Liverpool lại thua: Hoang mang13:15 1/11/2009
Sau chuyến hành quân đến Craven Cottage, người Liverpool mới nhận ra rằng liều doping “thắng MU” chỉ đem đến cho họ một ảo giác chỉ có tác dụng trong 1 thời gian ngắn ngủi. Khi viên thuốc tan, họ mới nhận thấy rằng cảm giác thực sự của mình vào thời điểm này: hoang mang.
>> Clip Premier Leage: Liverpool thua nhục nhã 1-3 trước Fulham
>> Chấm điểm trận Fulham – Liverpool: Mèo lại hoàn mèo
Một tuần trước, dù được thi đấu tại sân nhà Anfield, không mấy người tin Liverpool có thể khuất phục được Manchester United. Khi đó, The Kop không có đội trưởng Steven Gerrard, và các cầu thủ lại đang phải chịu một áp lực tâm lí cực lớn bởi chuỗi 4 trận thua liên tiếp trước đó. Thế nhưng, trong chính thời điểm người ta tưởng rằng đội bóng vùng Merseyside đã buông xuôi tại cuộc đua Premier League, thì họ lại vùng lên mạnh mẽ bằng một chiến thắng đầy thuyết phục trước các nhà ĐKVĐ.
Tưởng chừng cuộc khủng hoảng của Lữ đoàn Đỏ đã chính thức khép lại sau trận đấu với MU, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Vẫn không có Gerrard, Torres vẫn tỏa sáng (ghi bàn gỡ hòa 1-1 từ một cú bắt vô-lê rất đẹp mắt từ ngoài vòng cấm địa), vẫn có thẻ đỏ (Jammie Carragher và Philipp Degen), song lần này Liverpool đã phải phơi áo tại Craven Cottage trước Fulham.
Một lần nữa, người ta lại thấy được rằng căn bệnh trầm kha của Liverpool vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm một chút nào: thi đấu tưng bừng trước các đội bóng lớn, để rồi dễ dàng bị khuất phục bởi những đội bóng nhỏ. Đó cũng chính là lí do chính mà mỗi lần tổng kết về những lần thất bại của Liverpool trong cuộc đua tại Premier League, người ta lại phải nhắc đến.
Nhưng lần này, khi mùa giải mới trôi qua 11 vòng đấu đầu tiên, The Kop đã “phát bệnh” quá nhiều. Khi nói đến cuộc đua đến ngôi vô địch, người Liverpool không còn giữ được sự hào hứng và niềm tin như đầu mùa nữa, mà thay vào đó là nỗi hoang mang.
Thất bại trước Fulham đã đẩy Liverpool tụt lại quá xa với nhóm dẫn đầu (đang kém đội đầu bảng Chelsea 9 điểm). Thậm chí, chỉ cần Man City có thêm được 1 điểm trong trận đấu muộn đêm nay với Birmingham, The Kop sẽ bị đẩy xuống thêm 1 bậc trên bảng tổng sắp (xuống vị trí thứ 6, hiện đang có cùng 18 điểm bằng với Man City).
Nhưng việc bị Man City vượt mặt cũng không đáng ngại bằng những hệ lụy mà thất bại vừa qua tại Craven Cottage đem lại. Trận thua đó đã là lần thứ 5 liên tiếp ở mùa giải này Liverpool thất bại trên sân khách (ở tất cả các giải đấu). Tính riêng tại Premier League, Lữ đoàn Đỏ đã để thua tới 5 trận, quá nhiều so với thành tích của mùa 08-09: chỉ thua 2 trận mà vẫn chấp nhận về sau MU.
Chỉ trong vòng 1 tuần lễ, Liverpool đã bị phạt tới 3 chiếc thẻ đỏ. Javier Mascherano vẫn còn chưa hết án treo giò (nhận thẻ trong trận gặp MU), thì đến lượt Jammie Carragher và Phillip Degen “gặp hạn”. Cùng với đó là những chấn thương của đội trưởng Gerrard, hậu vệ Glen Johnson và tình trạng thể lực không được tốt của Torres, thật khó có thể tin Liverpool sẽ đạt được những kết quả khả quan trong những trận đấu tiếp theo tại Premier League, và đặc biệt là Champions League.
Nhìn vào thành tích hiện tại của Liverpool, kể cả những CĐV trung thành nhất của họ cũng không còn dám mạnh miệng tuyên bố The Kop sẽ vô địch Premier League vào cuối mùa. Với 18 điểm hiện có, Liverpool đang kém hơn so với thành tích của chính mình sau 11 vòng đấu đầu tiên ở mùa trước: ít hơn tới 8 điểm. Một con số thống kê khác cũng cho thấy khả năng đội bóng vùng Merseyside có thể trở lại với cuộc đua là rất thấp: lần gần đây nhất, Liverpool vẫn vô địch sau khi để thua tới 5 trong 11 trận đầu tiên là mùa giải... 1905-06.
Liverpool đang rất khát danh hiệu, đến nỗi Rafa Benitez phải thừa nhận “vô địch tại League Cup cũng tốt”. Nhưng mặt trận thứ yếu đó Liverpool đã bị loại (thua Arsenal ở vòng 4), còn 2 mặt trận chính Premier League và Champions League lại đang là một tương lai mù mịt đang chờ đón thấy trò Benitez (đứng thứ 3 bảng E với 3 điểm sau 3 trận, kém đội đầu bảng Lyon 6 điểm). Quả là đáng lo ngại cho Liverpool vào thời điểm này, khi mà cơn bão chấn thương và thẻ phạt đã khiến chiến lược gia người TBN không còn kiểm soát nổi đội bóng của ông nữa...
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|