TTCN mùa đông sắp mở cửa và lúc này, bộ sậu của Chủ tịch Khaldoon Al Mubarek cũng như chính HLV Mark Hughes đã lên danh sách những cầu thủ cần chiêu mộ trong tháng 1 tới để củng cố thêm sức mạnh cho đội bóng trước giai đoạn 2 đầy cam go của giải Ngoại Hạng Anh cũng như tại UEFA cup.
Iker Casillas từ chối "tiền tấn" chiêu mộ của Man City.
Thủ thành số 1 của Real Madrid, Iker Casillas cho biết anh hoàn toàn không có ý định rời khỏi Los Blancos và dù nhận được rất nhiều lời mời chào hấp dẫn từ phía đội bóng nước Anh nhưng có lẽ chỉ khi nào Real muốn bán thì anh mới ra đi.
Đây không phải là lần đầu, các ông chủ người Arab của Man City nhắm tới Casillas bởi cách đây 3 tháng, đội bóng chủ sân Manchester Of City cũng đã đưa ra lời chào mời đầu tiên với một mức lương tương đối khủng khiếp 12 triệu euro/năm và chi 120 triệu euro để phá vỡ hợp đồng giữa nhà ĐKVĐ Euro và "Kền kền trắng".
|

|
|
Sau Buffon thì giờ là Casillas rơi vào tầm ngắm của "đại thiếu gia" nước Anh.
|
Lần này, thì đội bóng thành Manchester đã đưa ra lời đề nghị còn hấp dẫn hơn và mức độ khủng khiếp cũng cao hơn: 13 triệu euro/năm cũng như 150 triệu euro dùng để mua lại bản hợp đồng giữa cầu thủ này và Real.
Phía Real chưa có động tĩnh gì về lần đề nghị thứ 2 này, trong khi đó người đại diện của Casillas thì chỉ cho biết: "Thân chủ tôi cảm thấy rất bất ngờ về những gì mà Man City đã thông báo và họ cũng có đôi lần nói chuyện với tôi nhưng tôi cũng thẳng thắn thừa nhận, mọi chuyện sẽ chỉ được bàn bạc nếu như Real chấp nhận đàm phán với chính Man City."
Fabio Grosso được Hughes liên hệ
Nhà VĐTG 2006, Fabio Grosso đã được Manchester City chào mời tới với giải Ngoại Hạng Anh bởi với Man xanh lúc này thì họ cần 1 cầu thủ có kinh nghiệm để củng cố hàng thủ mà đặc biệt là hành lang trái.
NhữngMichael Ball và Javier Garrido hoàn toàn chưa đủ đẳng cấp để trở thành những hậu vệ tầm cỡ. Có những bàn thua của Man City trong mùa giải này xuất phát từ sai lầm của chính họ và còn chưa kể tới việc Michael Ball gần đây lại còn nổi loạn cũng như ra mặt chống đối với HLV Mark Hughes. Chắc chắn trong kỳ chuyển nhượng sắp tới, cầu thủ này sẽ phải ra đi.
Man City đã ra giá 7 triệu euro cho cầu thủ hiện đang đầu quân cho ĐKVĐ Ligue 1, Olympique Lyonnais bởi dù sao thì Fabio Grosso cũng đã 31 tuổi hơn nữa chưa biết cầu thủ này có thể thích nghi được hay không ở Premiership.
Và cũng ở 1 góc độ khác cũng chưa thể biết được Lyon có chấp nhận mức giá đó hay không vì đội bóng này dù có như thế nào họ cũng muốn ép giá những đội bóng nào "có nhu cầu" với cầu thủ của họ.
Kaka và Messi "lên Top" shopping của Man City
Manchester City đang chuẩn bị những khoản tiền khổng lồ để phá các kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Thế giới khi những mục tiêu của họ toàn là hàng khủng.
Dù hàng công đã có những Robinho, Jo, Benjani, Wright – Phillips nhưng với các ông chủ người Arab của Man City thì họ vẫn cần phải chiêu mộ thêm những trung phong xuất sắc khác để có thể đảm bảo hiệu suất ghi bàn đều đặn hơn là phụ thuộc quá nhiều vào Robino. Những Samuel Eto'o (Barcelona), Fernando Torres (Liverpool) và bộ đôi của "Người anh em United" là Carlos Tevez vàCristiano Ronaldo. Tuy nhiên tất cả vẫn còn nằm trên bàn đàm phán và chỉ có trường hợp của Eto'o là có thể xảy ra.
|

|
|
Man City đang có ý định thâu tóm cả 3 cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới về với mình.
|
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ khác, Man City đang quyết định tậu cho bằng được 2 cầu thủ mà họ xếp đầu bảng shopping là "Quả bóng vàng 2007" – Kaka và "Quả bóng bạc 2008" – Lionel Messi với tổng chi phí cho vụ thương thuyết này rơi vào khoảng hơn 250 triệu euro. Chỉ có điều là chắc chắn Barca lẫn AC Milan đều không bao giờ chấp nhận bán đi "của quý" của mình bởi nếu mất 2 cầu thủ này thì không hiểu 2 đại gia trên sẽ ra sao.
Ở 1 góc độ khác, Man City có thể sẽ chiêu mộ được David Villa bởi cầu thủ của Valencia có khả năng sẽ phải ra đi để cho đội bóng này trang trải nợ nần, đương nhiên sẽ được hoàn thành trong tháng 1 hay mùa hè tới thì chưa ai biết.
Hồng Duy