HLV của Man City cho biết Gary Neville đã ăn mừng bàn thắng ở phút bù giờ của Owen như một kẻ mất trí.
Trong trận derby thành Manchester, Bellamy đã ghi bàn cân bằng tỷ số 3-3 cho Man City ở phút 90, nhưng cuối cùng họ vẫn phải chịu thất bại bởi Owen ghi bàn quyết định đúng ở phút bù giờ thứ 6. Bàn thắng của cựu cầu thủ Liverpool khiến cho MU vỡ òa trong sung sướng.
Ngoài sân, Gary Neville nhảy nhót từng bừng trước khi chạy dọc sân như một kẻ mất trí. Hành động của Gary Neville khiến HLV Mark Hughes nhớ lại hành động của Brian Kidd và Alex Ferguson ăn mừng khi họ hạ Sheffield Wednesday vào năm 1993 để lần đầu tiên đăng quang tại Premier League.
“Tôi đã thấy Gary chạy như một người mất trí, nó làm tôi gợi nhớ tới pha ăn mừng của Brian Kidd và Alex Ferguson khi MU hạ Sheffield Wednesday. Điều này cho thấy họ đánh giá chúng tôi rất cao. Ba lần cân bằng tý số đã cho thấy Man City là một tập thể mạnh”.
Quang Thành