03h00 ngày 20/1, Man City vs M.U: Đại chiến của niềm kiêu hãnh10:36 19/1/2010

(BongDa.com.vn) - Manchester City đã chờ đợi quá lâu để được tái ngộ cùng với đại kình địch của mình, kể từ sau trận thua tức tưởi trên sân Old Trafford vào ngày 20/9 năm ngoái cho tới tận lúc này. Cuộc đọ sức ở bán kết Carling Cup chính là cơ hội để nửa xanh có thể khẳng định giá trị và vị thế của mình so với M.U...


Mùa giải năm nay, những sự đầu tư mạnh mẽ khiến cho Man City gia tăng đáng kể sức mạnh của mình và trở thành một trong những đội bóng nhận được nhiều sự quan tâm nhất ở Premier League. Sự xuất hiện ầm ĩ của Mancini trên băng ghế huấn luyện thời gian gần đây càng làm cho Man City được các đối thủ nhìn nhận một cách thận trọng hơn. Do vậy, nhiều người tin rằng họ hoàn toàn có đủ sức để biến M.U trở thành cựu vô địch của Carling Cup khi hai đội đụng độ vòng bán kết giải đấu này.

M.U đang rất lo lắng trước sự vươn lên của Man City (ảnh: Internet)

Mặc dù Man City vẫn luôn tuyên bố rằng họ đặt ưu tiên hàng đầu cho mục tiêu top 4 ở Premier League nhưng chắc chắn đoàn quân của HLV Mancini cũng rất muốn đăng quang ở Carling Cup để mang về những vinh quang đầu tiên cho sân The City of Manchester. Một chức vô địch, dù chỉ là ở môộ giải đấu phụ như Carling Cup cũng sẽ giúp Man City khẳng định vị thế mới của mình trong làng bóng đá Anh một cách hết sức mạnh mẽ.

Manchester United chắc chắn không muốn để những người hàng xóm đáng ghét qua mặt, dù chỉ ở Carling Cup. Quỷ Đỏ lúc này đang là những nhà ĐKVĐ Carling Cup và dù thế nào đi nữa thì họ vẫn phải nghiêm túc với việc bảo vệ danh hiệu của mình. Cảm giác chiến thắng và sự tự tin, thật may là đã trở lại đúng lúc với Quỷ Đỏ sau khi họ đè bẹp Burnley 3-0 trong trận đấu diễn ra hồi cuối tuần. Màn chạy đà như vậy có thể coi là ổn để M.U tin vào đẳng cấp và giá trị của mình khi đọ sức với người hàng xóm.

M.U có sự trở lại của bộ đôi trong vệ Ferdinand và Vidic trong trận đấu này, đó là còn chưa kể tới sự góp mặt của Van der Sar trong khung gỗ để giúp Quỷ Đỏ hoàn thiện hệ thống phòng ngự tốt nhất mà họ có thể có. Trên hàng công, Rooney và Berbatov đã bắt đầu hiểu nhiệm vụ chính của mình là gì trong khi tân binh Diouf thực sự là một cơn gió lạ mang đến nhiều sự lạc quan.

Tevez muốn ghi bàn vào lưới đội bóng cũ (ảnh: internet)

Nếu như M.U tin tưởng vào các ngôi sao của mình thì Man City cũng có không ít những cá nhân có khả năng bùng nổ. Tevez đang có phong độ cực cao và luôn khao khát ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Vieira cũng được chờ đợi là sẽ tái xuất trên sân cỏ nước Anh trong trận đấu này để chiến đấu và chiến thắng trước đối thủ mà anh ưa thích nhất kể từ hồi còn chơi bóng cho Arsenal.

Càng ngày, sự cân bằng càng xuất hiện trước mỗi cuộc đọ sức của hai đội bóng thành Manchester. Ai cũng có lý do để tin rằng mình sẽ là người chiến thắng. Nhưng chiến thắng thực sự sẽ chỉ xuất hiện sau khi cả hai lượt trận của vòng bán kết khép lại và cả M.U lẫn Man City đều sẽ phải chiến đấu hết mình để giành được niềm vui sau cuối...

Đội hình dự kiến:

Man City: Given, Zabaleta, Richards, Lescott, Bridge, Barry, De Jong, Wright-Phillips, Tevez, Bellamy, Robinho

M.U: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, Evra, Carrick, Anderson, Valencia, Park, Rooney, Berbatov

Dự đoán: 1-1

Tỷ lệ cược:

02h45 ngày 20.01.10
Manchester City - Manchester United
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
1.85 0 : 0 2.05 2.02 2 1/2
1.88
2.50 3.30 2.75
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 9.00 1-1 6.00 1-0 8.00 0-1 8.00
2-2 15.00 2-0 10.00 0-2 12.00 2-1 9.00
1-2 10.00 3-3 51.00 3-0 26.00 0-3 29.00
3-1 23.00 1-3 26.00 3-2 29.00 2-3 29.00
4-0 81.00 0-4 101.00 4-1 81.00 1-4 101.00
4-2 81.00 2-4 101.00 3-4 101.00 5-0 101.00
0-5 101.00 5-1 101.00 1-5 101.00 5-2 101.00
2-5 101.00 6-0 101.00 0-6 101.00
Xem thêm >>

Trung Dũng
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:03h00 ngày 20/1, Man City vs M.U: Đại chiến của niềm kiêu hãnh
MC thua cho xem
Được gửi bởi: nguyen tan vien
Gửi lúc: 14:36 20/01/2010
 
Bình luận:03h00 ngày 20/1, Man City vs M.U: Đại chiến của niềm kiêu hãnh
MU lá đội xứng đáng dành chiến thắng tôi đặt niềm tin nơi ALEX FERGUSON chiến thăng chắc chắn thuộc về MU
Được gửi bởi: hoanghuyhai
Địa chỉ email: hoanghaitin36@yahoo.com
Gửi lúc: 07:08 20/01/2010
 
Bình luận:03h00 ngày 20/1, Man City vs M.U: Đại chiến của niềm kiêu hãnh
không như dự đoán đâu,MU tung vào sân đội hình mạnh nhất đấy !
Được gửi bởi: nguyễn thanh lâm
Gửi lúc: 05:09 20/01/2010
 
Bình luận:03h00 ngày 20/1, Man City vs M.U: Đại chiến của niềm kiêu hãnh
Hồi đầu giải M.U đã thang M.C 1 cách giòn giã 4-3 và lần này có thể M.U sẽ lai thắng, nhưng cũng có thể hòa do đội hình M.U mất khá nhiều trụ cột hậu vệ.
Được gửi bởi: Nguyễn Thanh Bình
Gửi lúc: 21:56 19/01/2010
 
Bình luận:03h00 ngày 20/1, Man City vs M.U: Đại chiến của niềm kiêu hãnh
Ở thời điểm hiện tại, đội hình của MU không có chiều sâu. Sự lựa chọn dành cho Sir Alex là không nhiều. Một thế trận lấn lướt sẽ thuộc về MC. MU sẽ là cựu vô địch.
Được gửi bởi: footballfan
Gửi lúc: 19:06 19/01/2010
 
Bình luận:03h00 ngày 20/1, Man City vs M.U: Đại chiến của niềm kiêu hãnh
MU chắc chắn sẽ thắng!MU là vô đối
Được gửi bởi: manu4ever
Gửi lúc: 18:50 19/01/2010
 
Bình luận:03h00 ngày 20/1, Man City vs M.U: Đại chiến của niềm kiêu hãnh
Trong những năm qua MU luôn được coi là vua đá lượt về nhưng đừng vội chủ quan mà coi thường đối thủ nhé. M.City bây giờ đã khác xưa nhiều lắm rồi đó.
Mình luôn tin tưởng và dành trọn niềm tin cho các cầu thủ MU, đặc biệt là HLV Sir Alex.
Được gửi bởi: chintran203
Địa chỉ email: mactusau_04@yahoo.com
Gửi lúc: 13:38 19/01/2010
 
Bình luận:03h00 ngày 20/1, Man City vs M.U: Đại chiến của niềm kiêu hãnh
Đây là một trận đấu đáng xem và bàn luận. Ở thời điểm hiện tại, MU không còn sức mạnh đáng nể nữa. Họ có thể gục ngã ở thời điểm mà ai cũng nghĩ là sẽ dễ dàng vượt qua, Manu xanh thì có một chuỗi trận ấn tượng dưới thời của HLV mới. Đây là một trận đấu cân bằng được cho là cân bằng và cơ hội đi tiếp của hai đội là như nhau. Tuy nhiên, đội nào tận dụng tốt cơ hội của mình tạo ra thì đội đó sẽ giành chiến thắng.
Cá nhân tôi tin rằng sẽ có một chiến thắng giành cho Manu đỏ.
Được gửi bởi: Nguyễn Thành
Gửi lúc: 12:49 19/01/2010
 
Bình luận:03h00 ngày 20/1, Man City vs M.U: Đại chiến của niềm kiêu hãnh
chẳng ai có thể vượt qua MU với tôi MU luôn luon trong trái tim tôi. MU sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ để chúng ta bay cao, hay tin là như vậy các cổ động viên MU .MU vô địch
Được gửi bởi: ngô bá giang
Gửi lúc: 11:42 19/01/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem