Đội tuyển Anh: Dấu ấn Man City13:55 7/9/2010

Không phải M.U. Không phải Chelsea. Không phải Liverpool. Càng không phải Arsenal. Chính Man City mới là đội bóng có ảnh hưởng nhất đối với ĐT Anh hiện tại.


>> Milner chúc mừng thành công của Joe Hart
>> Joe Hart: Tài năng không đợi tuổi
>> Thuốc lá, rượu và sex: Scandal hủy hoại ĐT Anh
>> 01h45 ngày 8/9, Thụy Sỹ vs Anh: Thử thách cho Sư tử
>> Tân binh của Man City hứng khởi về Premier League


Man City - M.U: 4-1. Man City có Milner, Adam Johnson, Barry và Joe Hart trong chiến thắng trước Bulgaria. M.U chỉ có mỗi Rooney. Thời thế đúng là thay đổi quá chóng vánh. Người Anh từng rất quen với việc nửa đỏ thành Manchester đóng góp gần nửa đội hình chính cho ĐTQG, với thế hệ của Beckham, Scholes, anh em nhà Neville, Butt và cặp tiền đạo Andy Cole - Sheringham. Nhưng bây giờ là thời của Man City.

ĐT Anh có hiện đang mang đậm dấu ấn của Man City - Ảnh Getty
Nếu có Lampard, Gerrard sẽ dạt ra cánh trái và James Milner bị đẩy lên băng ghế dự bị. Không Lampard, cơ hội đã đến với Milner. 90 phút trước Bulgaria ở Wembley, Milner chạy như người không phổi. Anh lui về hỗ trợ Ashley Cole phòng ngự. Anh lên cao phối hợp với Rooney, Defoe. Khi thì anh với Cole xé nát cánh phải của đối phương. Suốt trận đấu, Milner liên tục chạy, tranh chấp, đoạt bóng, đột phá xuống biên, chuyền, tạt... Không phải mọi đường lên bóng của Milner đều thành công. Không phải mọi quả tạt của anh đều chính xác. Nhưng đôi lúc, nhất là với tuyển Anh, cứ chạy nhiều là ra chiến thuật, là có khoảng trống, thể lực đôi lúc lấn át kỹ thuật cá nhân. Tất nhiên, kỹ thuật cá nhân của Milner không hề tồi. Những pha ngoặt bóng lên xuống của anh tỏ ra rất khó chịu đối với bất cứ hậu vệ nào. Với Milner, bài toán cánh trái của tuyển Anh đã có lời giải.

Ở hành lang bên kia, Adam Johnson chỉ đá 16 phút sau khi vào thay Theo Walcott. Nhưng anh đã kịp để lại dấu ấn với bàn nâng tỷ số lên 3-0. Đó không phải là tác phẩm kinh điển, nhưng đã cho thấy Adam tính quái đến nhường nào. Trước đó, với pha đi bóng ngang khung thành quen thuộc, anh cứa lòng vào góc xa nhưng bóng bay chệch cột. Ở lần thứ 2, thủ môn Mihailov định bắt bài lao người ra góc xa nhưng Adam đã khôn ngoan sút vào góc gần. Bóng đi rất sát người Mihailov, nhưng thủ môn của Bulgaria đã bị chôn chân và hoàn toàn bất lực. So với Walcott, Lennon hay đồng đội Wright-Phillips, Adam kém hơn một chút về mặt tốc độ. Nhưng lối chơi của anh không đơn điệu, đi ngang vòng cấm hoặc xuống biên đều tốt. Những cú sút xa của anh rất có lực và khả năng thành bàn rất cao. Thuận chân trái nhưng đá cánh phải, lối chơi của Adam Johnson có nét giống Robben nhưng hiện đẳng cấp chưa bằng. Nếu Capello cần một tiền vệ phải quấy rối, Walcott, Lennon hay Wright-Phillips là giải pháp. Nhưng nếu cần một người có khả năng gây đột biến, Adam chính là câu trả lời.

Bộ ba tiền vệ của Man City - Milner, Adam Johnson cùng Barry (vốn luôn được đá chính dưới thời Capello) - cùng có mặt trong chiến thắng trước Bulgaria. Nhưng người Man City khiến Capello và CĐV xứ sương mù hài lòng nhất là Joe Hart. Trước Bulgaria, Joe Hart đã có pha cứu thua xuất thần, làm nản lòng các chân sút của Bulgaria. Cộng thêm sự tự tin và chắc chắn lúc thi đấu, Joe Hart đã chinh phục được niềm tin của người hâm mộ. Suốt 8 năm qua, kể từ David Seaman rút lui sau World Cup 2002, ĐT Anh với các đời HLV Eriksson, McClaren và Capello nhức nhối với vấn đề số 1. Nhưng chỉ cần 1 trận chính thức thôi, Joe Hart đã nhanh chóng khiến người ta quên đi nỗi đau đó.

Milner, Johnson, Barry và Hart hiện tại đã chắc suất chính thức ở Man City. Đã đá chính ở Man City thì chuyện được trọng dụng ở tuyển Anh không có gì lạ. Man City có thể chưa vươn lên tầm M.U, Chelsea hay Arsenal, nhưng ở đội bóng giàu nhất thế giới ấy, cuộc cạnh tranh vị trí là cực kỳ khủng khiếp. Hãy nhìn vào số phận của Robinho (đã ra đi) và Adebayor (phải chấp nhận dự bị) là đủ biết.

>> Milner chúc mừng thành công của Joe Hart
>> Joe Hart: Tài năng không đợi tuổi
>> Thuốc lá, rượu và sex: Scandal hủy hoại ĐT Anh
>> 01h45 ngày 8/9, Thụy Sỹ vs Anh: Thử thách cho Sư tử
>> Tân binh của Man City hứng khởi về Premier League
Theo Thể Thao & Văn Hóa Online
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Đội tuyển Anh: Dấu ấn Man City
Man xanh đang có một đội hình chất lượng và hơn thế nữa đó lại gồm nhiều trụ cột tuyển anh, thật vui vì điều đó đã là hiện thực. Tương lai Man city là tương lai của tuyển anh.
Được gửi bởi: Tom hurgh
Địa chỉ email: delnre@yahoo.com
Gửi lúc: 08:38 09/09/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Anh: Dấu ấn Man City
Theo tôi thì trận này anh thắng là do Lamparp bị chấn thương.Giữa gerra và lamparp chỉ chọn 1 mà thôi
Được gửi bởi: tasuki
Gửi lúc: 09:17 08/09/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Anh: Dấu ấn Man City
coi johnson đá y chang robben thích mắt thật,lại còn đẹp trai hơn nữa,haha
Được gửi bởi: vnv
Gửi lúc: 20:25 07/09/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Anh: Dấu ấn Man City
Vâng vậy đừng gọi họ vào tuyển nữa,người của mancity thì các ông chê,đúng là con hót mẹ khen hay,1 mình gerrad làm nên 1 đội bóng à,xem milner johnson đá nhiều chưa mà nói vậy đúng là ếch ngồi đáy giếng,về sau gerrad già tốt nhất đừng xem bóng đá nữa.
Được gửi bởi: messi
Gửi lúc: 19:52 07/09/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Anh: Dấu ấn Man City
sự hiện diện của 2 cầu thủ này làm cho Gerrad khó đá hơn. chỉ tham gia đội tuyển cho tròn vai mà không thục tâm thì tham gia làm gì. Tiền làm cho mờ mắt cả rồi.
Được gửi bởi: nguyễn hoàng sơn
Gửi lúc: 19:40 07/09/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Anh: Dấu ấn Man City
Được gửi đến: Soujirou
nói như ông thì Man có bao nhiêu tuyển thủ do chình CLB đào tạo.Những Rooney,Ferdinan...không phải là không mua về à.Có những kẻ lối suy nghĩ bảo thủ mới nói như vậy
Được gửi bởi: hoang the Blues
Gửi lúc: 17:11 07/09/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Anh: Dấu ấn Man City
Soujirou ông bị sao thế MU nổi tiểng về khoản đạo tạo đấy là cách dây 10 năm xin ? 10 năm trở lại đây ai là cầu thủ được đào tạo từ bởi CLB . Bạn đính nói Rolando xin thưa tù 1CLB ơ? BDN chuyến sang Chicharito nổi lên từ Woucup Bebe chưa biết có phát huy được gì kô ( kô khéo lỗ vốn)Rooney từ Eveton sang .Thật ra Mu có mắt nhìn người thôi trong đội hình hiên tại chỉ có 2 ae sinh đôi là từ đào tạo nhưng đá kô hay lắm kô có gì nổi bật
Được gửi bởi: Kotaro
Gửi lúc: 16:33 07/09/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Anh: Dấu ấn Man City
nói đến từ dấu ấn thì nghĩ xem ng` đó được Club đào tạo ra hoặc ít ra cũng thi đấu lâu năm ở đó ... Như TBN thì có dấu ấn rõ nét của Barca .... Còn ManC toàn dùng tiền mua về mới đá vs nhau đc mấy trận thì ai ng` ta gọi là dấu ấn ... Ông nhà báo chỉ viết vớ vẩn
Được gửi bởi: phi long
Gửi lúc: 16:17 07/09/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Anh: Dấu ấn Man City
Ông nội Soujirou bí thế phát ngôn linh tinh đây mà. Nên nhớ Rooney đã được đào tạo xuất sắc nhờ Everton chứ không phải MU. MU chỉ là nơi giúp anh phát huy hết những phẩm chất của mình và gặt hái danh hiệu thôi. Còn Man City? Hart, Richards, Johnson đều được nhiều người biết đến tại đây và họ chính là tương lai của ĐT Anh. Thậm chí Hart tuy không thi đấu cho Man City trong mùa qua nhưng rất may họ đã không bán đứt anh, không thì giờ này có hàng loạt chú MU nhảy vào cười rồi. Còn bạn nói thế thì xem lại hiện giờ MU có ai trong ĐT Anh đáng với tiêu chuẩn "tự đào tạo" của bạn không mà bạn ngồi đó nực cười nhé.
Được gửi bởi: Paulie
Gửi lúc: 16:14 07/09/2010
 
Bình luận:Đội tuyển Anh: Dấu ấn Man City
Một thời rất hâm mộ MU,thời Cantona,Schmeishel,Yoke,Cole,rồi Beckham,Nistenroof.Nhưng những năm gần đây MU đã mất bản sắc,họ phòng ngự quá nhiều,quá thực dụng.Lứa cầu thủ MU đào tạo tốt là Beckham,Scholes,Gigs,..cách đây cũng quá 10 rồi,sau đó thì chỉ toàn hàng trâu bò..không lớn được.Những cầu thủ trẻ mang về cũng tàn lụi quá sớm,...chỉ còn Nani là hi vọng chút ít.Tụi MU fanboy cứ mang quá khứ ra so với hiện tại...và nổ thì khỏi phải nói.Càng ngày càng nhiều người ghét MU(có lẽ do ghét fan MU,nên ghét lây)
Được gửi bởi: Rama
Gửi lúc: 16:01 07/09/2010
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem