Dư âm trận Man Utd – Blackburn: Nhạt!8:54 1/11/2009
Chelsea và Arsenal tiếp tục tàn sát khung thành đối phương bằng những chiến thắng huỷ diệt, Liverpool cũng gây “ấn tượng” bằng trận thua mất mặt trước Fulham. Chỉ có Man Utd, mọi thứ liên quan đến trận đấu của họ đều nhạt nhoà…
>> Chấm điểm trận M.U – Blackburn: Thất vọng Nani
>> Clip Premier Leage: Berbatov & Rooney nổ súng, M.U thắng nhàn Blackburn Rovers
>> M.U thắng nhẹ Blackburn để tiếp tục bám đuổi Chelsea
Bước vào trận đấu này, Man Utd gặp cực kỳ lắm vấn đề, đặc biệt là những mất mát nơi hàng thủ. Tuy nhiên, không thể vì thế mà cảm thông cho màn trình diễn nhạt nhoà vào đêm qua. Bởi đơn giản, hàng thủ chắp vá với hai trung vệ là Brown và Evans vẫn chơi tốt, còn nguyên nhân gây thất vọng chính lại nằm ở hàng tấn công, nơi được xem là không có quá nhiều xáo trộn.
Có lẽ, Alex Ferguson nên nhìn thẳng vào vấn đề, rằng đội hình trẻ trung mà ông sử dụng ngày hôm qua đã quá non nớt trong việc gắn kết lại với nhau để tạo nên một lối chơi cho ra hồn. Những ngôi sao tràn đầy sức trẻ ấy có thừa sức mạnh để bóp chết những đường lên bóng yếu ớt của Blackburn, nhưng cũng thật ngờ nghệch vì không dứt nổi ra khỏi cuộc chiến thể lực ấy mà quên mất vị thế của mình ở đâu. Họ là đội chiếu trên, đương nhiên phải biết tấn công và giành chiến thắng một cách thuyết phục.
Trong khi Carrick hợp với Anderson tạo nên một lớp lá chắn tuyệt hảo ngay phía trước hai trung vệ, thì những đối tác cùng trên hàng tiền vệ với họ lại gây nhiều thất vọng khi chỉ biết chạy và chuyền những đường bóng vô hồn. Và đó chính là lý do khiến hàng tiền đạo của Man Utd chơi như gà mắc tóc trong phần lớn thời gian của trận đấu. Có thể gửi những lời khen ngợi đến Carrick cùng Anderson, song cũng nên trách cả hai vì đã không một ai thể hiện được bản lĩnh của người cầm trịch. Lẽ ra, khi Giggs hay Scholes không thi đấu, cựu tiền vệ của Tottenham nên tự biết cách để trở thành đầu tàu.
Sự ra đi của Cristiano Ronaldo vừa là một mất mát với đội bóng, song cũng vừa là một cơ hội lớn để những tài năng trẻ khác có cơ hội đơm hoa kết trái tài năng. Mà ở đó, những Nani, Valencia hay Obertan sẽ mong được trọng dụng hơn, cảm thấy mình thực sự là một phần quan trọng của đội bóng hơn. Nhưng không! Tất cả những ngôi sao lẽ ra phải toả sáng rực rỡ ấy vẫn thích tạo nên những điều thất vọng. Nani khoái vờn bóng để phải nhận hàng tá cú phi giày ác ý, Valencia chấp nhận bung thể lực như một cầu thủ hạng xoàng, còn cú dứt điểm trượt thô thiển của Obertan trong hiệp hai đã nói lên tất cả. Vẫn còn xanh và non lắm!
Trong cái rủi lại có cái may. Khi mà hàng tiền vệ không đáp ứng được nhu cầu thiết yếu là chuyển đạn dược lên cho tiền tuyến, những chiến sĩ nơi tuyến đầu của Man Utd đã biết cách khai hoả, đúng lúc và theo cách đẹp đẽ nhất. Quan trọng nhất vẫn là cú dứt điểm cực “chất” của tiền đạo người Bulgaria ở phút thứ 55. Cả tập thể ì ạch suốt một giờ thi đấu bỗng dưng được hâm nóng và thể hiện những điều tích cực. Hệ quả là cú dứt điểm nhanh và đầy bất ngờ của Rooney tiếp sau đó, để khép lại một trận đấu không quá xuất sắc của đội chủ nhà.
 |
Pha dứt điểm của Berbatov thực sự là điểm sáng của trận đấu
|
Nếu có đem hình ảnh của Man Utd trong hiệp hai đầy hứng khởi ấy so sánh với những gì mà đối thủ trực tiếp Chelsea đạt được trong những vòng đấu qua, thì quả là không ổn. Chỉ cách đây một tuần nữa thôi, cuộc đại chiến giữa Quỷ Xanh và Quỷ đỏ sẽ diễn ra, không rõ lúc đó cách biệt giữa đôi bên sẽ là bao nhiêu điểm. Chelsea đang chơi một thứ bóng đá huỷ diệt, toàn diện, còn Man Utd lại lê lết bò đi bằng sự nhấp nháy của những ngôi sao.
Hàng thủ xa lạ gồm O’Shea, Brown, Evans và Evra đã không để đội bóng đang điêu đứng vì Cúm lợn mạo phạm chọc thủng lưới một lần nào. Song chẳng ai dám đảm bảo rằng họ sẽ chơi tốt trong những vòng đấu tiếp theo, khi đối phương lọc lõi hơn nhiều. Vấn đề không chỉ ở khả năng đọc tình tiết trận đấu chậm chạp của hai trung vệ, mà cả những pha xử lý bằng cơ bắp cũng chậm không kém. Ngoại trừ mỗi Evra, 3 người còn lại đều cho thấy những bất ổn nếu như phải đương đầu với những cầu thủ có tốc độ cao và chơi ma mãnh.
Âu cũng là một trận đấu mà cả hai gần như đã bị vắt kiệt những tinh hoa. Do đó đã chẳng mấy ai kỳ vọng vào một trận cầu rực lửa. Khí phách hiệp sỹ của những Alex Ferguson hay Sam Allardyce đã không được chuyển tải đầy đủ lên đôi chân của các học trò. Những bông hồng Blackburn chỉ chăm chăm đốn giò đối thủ, còn kẻ ở chiếu trên Man Utd thì loay hoay mãi mới tìm ra được lối thoát. Thôi, âu cũng là…
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|