mùa Hè vừa qua.

Quả thực, chiến thắng đang ngoảnh mặt với thầy trò Mark Hughes trong suốt 1 tháng trở lại đây. Cụ thể là 3 lần xung trận gần nhất tại giải Ngoại Hạng, Man City đều không biết đến mùi chiến thắng. Điều đáng nói là những đối thủ của Man Xanh đều không được đánh giá cao.

Birmingham đã tạo được không ít cơ hội về phía khung thành của Man City…

Trong chuyến hành quân tới sân St Andrew's, nhiều người cho rằng Man City sẽ chấm dứt chuỗi trận nghèo nàn trước đó. Đây không phải là công việc này không quá khó với The Citizen. Bởi Birmingham đang trong cảnh bết bát (thua 4/5 trận gần nhất). Không những thế, Man Xanh còn đang rất hưng phấn sau chiến thắng hoành tráng 5-1 trước Scunthorpe United tại Carling Cup.

Ấy vậy mà, chẳng hiểu sao những bản hợp đồng trị giá nhiều triệu bảng như Barry, Bellamy, Santa Cruz hay Tevez không thể làm chùn bước đội chủ nhà. Thậm chí, các cầu thủ Birmingham cũng chẳng ngại ngần đẩy cao đội hình lên chơi đôi công. Bằng chứng là trong tổng số 13 pha dứt điểm ở hiệp 1, 7 thuộc về Man City, còn 6 thuộc về Birmingham.

Trong đó, số cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra còn rõ nét hơn rất nhiều so với đối phương. Phút thứ 6, ngay khi cướp được bóng trong chân Barry, tiền đạo Ferguson đã tung cú sút sát cột dọc khung thành của Shay Given.

Ba phút sau, Benitez đột phá trung lộ sau đó tung ra cú sút chân trái đầy quyết đoán. Nếu không có sự xuất sắc của Given, có lẽ bóng đã nằm gọn trong lưới đội khách. Hay ở phút 27 tiền vệ McFadden một lần nữa buộc Shay Given phải trổ tài cứu thua sau cú nã đại bác ở khoảng cách tầm 25m chếch bên phía cánh trái.

Về phía đội khách, họ cũng tạo được một số tình huống đáng kể. Song những pha dứt điểm cuối cùng của Lescott, Wright-Phillips, Bellamy và Cruz hoặc là ra ngoài, hoặc là chưa đủ uy lực để có thể khuất phục được thủ thành Maik Taylor.

Khi hiệp 2 trở lại được chừng 10 phút, Birmingham đứng trước cơ hội mở tỉ số sau pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của De Jong. Rất tiếc là trên chấm 11m, James McFadden đã không thể đánh bại được được đôi tay của thủ thành Shay Given.

… nhưng Shay Given đã đánh bại tất cả các cú sút của đội chủ nhà

Chứng kiến sự lép vế của các học trò, từ phút 60-66, HLV Mark Hughes tung liền Ireland và Petrov tăng cường cho sức tấn công. Tuy nhiên, sự có mặt của bộ đôi này không hề đem lại sự tươi mới cho đội khách. Man City vẫn tỏ ra bế tắc trước lối chơi kỷ luật và chặt chẽ của Birmingham.

Đúng vào phút 90+6, Birmingham phải thi đấu thiếu người do Barry Ferguson nhận thẻ vàng thứ 2. Song với chỉ với 1 phút bù giờ ít ỏi (7 phút bù giờ), Man City đã không thể tận dụng thế hơn người và đành chấp nhận ra về với 1 điểm trong tay.

Như vậy, đoàn quân của Mark Hughes đã phải trải qua 4 trận hòa liên tiếp tại Premier League. Rõ ràng, đây là kết quả thất vọng đối với một đội bóng như Man Xanh. Trong khi, nếu may mắn hơn, Birmingham đã có được chiến thắng thứ 2 liên tiếp trên sân nhà St Andrew's.

Đội hình ra sân


Birmingham: Maik Taylor, Carr, Roger Johnson, Dann, Ridgewell, Larsson, Ferguson, Bowyer, McFadden (Fahey 61'), Jerome (Phillips 88'), Benitez.

Man City:
Given, Zabaleta, Kompany, Lescott, Bridge, Wright-Phillips, De Jong (Ireland 60'), Barry, Bellamy, Santa Cruz (Petrov 66'), Tevez.

Chung cuộc:
0-0
Theo Bóng đá số
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Dư âm Birmingham vs Man City: Gã nhà giàu chết đói!
Trận này trọng tài cộng 7' bù giờ khi ManC đang cần 1 bàn thắng và thi đấu trước 1 đội bóng yếu sao không nghe ai nói trọng tài thiên vị ManC vậy ta, nhìn lại trận MU-ManC thấy thương MU quá. Rõ ràng những phút bù giờ là cơ hội cho cả 2 đội, ManC có tiền nhưng không mua được đẳng cấp thế nên không thể ghi bàn, hjxhjx, đừng đỗ lỗi cho trọng tài nữa nhé ManC
Được gửi bởi: yeubongda
Gửi lúc: 13:56 02/11/2009
 
Bình luận:Dư âm Birmingham vs Man City: Gã nhà giàu chết đói!
em thấy Man city nen thay đổi một huấn luyện viên có tham vọng thì hay hơn, dù ManCity ko thua bởi những đối tủ của họ đều yếu, họ chỉ hay đc trận arsenal và manchester united từ đầu mùa thôi.Bỏ một số tiền thật lớn để mua ngôi sao về đá hòa với những đội bóng yếu thật ko hiểu nổi , đá như vậy mà đòi vô big four.
Được gửi bởi: skidrow
Gửi lúc: 13:55 02/11/2009
 
Bình luận:Dư âm Birmingham vs Man City: Gã nhà giàu chết đói!
có tiền mua tiên cũng được hay có những thứ kg mua được bằng tiền nhưng có thể mua được bằng rát nhiều tiền,trong quan điểm của CĐV MCiti luôn hiện ra những châm ngôn này tiếc rằng có những thứ vĩnh viễn không bao giờ mua được bằng tiền,MCiti là 1 ví dụ điển hình,không mua bán bạt mạng như Real,không tính toán ki cóp kiểu Asenal,MCiti đã chứng tỏ cho mọi người thấy sau ánh hào quang của đồng tiền ông hoàng Ả Rập tạo ra là 1 bóng đen bao phủ toàn sân Citi of MChester.Có lẽ điều Mark Huge cần làm bây giờ là rủ Benitez ngồi nhậu 1 bữa và cùng nhau nổ xem ai hơn ai,tất nhiên,không nói nhưng chắc chúng ta cũng sẽ hiểu được điểm chung của 2 vị HLV là không bao giờ chấp nhận thất bại mà luôn đem những bàn đỡ ra để che lấp đi khuyết điểm của mình,mùa bóng này có lẽ 2 đội bóng này nên nghĩ xem xuất trụ hạng nào sẽ được ai xứng đáng giành lấy hơn là cứ mơ mộng hão huyền vào Big 4 Big 3 hay Champion...tỉnh lại đi MCiti và Liver ơi
Được gửi bởi: Vô lối
Gửi lúc: 12:02 02/11/2009
 
Bình luận:Dư âm Birmingham vs Man City: Gã nhà giàu chết đói!
"Sách đời @" có câu: Bà già 80 có nhiều tiền chưa chắc đã trở thành cô dâu mới!!!
Được gửi bởi: truc
Gửi lúc: 11:57 02/11/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem