(BongDa.com.vn) - Tối nay, nước Anh sẽ chứng kiến cuộc tranh tài hấp dẫn của những vị 'tân vương'. Trong khi Man City là tân vương của nước Anh, thì Chelsea đã bước lên ngôi cao nhất của bóng đá Châu Âu mùa giải vừa rồi sau chiến thắng trước Bayern Munich trong trận chung kết Champions League. Có một điểm chung giữa cả hai đội bóng, đó là họ đều được dẫn dắt bởi những người Ý.
>> Community Shield từ điềm may thành điềm... rủi
>> Chelsea: Sắc mới cho màu Xanh?
>> Chelsea: Mơ ăn 7, Di Matteo quá viển vông?
>> Lăng kính: Lời nguyền Community Shield
Cả hai HLV của Man City và Chelsea đều là những người Ý tài ba. Một bên là Di Matteo, người chỉ trong vài tháng đã biến một Chelsea rệu rã thành một tập thể bản lĩnh và vững vàng để giành cú đúp Champions League và cúp FA, còn ở bên kia là một Roberto Mancini đã đưa Man City trở lại ngôi vô địch nước Anh sau hàng chục năm chờ đợi. Cả Di Matteo và Mancini đều trải qua những thời khắc làm việc dưới áp lực cực kỳ lớn ở cuối mùa giải vừa qua, nhưng hai vị chiến lược gia đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và nhận được những phần thưởng xứng đáng. Di Matteo thì được trao quyền chính thức huấn luyện Chelsea, còn Mancini thì được đội chủ sân Etihad gia hạn hợp đồng thêm 5 năm nữa.
Đội bóng của 'hai ông Roberto' đã trải qua những sắc thái trái ngược nhau trong mùa hè này. Chelsea đã trải qua một mùa hè bận rộn trên thị trường chuyển nhượng khi mang về hàng loạt những tân binh chất lượng: Marko Marin, Eden Hazard, Oscar,... với tổng giá trị chuyển nhượng lên đến hơn 70 triệu Bảng. Ngược lại, Man City vẫn tỏ ra trầm lắng trong những ngày trước mùa giải mới. Vẫn chưa có một cái tên mới nào cập bến Etihad trong mùa hè này. Trong khi Di Matteo đặt tham vọng khủng khiếp với 'cú ăn 7', thì HLV Mancini thay vì những tuyên bố mạnh miệng như cách đây một năm, thì ông lại đang tỏ ra khá nhún nhường khi được hỏi về cơ hội vô địch của Manchester City.
 |
| Chelsea liệu đã đủ sức để lật đổ ngôi vương của Man City? Ảnh: Internet. |
Rõ ràng cả hai đang áp dụng những chiến lược khác nhau trên thị trường chuyển nhượng và về tâm lý để thực hiện mục tiêu của mình. Roberto Di Matteo muốn tận dụng khí thế của chức vô địch Champions League bằng những tuyên bố mạnh mẽ, thì Roberto Mancini lại muốn tránh sức ép quá lớn cho các học trò khi họ đang tạm thời ngự trị trên đỉnh của nước Anh. Nhưng thành bại thế nào, thì tất cả sẽ chỉ thể hiện ở kết quả trên sân cỏ.
Trong trận đấu đêm nay, Chelsea nhiều khả năng sẽ chỉ trình làng một tân binh, đó là Eden Hazard. Marko Marin sẽ phải vắng mặt vì chấn thương, còn Oscar vừa mới tham dự trận chung kết Olympic với đội tuyển Olympic Brazil đêm qua. Trong khi đó, Man City có một đội hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại và đang dần vào guồng với những kết quả tích cực trong các trận giao hữu gần đây (thắng 5, hòa 1, ghi 13 bàn và chỉ để thủng lưới 1). Còn Chelsea vẫn chưa cho thấy được sự ổn định cần thiết khi chỉ thắng được duy nhất 1 trận trong 5 trận giao hữu gần đây (còn lại là thua 3 và hòa 1).
Điều đó cho thấy Roberto Di Matteo sẽ còn nhiều việc phải làm để giúp Chelsea đánh bại những nhà đương kim vô địch nước Anh. Dù không quá mạnh miệng, nhưng Man City vẫn là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch với những gì họ đang có trong tay. Lật đổ họ vào thời điểm là không hề dễ dàng chút nào, nhất là với một Chelsea có nhiều xáo trộn trong thời gian vừa qua. Nhưng nếu Di Matteo đã giúp Chelsea giành ngôi vô địch Champions League, thì chúng ta vẫn có thể tin tưởng vào một điều tương tự trong trận Siêu cúp nước Anh đêm nay.
Dự đoán: 2-1
Đội hình dự kiến:
Manchester City: Hart; Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy; Toure, Jong, Silva, Nasri, Tevez; Aguero
Chelsea: Cech; Ivanovic, Cahill, Terry, Cole; Lampard, Mikel, Meireles; Ramires, Torres, Hazard