Sau khi Cristiano Ronaldo giành QBV năm 2008 một cách thuyết phục với số điểm bỏ xa Messi và Torres, đã có những lời dị nghị nhắm vào anh …
Cầu thủ đọat QBV năm 2006, Fabio Cannavaro vừa mới tỏ ý chê bai danh hiệu cá nhân mà Ronaldo giành được. Theo đội trưởng của các nhà ĐKVĐ thế giới, Ronaldo tuy đã chơi hay trong mùa vừa rồi, nhưng rốt cuộc chỉ là kẻ thất bại tại Euro 2008.
Đó là một giải đấu mà Fabio Cannavaro phải ngồi ngoài vì chấn thương, tuy vậy Cristiano Ronaldo dù tham gia nhưng không để lại nhiều ấn tượng đặc biệt, và ĐT BĐN của anh đành dừng bước từ vòng TK.
Thành tích nghèo nàn ấy là cái cớ cho Cannavaro ‘phàn nàn’. “Cậu ta đã giành QBV một cách xứng đáng, nhưng thực sự chỉ là một kẻ thật bại ở Euro mà thôi”, Canna nói trên La Stampa.
“Dù vậy thì với những gì cậu ta làm được trước đó, không quá ngạc nhiên với một chức VĐ giải Ngoại hạng, một Champions League và 42 bàn, Ronaldo cũng không cần phải chơi hay hơn nữa”.
“Tôi đã bỏ phiếu bầu cho Cristiano Ronaldo, [Zlatan] Ibrahimovic và Iker Casillas. Một người là xứng đáng nhất, còn hai người kia chính là bạn tốt của tôi”. Mùa hè vừa qua, suýt chút nữa thì Ronaldo đã thành … đồng đội của Cannavaro ở Real Madrid, và nếu vậy có lẽ giờ đây Canna đã không chê bai gì số 7 của M.U!
Kim Dung