Cuộc chiến MU - Man City vẫn "điên rồ" trên... mặt báo16:55 21/9/2009
Trận derby thành Manchester thứ 152 trên sân Old Trafford đã kết thúc với chiến thắng 4-3 của MU. Vậy nhưng, một cuộc chiến khác vẫn còn tiếp diễn, thậm chí là rất căng thẳng: Cuộc chiến trên mặt báo.

>>
Dư âm trận M.U - Man City: ’Man City thua vì mất trung tuyến từ hiệp 2’
>> Mark Hughes: Chúng tôi đã bị cướp điểm
>> Lescott: Trọng tài không có lỗi
>> Giải thích của trọng tài về việc bù giờ trận MU - Man City
>> Người hùng Owen ngất ngây với bàn thắng để đời
>>
Dư âm trận derby Manchester: 6 phút định mệnh để phân chia quyền lực


Michael Owen ghi bàn ở phút bù giờ thứ 6. Craig Bellamy thẳng tay nện cho CĐV đội bạn một cú thôi sơn. Ferguson dè bỉu Man City. Trong khi đó, Hughes kêu gào vì “bị ăn cắp”, đồng thời mô tả Gary Neville giống như “một thằng điên”… Tối qua ở Manchester đã chứng kiến một trận derby giàu cảm xúc bậc nhất. Và không phải ngẫu nhiên mà tờ Daily Mail giật tít: “Derby Mad-chester!” (trong tiếng Anh, “mad” có nghĩa là “điên khùng”).

Không chỉ dừng lại sau 90 phút, thậm chí là 97 phút, sau khi trọng tài Martin Atkinson “hào phóng” tặng cho MU thêm 7 phút bù giờ và Owen đã “nổ” ở phút thứ 90+6, derby Manchester vẫn còn nóng bỏng trên khắp các mặt báo và các kênh truyền hình ở xứ sở sương mù.

Những người góp phần làm nên trận derby bằng "võ mồm" chính là 2 người thầy, Sir Alex Ferguson bên phía MU và Mark Hughes bên phía Man City. Chuyện Sir Alex than phiền sau mỗi thất bại hay “nổ vang trời” sau mỗi chiến thắng thì chẳng có gì là lạ, chúng ta vẫn thường thấy điều đó suốt những năm qua. Điều khiến người hâm mộ ngạc nhiên là ngay cả một HLV điềm tĩnh, ít nói và khiêm nhường như Mark Hughes cũng không giữ được bình tĩnh và dám “cả gan” bật lại thầy.

Mark Hughes: Chúng tôi bị "mất cắp"!

Mark Hughes phàn nàn với trọng tài về quyết định bù giờ

3 lần MU vượt lên là 3 lần các học trò của Hughes ghi bàn để gỡ hòa. Man City tưởng như đã ra về với 1 điểm giành được trên sân nhà ĐKVĐ khi Bellamy đã trừng phạt sai lầm của Ferdinand đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng. Đồng hồ chỉ sang phút bù giờ thứ 5, MU vẫn kiên nhẫn tổ chức tấn công, các CĐV đã nhấp nhổm, Mark Hughes tỏ ra sốt ruột, ông tiến về phía trọng tài bàn để than phiền.

Và mối quan ngại của HLV người xứ Wales đã trở thành hiện thực. The Citizens đã vỡ mộng ở phút 90+6, đúng ra là sau 5 phút+30 giây bù giờ.

Rõ ràng, thất bại theo kiểu ấy thật khó chấp nhận. Bởi vậy, một người đàn ông điềm tĩnh như Mark Hughes cũng cảm thấy “sôi máu”. Trên truyền hình, ông công kích lối làm việc của các trọng tài, những người đã cho trận đấu được bù giờ thêm 7 phút.

“Tôi không nghi ngờ về tính công tâm trong cách điều hành trận đấu của các trọng tài, nhưng tôi không thể hiểu nổi vì sao trận đấu được bù giờ tới 7 phút. Tôi đã nhẩm tính và toan chắc rằng cùng lắm, nó chỉ được cộng thêm 4 phút. Tôi đã xem lại băng video trận đấu và không thể biết được trọng tài căn cứ vào đâu để quyết định như vậy. Có vẻ như các trọng tài đã tính thêm tình huống ăn mừng của chúng tôi, sau khi gỡ hòa 3-3. Vậy nhưng, nó chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 45 giây mà thôi. Bởi vậy, họ đã sai”, Hughes nói.

“Chúng tôi đã bị đánh cắp. Trọng tài thứ tư đã cố lý giải quyết định của mình nhưng nó không làm tôi thỏa mãn”, HLV người xứ Wales tiếp tục.

Cả sân Old Trafford đã vỡ òa sau khi Owen sút tung lưới Given ở phút 96 và tất cả các cầu thủ MU ngồi ghế dự bị cũng bật dậy ăn mừng. Vốn đã tức tối vì bị “đánh cắp” 1 điểm, lại thêm “nóng mắt” vì lối ăn mừng thái quá của đối thủ, Mark Hughes lại càng điên tiết. Ông đã công kích đội trưởng Gary Neville của MU, người đã từ ghế dự bị vụt chạy ra để ăn mừng. Theo ông, người đồng đội cũ ngày nào đã chạy như “một thằng điên” (nguyên văn: A lunatic).

“Tôi nghĩ MU đã ăn mừng bàn thắng một cách quá lố. Gary Neville thì chạy vòng quanh giống như một thằng điên”, Hughes kết lại.

Ferguson: MU lẽ ra phải thắng 6-0!

Chưa hết khoái chí vì có được chiến thắng muộn, Sir Alex Ferguson không quên tặng cho Man City những câu nói kháy. Theo HLV người Scotland, The Citizens giống như “gã hàng xóm to mồm”, đồng thời quả quyết rằng MU lẽ ra phải thắng đến 6-0.

 
Pha ăn mừng của Ferguson và Neville khiến Hughes “nóng mắt”

“Tôi rất buồn khi đội bóng phải nhận những bàn thua lãng nhách, nó đã cướp của chúng tôi một chiến thắng hủy duyệt. Chúng tôi lẽ ra phải ghi đến 6 hay 7 bàn”, Sir Alex phát biểu.

“Đôi khi bạn có một gã hàng xóm to mồm và bạn buộc phải sống bên cạnh hắn ta. Bạn không thể làm gì khi hắn ta làm ồn. Vậy nhưng chúng tôi đã làm họ im tiếng trong ngày hôm nay. Hãy bật TV và vặn to tiếng lên, bạn sẽ thấy. Các cầu thủ của chúng tôi đã phô diễn tất cả sức mạnh của mình và đó là câu trả lời tốt nhất cho tất cả mọi vấn đề”, Ferguson kết luận.

Hughes "bênh" Bellamy

Tối qua, Craig Bellamy đã tỏa sáng với một cú đúp. Vậy nhưng, tiền đạo này cũng để lại một hình ảnh xấu xí khi “tặng” cho một CĐV đội chủ nhà một cú đấm thôi sơn. Những bức ảnh chụp tình huống ấy đã nhanh chóng được công bố và trong một vài ngày tới, FA sẽ nhóm họp để đưa ra một quyết định xử phạt.

 
Cận cảnh cách xử sự của Bellamy

Nhiều khả năng, Bellamy sẽ bị LĐBĐ Anh cấm thi đấu một số trận, giống như người đồng đội Adebayor của anh. Trong khi đó, Mark Hughes đã có những phát biểu nhằm xoa dịu dư luận, đồng thời bênh vực cho cậu học trò đồng hương của mình. Ông đã viện dẫn một hành động tương tự của Brian Clough, HLV huyền thoại của Nottingham Forest, người dẫn dắt CLB này tới 2 chức vô địch cúp C1 châu Âu.

“Tôi đã nghe người ta kể về điều đó (hành động của Bellamy) nhưng tôi không trông thấy. Anh ấy không nên hành xử như vậy. Nhưng tôi nhớ rằng Brian Clough cũng từng bạt tai một CĐV và đó là điều mà Craig đã làm”.

Ngoài tình huống kể trên, FA cũng sẽ xem xét lại băng video sau khi cầu thủ Javier Garrido cho biết anh đã bị một vật thể lạ ném vào. Nhiều khả năng đích nhắm của “UFO” ấy là Carlos Tevez, người có lần đầu trở lại mái nhà xưa, nhưng Garrido đã không may “hứng đạn”.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Cuộc chiến MU - Man City vẫn "điên rồ" trên... mặt báo
MC cũng có 7 phút để ghi bàn cơ mà. Sao SAF không phàn nàn MC có nhiều phút bù giờ thế để trừng phạt hàng thủ của MU. Nếu MC ghi bàn thì sao. Nên khi bù giờ cơ hội là chia đều cho 2 bên. Ai giỏi hơn thì thắng. Sao lại phải bàn cãi trọng tài bênh ai. Thật vô lý.
Được gửi bởi: Nguyen Anh
Gửi lúc: 22:59 22/09/2009
 
Bình luận:Cuộc chiến MU - Man City vẫn "điên rồ" trên... mặt báo
các fan kô thấy MU thắng là xứng đáng hay sầom phải bình luận nhiều, bù giờ có đúng hay không cũng thế thôi, xứng đáng thắng thì thắng thôi mà
Được gửi bởi: nguyễn đăng thành
Gửi lúc: 13:33 22/09/2009
 
Bình luận:Cuộc chiến MU - Man City vẫn "điên rồ" trên... mặt báo
Ở Hollywood, người ta chỉ cần bỏ ra 80 triệu USD, mời vài tài tử như Keanu Reeves và Jennifer Connelly, làm chút kỹ xảo là có thể tạo ra một “Ngày trái đất ngừng quay” đem ra chiếu rạp. Nhưng ở nước Anh, Tottenham và Man City có bỏ ra rất nhiều tiền hơn thế, mời về nhiều ngôi sao hơn thế, thì cái đổi lại cũng chỉ là một ngày như Chủ nhật vừa qua: một ngày trái đất vẫn quay… câu này bác nhà báo viết quá hay
Được gửi bởi: Phạm Quang Minh
Gửi lúc: 13:14 22/09/2009
 
Bình luận:Cuộc chiến MU - Man City vẫn "điên rồ" trên... mặt báo
Xem mà thấy nản.Mu thì tấn công.Mc chỉ phòng thủ.Tại Rio mất ngủ nên lười chạy thoy chứ làm gì có chiện để vượt wa.Tội cho ai đã từng chê bai Owen.Vấn đề là anh í thi đấu cho đội nào thoy.Đá cho Mu thì chỉ có vô địch
Được gửi bởi: Aly
Gửi lúc: 11:12 22/09/2009
 
Bình luận:Cuộc chiến MU - Man City vẫn "điên rồ" trên... mặt báo
Trận đấu đã xong, MU đã thắng, ko thể thay đổi được gì nữa.Dù có bàn luận, tranh cãi về việc xứng đáng hay ko thì cũng thế rồi. Nhưng hãy công nhận một điều, MU không còn là "ông lớn" trong mắt MC nữa, hãy nhớ trước đây, mỗi lần 2 đội này gặp nhau, thế trận như thế nào; bây giờ, nhìn cách MU ăn mừng bàn thắng trước MC thì đủ hiểu...họ đã tự hạ mình xuống dưới MC rồi...buồn, thương cho họ quá!!!!
Được gửi bởi: taiq8
Gửi lúc: 11:02 22/09/2009
 
Bình luận:Cuộc chiến MU - Man City vẫn "điên rồ" trên... mặt báo
nói gì thì nói, kết quả cuối cùng vẫn là quan trọng nhất.
Được gửi bởi: Đức@
Địa chỉ email: viet_duc_84_2004@yahoo.com
Gửi lúc: 09:19 22/09/2009
 
Bình luận:Cuộc chiến MU - Man City vẫn "điên rồ" trên... mặt báo
Xem bàn thắng của Owen, tui thấy hả dạ ghê, có lẽ giờ đây cổ động viên của MC sẽ phải xem lại hành động của mình đã đem tấm poster hình Owen chống gậy là một sai lầm lớn.
Sát thủ thì bị thương vẫn là sát thủ mà.
Mong rằng Owen sẽ sớm lấy lại phong độ đỉnh cao như ngày nào
Được gửi bởi: Love MU
Gửi lúc: 08:54 22/09/2009
 
Bình luận:Cuộc chiến MU - Man City vẫn "điên rồ" trên... mặt báo
nghe tin owen vào sân tôi biết chuyện gì sẻ xảy ra mà. sự thật đã xảy ra.MU chiến thắng là xứng đáng.
Được gửi bởi: hoanghung
Gửi lúc: 08:50 22/09/2009
 
Bình luận:Cuộc chiến MU - Man City vẫn "điên rồ" trên... mặt báo
thật buồn cười.tôi không bênh ManU nhưng những ai xem trận đó thì thấy rõ ai hơn ai.cả trận ManC chỉ được duy nhất pha gỡ hòa 2-2 là của họ,còn lại cả trận(toàn bộ hiệp 2)họ đá nửa sân của ManC vậy đẳng cấp họ ở đâu? thử hỏi nếu GIVEN không cứu 1 đống bàn thua trông thấy thì tỉ số là bao nhiêu cho ManU.ManC chỉ ghi bàn trong sai lầm của đối phương và họ ra sân cũng với 1 mục đích cầu hòa,vì thế khi bị thua họ mới cay cú như vậy.1 đội bóng muốn vô địch ngoại hạng không bao giờ ra sân với tư tưởng cầu hòa như thế.hãy nhìn chelsea mà xem có bao giờ họ mong hòa.chỉ có 1 gã trọc phú như ManC chưa biết mình biết ta mới vậy.trận đấu có kéo dài bao nhiêu chăng nữa thì cũng đâu có sao. Vì thời gian là dành cho cả 2 đội cơ mà chứ đâu cho riêng ai.Biết mình biết ta mới tiến bộ được.Mack Hughes cũng chỉ rất thường thôi chưa thể lớn được đâu.
Được gửi bởi: beckham
Gửi lúc: 08:38 22/09/2009
 
Bình luận:Cuộc chiến MU - Man City vẫn "điên rồ" trên... mặt báo
Trong trận derby hôm thứ bảy vừa rồi,khi owen ghi bàn vào lưới man xanh tôi đã hò hét như 1 thằng điên.Tôi đồng ý với ferguson nếu như berbatov và các đồng đội không bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn thì có lẽ M.U đã thắng đậm
Được gửi bởi: Nhật Quang
Gửi lúc: 08:35 22/09/2009
Trang:
1234»
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem