Đừng vội chê Giggs già...16:56 31/8/2009
Đúng là Giggs đã già, nhưng đừng chê tuổi già của anh, vì cái mà người ta gọi là "tuổi già" ấy rất cần cho MU trong những trận cầu có tính chất quyết định. Ví dụ như trận tiếp Arsenal trên sân Old Trafford vừa rồi chẳng hạn.

Ryan Giggs vẫn còn rất hữu dụng với MU đặc biệt trong những trận cầu cần kinh nghiệm

Khi đội hình của MU sẽ thi đấu với Arsenal được công bố, không ít người tỏ ra bất ngờ khi HLV Alex Ferguson quyết định cho Ryan Giggs chơi ngay từ đầu. Đây mà một điều mà rất nhiều người lo ngại khi mà Giggs đã không còn có được một thể lực sung mãn như trước đây. Trong khi đó, các học trò của HLV Arsene Wenger lại vô cùng trẻ trung và sở hữu tốc độ cũng như nền tảng thể lực rất dồi dào. Và sự lo lắng đó càng được nhân lên gấp bội khi tiền vệ kỳ cựu người xứ Wales liên tiếp bị mất bóng trong những pha tranh chấp tay đôi hoặc đua tốc độ. Các cầu thủ được phân công theo Giggs bên phía Arsenal chỉ cần áp sát và... chiến thắng mỗi khi muốn lấy bóng của cầu thủ mang áo số 11 bên phía đội chủ nhà. Không ít lần Giggs bị mất bóng trong những tình huống phản công rất nhanh của các đồng đội. Điều đó đã ảnh hưởng tâm lý khá lớn đến phần còn lại của đội bóng. Trái lại, nó lại vô tình trở thành liều thuốc hữu hiệu đối với lòng tự tin của đội khách.

Lúc này rất nhiều CĐV của MU tỏ ra lo lắng và thậm chí là có những khán giả mất kiên nhẫn và liên tục la ó Ryan Giggs. Đặc biệt là sau khi các cầu thủ Arsenal vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng của Arshavin trước khi hiệp thi đấu thứ nhất kết thúc. Vậy mà trong hiệp hai, người hâm mộ đội chủ sân Old Trafford vẫn  thấy Sir Alex "bình chân như vại" khi tiếp tục để Giggs thi đấu và không có sự thay đổi nào. Mặc dù vậy, chính chiến lược gia người Scotland mới là người đưa ra quyết định và ông biết mình có thể tin tưởng vào điều đó.

Trong hiệp thi đấu thứ hai, khi biết rằng mình vẫn không phải đối thủ của các học trò bên phía Wenger trong những pha đua tốc độ cũng như đối đầu, Giggs đã chủ động thay đổi lối chơi. Qua đó ít cầm bóng hơn và thường xuyên tung ra những đường chuyền sắc bén cho các đồng đội. Và một trong những hiệu quả cho sự thay đổi này là cú chọc khe thông minh để Rooney băng xuống đối mặt với thủ môn Almunia ở phút thứ 58. Thủ thành người Tây Ban Nha không còn cách nào khác là phải băng ra cản phá trái phép với Rooney và MU có được bàn quân bình tỷ số từ chấm phạt đền. Đây chính là lúc tinh thần của "Quỷ đỏ" trở nên mạnh mẽ hơn hơn rất nhiều so với những gì diễn ra ở hiệp một. Họ lấy lại thế trận một cách nhanh chóng và chỉ 5 phút sau cũng từ cái chân trái của Giggs, bóng đi vào đầu của Diaby bên phía Arsenal, và cầu thủ này không hiểu sao đã lóng ngóng đánh đầu về lưới nhà trước sự ngỡ ngàng của tất cả những ai chứng kiến trận đấu đó.

Đừng vội chê Giggs già...

Kết quả cuối cùng MU đã thắng trong trận đấu vô cùng quan trọng hồi đầu mùa. Chắc chắn tinh thần của các học trò Sir Alex sẽ được nâng lên rất nhiều sau chiến thắng này. Giờ đây họ tạm thời xếp ở vị trí thứ 3 sau 4 vòng đấu và quan trọng là họ đã hoàn thành được 50% công việc được giao khi đối đầu với Arsenal ở mùa này một cách xuất sắc. Sir Alex đã đúng khi tiếp tục để Giggs thi đấu sau khi có những màn trình diễn mờ nhạt ở hiệp một. Rõ ràng trong những trận đấu đòi hỏi kinh nghiệm cao, mà đặc biệt các cầu thủ đối phương chỉ có tài năng mà không có "tuổi đời", thì việc để Giggs cầm trịch là rất hợp lý. Đúng là Giggs đã không còn sung sức nữa, nhưng đừng vội chê Giggs già...
Theo Bongda24h
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Đừng vội chê Giggs già...
Viết bài chỉ trích trọng tài như bên chelfc làm ấy hả. Chiến thắng dù sao cũng là chiến thắng dù nó "xấu" hay nó "đẹp". Trận đấu trôi qua thì kiếm những cái "tệ" của đối thủ để bới móc, chắc đây là điều làm cho chelfc bận rộn hơn các clubfc khác ^_^.
Chiến thắng = may mắn, ừh tôi đồng ý nhưng không nên nói xấu người khác như thế chứ hỡi các anti-MU.
Được gửi bởi: Manunited.vn
Gửi lúc: 08:24 02/09/2009
 
Bình luận:Đừng vội chê Giggs già...
Bài viết đúng là có tập trung ca ngợi về R.Giggs. Nhưng các Anti-MU fan vui lòng nhìn về khía cạnh tích cực đi. Mù bóng đá thì nói chuyện với con nit =)). Đồng ý là MU thắng nhờ may mắn, nhưng sao ko hỏi tại sao Ars lại k thể ghi bàn với lối chơi ngẫu hứng đẹp mắt. Chỉ có 1 từ, đó là "hiệu quả". MU chơi ko đẹp nhưng hiệu quả. Đó là vấn đề mà Ars phải giải quyết nếu muốn có cơ hội cạnh tranh VD. A.Wenger ko phải ko biết là SAF sẽ chơi rắn để hạn chế lối chơi phối hợp của Ars nhưng ông ta có đưa ra giải pháp ko, hay chỉ nhìn học trò mình mà lắc đầu cãi trọng tài để bị phạt thẻ đỏ. Còn bàn về ai chơi phản bóng đá, hãy xem Flet bị cấm hay Eduardo nhỉ. Ai đang phải lo bào chữa cho học trò mình :-/. Ai đồng ý cho lời bình nhé!!!
Được gửi bởi: SoccerFan
Gửi lúc: 12:37 01/09/2009
 
Bình luận:Đừng vội chê Giggs già...
bóng đá đích thực chỉ có fan chứ không có chỗ cho anti-fan. Anti-fan dù của bất kỳ đội bóng nào cũng chỉ là những người nông cạn và phiến diện mà thôi. Bóng đá sinh ra là để chúng ta yêu quý chứ không phải để ghét. Khi bạn khen đội bóng của mình, chỉ có những fan xấu bụng của đội bóng khác phản bác. Còn nếu bạn chê hay công kích một đội bóng khác thì những fan của đội đó (dù tốt hay xấu) cũng sẽ thấy ức chế. Đó là sự khác biệt giữa fan và anti-fan.
Được gửi bởi: football
Gửi lúc: 08:00 01/09/2009
 
Bình luận:Đừng vội chê Giggs già...
tôi là Fan Mu,đúng là Mu may mắn thật và Giggs đá lờ vờ,xem phát tức.Nhưng mà MU thắng.đơn giản thế thôi.Cứ trách trời trách phật,cứ bảo Mu đá thế nọ thế kia làm gì.cuộc sống là thế! nên chấp nhận thôi.Mu cố lên nào.^^
Được gửi bởi: kent
Gửi lúc: 01:07 01/09/2009
 
Bình luận:Đừng vội chê Giggs già...
Bác chelfc mặc dù nói có vẻ mạnh nhưng quả thực đây là nhận xét chung của rất nhiều người xem trận đấu đó(kể cả fan Mu chính gốc).Nếu đọc nx của bạn phúc nguyễn lúc đầu thấy cũng khá thuyết phuc nhưng câu cuối bạn nói thật hài hước.Chắc bạn biết số lượng Fan mu đông đảo như thế nào ở Việt nam chứ.Hầu hết bạn bè tôi đều thích Mu,chỉ có duy nhất tôi là fan arsenal.Quả thực rất đúng với câu:"thắng làm vua thua làm giặc".Vâng,mu chiến thắng và mọi người tung hô nó lên tời cao như:"đó mới là đẳng cấp,mu vô địch"...Về tình huống rooney t ko có bình luận vì trong tình huống đó almunia mắc sai lầm+rooney quá tinh ranh nên việc trọng tài bị qua mặt và cho đá penalty không đáng nói.Và ở quả thứ 2 thì arsenal chỉ có thể trách diabi và ông trời.Dù sao cũng chúc mừng chiến thắng quan trọng của M.u,còn về arsenal.Với những gì đang trình diện+kinh nghiệm rút ra từ trận thua này,k/n arsenal vô địch là rất lớn.Cố lên Arsenal.
Được gửi bởi: Fan arsenal
Gửi lúc: 20:59 31/08/2009
 
Bình luận:Đừng vội chê Giggs già...
Thứ bóng đá mà Wenger theo đuổi nói thật khó đánh bại những MU hay Chelsea lắm.
Tôi nghĩ đây cho dù là fan của MU hay MC gì viết cũng đc nhưng nó viết hoàn toàn đúng. Năm ngoái hãy nhớ xem 2 trận đấu với Inter tại CL của MU thiết nghĩ nếu ko có 1 Giggs lão làng đc đưa vào giữa đá như 1 tiền vệ trung tâm thì MU cũng phải vất vả lắm mới vượt quá đc Inter, cả Mourinho cũng phải thốt lên điều đó.
Mong các bạn đừng đặt vấn đề CRonaldo ra đi MU chẳng là gì cả. Trước đây Cantona, Beckham, Yorke - Cole ... cũng đâu thua kém gì Ronaldo nhưng khi họ ra đi MU vẫn tồn tại ở những vị trí cao. Trước đây Alex đã đưa đc CR về Old Trafford thì ông cũng đã biết trước có ngày hôm nay chẳng qua là có quá nhiều ng ko có thiện cảm với MU mà thôi !
Được gửi bởi: Phúc Nguyễn
Gửi lúc: 20:08 31/08/2009
 
Bình luận:Đừng vội chê Giggs già...
pác ChelFC nói ko thể đúng hơn. bravo pác.
trận derby vừa rồi chiến thắng của MU chỉ có 2 từ là may mắn , ngoài ra chẳng có gì cả.
Được gửi bởi: fan ars
Gửi lúc: 20:03 31/08/2009
 
Bình luận:Đừng vội chê Giggs già...
Lại một FAN MU viết bài khen gà nhà nản thật. Từ hôm kết thúc trận MU - ARS đến giờ không biết bao nhiêu bài viết hết khen ngợi Alex, Fletcher, Rooney ... giờ đến Giggs. Thử hỏi, trận cầu hôm đó MU không thắng nhờ pha đóng kịch quá đẹp của Rooney (Xem tại đây: http://img196.imageshack.us/img196/8425/125157034 9756.gif)+ Diaby phản lưới nhà thì giờ đây có gì để nói về Giggs, tất nhiên là Giggs rất đẳng cấp nhưng trận vừa rồi mất hút đâu đó?
Nói thật, lẽ ra thì người ta nên viết về những sai lầm của trọng tài, sai lầm trong phòng ngự của Arsenal hơn là đi tự khen MU vì MU trận rồi chẳng thể hiện được gì nhiều sau khi mất CR7, thật đáng xấu hổ.
Một chiến thắng không thuyết phục mà cứ đi nhắc lại nhiều lần.
Được gửi bởi: ChelFC
Gửi lúc: 19:44 31/08/2009
 
Bình luận:Đừng vội chê Giggs già...
ko già mà là quá già
Được gửi bởi: bearkid
Gửi lúc: 19:34 31/08/2009
 
Bình luận:Đừng vội chê Giggs già...
Gừng càng già càng cay :D. Ko còn những pha đi bóng ko tưởng ở cánh thì vẫn còn cái chân trái điệu nghệ và cực kì ... may mắn =]]
Được gửi bởi: Fan ManU
Gửi lúc: 19:21 31/08/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem