Fernando Torres mới đây tiết lộ rằng nếu anh nhận được danh hiệu Quả bóng vàng 2008, đó sẽ là một giấc mơ trở thành sự thật…
Tiền đạo của Liverpool và Tây Ban Nha là một trong những ƯCV nhận danh hiệu cao quý Ballon d’Or 2008 do tạp chí France Football bình chọn vào tháng 12 hàng năm.
 |
|
Fernando Torres
|
Torres đã có một năm cực kì nổi bật, cả trong màu áo CLB và ĐTQG. Tại Liverpool, chỉ trong một mùa giải sau khi chuyển đến từ Atletico Madrid, anh đã nổ súng 33 lần - một thành tích “khủng khiếp”.
Ở cấp độ ĐTQG, anh cùng đội bóng xứ sở đấu bò lên ngôi tại Euro vừa qua, trong đó anh chính là người ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết giúp TBN hạ gục người Đức.
Mùa giải này, anh cũng đã kịp ghi năm bàn thắng, và hai trận gần đây đều là những cú đúp.
Tuy nhiên, có vẻ tiền đạo này sinh không gặp thời, bởi anh sẽ phải cạnh tranh khốc liệt (gần như vô vọng) với những tên tuổi thuộc dạng “hàng khủng” như Cristiano Ronaldo (Manchester United ) và Lionel Messi (Barcelona).
Song, đối với chân sút này, trở thành một ƯCV cho danh hiệu trên cũng đã là một thành công hết sức to lớn. Anh tâm sự với tờ L'Equipe: “Khi tôi xem lễ trao giải Ballon d'Or, tôi trong thấy những siêu sao như Zinedine Zidane, Ronaldinho hay Kaka. Tôi nghĩ rằng đó là giải thưởng giành cho những người đến từ thiên hà khác. Thế mà bây giờ tôi đã được đứng trong hàng ngũ ƯCV, tôi không thể tin được điều đó”.
“Đối với cá nhân tôi, giành giải thưởng này gần như là trèo lên đỉnh Everest và chạm vào bầu trời”.
Cuộc đua đến danh hiệu cao quý nhất cho một cầu thủ Châu Âu đang ngày càng nóng lên và chúng ta cùng chờ xem ai sẽ là người được vinh danh năm nay.
Tuỳ Phong