Có lẽ chưa khi nào mà tiền đạo người Bulgaria, Dimitar Berbatov lại gặp khó khăn như thời điểm này sau 2 năm sống ở nước Anh. Muốn ra đi cũng không được vì bị ngăn cản, bày tỏ ý định ra đi thì bị phản đối kịch liệt và rồi thì giờ là các đồng đội tẩy chay.
Không một đồng đội nào ở Tottenham nói với Berbatov một câu nào sau khi họ biết tin cầu thủ 27 tuổi này đã bị loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu trong trận thua Sunderland ở vòng 2 Premiership.
Có khá nhiều cầu thủ nổi tiếng đã lên tiếng chỉ trích cách hành xử của Berbatov. Đầu tiên là Ian Wright, cựu cầu thủ của cả Arsenal và Tottenham đã trách cứ cầu thủ người Bulgaria khi quá ham hố những lời mời chào ngọt ngào từ phía Manchester United mà quên đi những gì Tottenham đã tạo dựng lên một Berbatov như ngày nay. Đồng thời cũng khuyên HLV Juande Ramos nên tống khứ càng nhanh càng tốt.
|

|
|
2 ngày cuối cùng tương lai của Dimitar Berbatov được quyết định.
|
Đội trưởng Ledley King thì bình tĩnh hơn, anh cho rằng thành tích của đội bóng quan trọng hơn rất nhiều so với việc quá quan tâm với một người “linh hồn đã mất”: “Thêm một mùa giải, chúng tôi lại có bước khởi đầu không thể tồi tệ hơn. Tôi không muốn tới vòng đấu thứ 3 mà điểm số vẫn không có, hiệu số ngày càng âm đi. Không thể như thế được. Lúc này tôi và các đồng đội cần tập trung để thi đấu tốt trên sân cỏ hơn là chú ý tới những vấn đề ngoài sân. Những “nhức nhối” đó Ban lãnh đạo đã có phương án giải quyết. Berbatov? Nên đi đi nếu cảm thấy không còn muốn ở lại nơi đây.”
Thật ra có đôi khi ngẫm lại, cũng do Tottenham quá cố chấp mà thôi. Hãy thử nghĩ, sẽ còn bao lâu nữa “Gà trống” mới bay cao? Thi đấu thiếu ổn định, mua bán thì bừa phứa, chiến lược tuy rõ ràng nhưng càng đi xa thì lại càng rối…Berbatov là 1 tiền đạo tài năng và với tài năng đó việc anh muốn được thi đấu ở một đội bóng có đẳng cấp cao hơn là điều không thể tránh khỏi. Muốn trách Berbatov, Tottenham hãy tự hỏi lại tham vọng của chính những người lãnh đạo. Lúc này hãy nên kết thúc mọi thứ đi, hòa nhã hoặc thù địch, ranh giới chỉ là 1 hành động.
Tiểu Đăng