Ngay sau khi lên nắm quyền ở Newcastle, HLV Kevin Keegan đã quyết định tiến cử HLV của Leeds United là Dennis Wise vào chiếc ghế giám đốc điều hành của đội bóng và ngay lập tức, cựu danh thủ này đã đến nhậm chức tại sân St James Park.
Với những người yêu mến Chelsea, hẳn họ sẽ không thể quên được Dennis Wise, người đội trưởng đã từng gắn bó nhiều năm với The Blues vào thập niên 90. Keegan rất tin tưởng rằng Wise sẽ làm tốt nhiệm vụ trong vai trò mới.
“Tôi đang rất trông đợi được làm việc với anh ấy,” Keegan nói. “Anh ấy sẽ giúp đỡ cho tôi rất nhiều trong cuộc việc của mình, đó là một người đàn ông rất có năng lực.”
“Không chỉ hiểu về bóng đá, Wise còn có khả năng chiêu mộ những cầu thủ giỏi và đó là điều mà câu lạc bộ rất cần.”
“Ngày nay bóng đá không chỉ là cuộc chiến trên sân. Người quản lý còn phải nhận biết và đưa về những tài năng để giúp ích cho đội bóng, càng có nhiều cầu thủ trẻ giỏi, đội bóng sẽ càng có lợi thế trong tương lai.”
Trong khi đó, ông lớn một thời của bóng đá Anh Leeds United đã buộc phải nhả HLV trưởng cho Newcastle. Câu lạc bộ đang ngụp lặn ở giải Hạng Nhì này cũng vừa bổ nhiệm thuyền trưởng mới cho mình để thay thế Wise, đó là một cái tên khá quen thuộc: Gary McAllister.
Danh thủ của Liverpool sẽ có buổi gặp gỡ các cầu thủ vào ngày thứ tư và dẫn dắt Leeds cho đến cuối mùa giải này.
Kể từ sau quãng thời gian thành công năm 2002, các cổ động viên tại sân Elland Road đã phải chứng kiến 7 HLV đến rồi đi, còn thời hoàng kim của đội bóng thì vẫn chưa thấy quay trở lại.
Chủ tịch của CLB, ông Bates phát biểu: “Việc đầu tiên là phải giúp đội bóng trở lại giải Hạng Nhất, sau đó chúng tôi sẽ củng cố đội hình với mục tiêu lên chơi ở giải Ngoại Hạng.”
Tuy vậy, ngày mà đội bóng áo trắng lên chơi ở hạng đấu cao nhất có lẽ vẫn còn xa lắm.
Kim Dung