Cầm hòa Man City, Liverpool ghi tên mình vào chung kết Carling Cup4:3 26/1/2012

(BongDa.com.vn) - Liverpool đã cho thấy mình xứng đáng với mỹ danh Vua đấu cúp như thế nào trong trận chiến với gã nhà giàu Man City hôm nay. Hai lần bị Man xanh dẫn trước, hai lần Lữ đoàn đỏ đều gỡ hòa để ghi tên mình vào trận chung kết Carling Cup tại Wembley sắp tới.


>> Video Carling Cup: Đánh bại Crystal Palace, Cardiff City ghi tên mình vào chung kết
>> Mancini và Gerrard suýt nói chuyện tay chân với nhau trong đường hầm
>> Man City thua Liverpool: 4 điểm nhấn ở Etihad
>> Steven Gerrard giúp Liverpool đánh bại Man City ngay tại Etihad

Liverpool có sự thay đổi đáng chú ý nhất ở hàng công với việc bản hợp đồng thất vọng Andy Carrol phải ngồi trên ghế dự bị, Kuyt và Bellamy đá cặp trên hàng công. Tại hàng thủ The Kop, đội phó Carragher phải ngồi ngoài nhường chỗ cho cặp trung vệ Skrtel - Agger.

Về phía Man City, HLV Roberto Mancini cất chân sút số 1 Sergio Aguero cùng Milner, Adam Johnson lên băng ghế dự bị, De Jong thi đấu thấp nhất nơi hàng tiền vệ để David Silva - Samir Nasri làm bóng cho tiền đạo cắm duy nhất là Edin Dzeko.


Ngay từ phút thứ 4, từ pha phá bóng cẩu thả của Kolarov, Enrique có cơ hội mở tỷ số cho Liverpool nhưng hậu vệ người Tây Ban Nha đã không thể thắng được phản xạ xuất sắc của Hart trong tình huống đối mặt.

Phút 20, Bellamy dễ dàng vượt qua Savic rồi tung ra cú sút căng như búa bổ nhưng Hart đã kịp đấm bóng cứu thua cho đội khách. Vài phút sau, mành lưới của Man City đã phải rung lên sau pha dứt điểm của Bellamy nhưng trọng tài lại căng cờ báo việt vị.

Khi mà thế trận vẫn nằm trong quyền kiểm soát của Liverpool thì Man City lại bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số, bất ngờ hơn nữa khi người ghi bàn lại là De Jong. Phút 32, nhận đường chuyền từ David Silva, tiền vệ phòng ngự người Hà Lan tung ra cú đá từ cự ly hơn 20m đưa bóng đi theo quỹ đạo vòng cung làm bó tay thủ thành Reina. 1-0 cho Man City.

Những phút tiếp theo, Liverpool lại vùng lên hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, theo đó, áp lực gây đến khung thành Man City cũng tăng lên không ngừng. Phút 39, đội chủ nhà đã có được bàn thắng gỡ hòa. Agger có cú dứt điểm đưa bóng chạm tay Micah Richards và trọng tài Phil Dowd ngay lập tức xác nhận đó là quả penalty. Trên chấm 11m, cũng như ở trận lượt đi, thủ quân Gerrard đã không mắc một sai lầm nào với cú sút phạt thành công đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1.

Ngay từ đầu hiệp 2, HLV Mancini đã quyết định tăng cường hàng công với sự xuất hiện của Sergio Aguero, Savic là người phải rời sân. Nhưng bộ mặt của Man xanh vẫn chưa thể khởi sắc hơn.

Phút 53, nhận đường căng ngang của Gerrard, Kuyt đã có pha dứt điểm khá uy lực buộc Joe Hart phải mất đến 2 nhịp mới có thể cản phá thành công. Chưa dừng lại, Downing, Agger tiếp tục uy hiếp khung thành của City nhưng Hart vẫn là người xuất sắc hơn.

Và cũng như hiệp 1, Man City lại bất ngờ có bàn thắng dẫn trước. Phút 68, từ hành lang cánh trái, Kolarov tạt bóng như đặt cho Dzeko trong tư thế không bị ai kèm thoải mái đệm bóng tung lưới Reina. Tổng tỉ số sau hai lượt trận đã là 2-2. Nếu kết quả này được duy trì cho đến khi trận đấu kết thúc, hai đội sẽ phải bước vào hiệp phụ.

Liverpool lại cho thấy hình ảnh kiên cường của một vua đấu cúp với bàn thắng gỡ hòa ở phút 76. Sau pha bật tường với Glen Johnson, Bellamy có cú đặt lòng điệu nghệ khiến Joe Hart phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2.

Sau bàn thua, Mancini tung tiếp Adam Johnson vào sân thay cho De Jong. Ít phút sau, Johnson có cơ hội lập công sau đường chuyền của Dzeko nhưng lại không thắng được Reina.

Man City nỗ lực tấn công cho đến những phút cuối cùng nhưng chừng đó thời gian là không đủ và họ đành ngậm ngùi nhìn Liverpool ghi tên mình vào trận chung kết Carling Cup với Cardiff City.


Đội hình thi đấu

Liverpool: Reina, Johnson, Skrtel, Agger, Jose Enrique, Henderson, Adam, Downing, Gerrard, Bellamy (Kelly 88'), Kuyt (Carroll 90')

Man City: Hart, Richards, Savic (Aguero 46'), Lescott, Kolarov, De Jong (Adam Johnson 76'), Barry, Zabaleta, Silva, Nasri, Dzeko

>> Video Carling Cup: Đánh bại Crystal Palace, Cardiff City ghi tên mình vào chung kết
>> Mancini và Gerrard suýt nói chuyện tay chân với nhau trong đường hầm
>> Man City thua Liverpool: 4 điểm nhấn ở Etihad
>> Steven Gerrard giúp Liverpool đánh bại Man City ngay tại Etihad

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Cầm hòa Man City, Liverpool ghi tên mình vào chung kết Carling Cup
Liv của chúng tôi là như vậy các bạn ah....!
chúc tất cả các FAN bóng đá năm mới hạnh phúc và thưởng thức bóng đá 1 cách công tâm nhé!
I LOVE THEKOP....YNWA!
Được gửi bởi: thekop
Gửi lúc: 17:00 27/01/2012
 
Bình luận:Cầm hòa Man City, Liverpool ghi tên mình vào chung kết Carling Cup
OT: Thế Mu không tham gia Carling cup năm nay à.
Được gửi bởi: nguyen bao
Gửi lúc: 01:36 27/01/2012
 
Bình luận:Cầm hòa Man City, Liverpool ghi tên mình vào chung kết Carling Cup
Chỉ là vua đấu những cúp ko có MU thôi.
Được gửi bởi: OT
Gửi lúc: 23:15 26/01/2012
 
Bình luận:Cầm hòa Man City, Liverpool ghi tên mình vào chung kết Carling Cup
HLV Mancini nói: "Nếu Bị loại khỏi cúp FA, Carling Cup và Europa League thì MC sẽ dễ dàng VĐ PL hơn. Vậy là chỉ còn chờ bị loại ở Europa League nữa là MC chắc chắn vô địch PL rồi, các fan MC hãy an tâm nhé!".
Được gửi bởi: Bacbaphi
Gửi lúc: 22:42 26/01/2012
 
Bình luận:Cầm hòa Man City, Liverpool ghi tên mình vào chung kết Carling Cup
trận này Joe Hart bắt hay wa..dù là fan liv nhưng tôi có lời khen ngợi...nhưng dù sao liv vẫn xứng đáng lọt vào chung kết..một đội bóng k thể chỉ dựa vào thủ môn..
Được gửi bởi: fan liv
Địa chỉ email: haru_oo_haru@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 19:45 26/01/2012
 
Bình luận:Cầm hòa Man City, Liverpool ghi tên mình vào chung kết Carling Cup
MC lại đi toi thêm đấu trường ! Premier laguage nữa là xong. Chúc mừng năm mới Mancini ! Mùa sau ông đang ở italia HL cho một đội bóng SeriZ
Được gửi bởi: Fan ruột Man-xì-tin
Gửi lúc: 19:15 26/01/2012
 
Bình luận:Cầm hòa Man City, Liverpool ghi tên mình vào chung kết Carling Cup
Yêu các bạn fan Liv quá. liệt kê ra từng giai đoạn lsử luôn. 2 năm nay Liv xuống dữ quá, Ger thì chấn thương liên tục. Nhưng sẽ trở lại 1 Liv ngày nào mà chúng ta từng có. Chúc các fan Liv 1 năm mới vui vẻ, hp và tình yêu Liv ko thay đổi. Sắp tới hạ MU để chiến thắng 2 cúp trong năm nay thì còn gì bằng. cố lên mấy anh áo đỏ
Được gửi bởi: fan Liv
Gửi lúc: 14:27 26/01/2012
 
Bình luận:Cầm hòa Man City, Liverpool ghi tên mình vào chung kết Carling Cup
Chắc Mancini rất tiếc vì đã ruồng bỏ Bellamy
Được gửi bởi: ES
Địa chỉ email: hunghn1710@yahoo.com
Gửi lúc: 12:24 26/01/2012
 
Bình luận:Cầm hòa Man City, Liverpool ghi tên mình vào chung kết Carling Cup
tuy là fan MU nhưng xin nhắc cho những ai chưa hiểu về danh hiệu vua đấu cup của Liv:
- danh hiệu này có từ thời Benitez về Liv, ngay sau khi về Liv ông đã có 3 năm liên tiếp chơi 3 trận chung kết đấu cup, năm 2005 ck C1 với Milan, năm 2006 ck FA với Westham, năm 2007 ck C1 với Milan. 2 trong số 3 trận đó Liv đã thắng với tinh thần thép. 2 năm sau đó 08, 09 Liv cũng vào sâu trong những cup trên và trở thành 1 đội bóng mà đội nào cũng phải ngán, k ngán sao đc khi Liv lần lượt hạ Milan, Inter, Barca, Real, Chel, Ars...
Được gửi bởi: haha
Gửi lúc: 11:58 26/01/2012
 
Bình luận:Cầm hòa Man City, Liverpool ghi tên mình vào chung kết Carling Cup
tội nghiệp man cjty. cẩn thận không năm nay trắng tay như chơi đấy. còn 2 mục tiêu, sân chơi châu âu họ chưa có nhiều kinh nghiệm, NHA thì còn đó MU quá cáo già. adam rất hay mà thấy không được trọng dụng, dze thì kém hẳn dịp đầu mùa, hàng phòng ngự khá lỏng lẻo...tập trung tranh đấu vs MU tại NHA là hợp lý nhất. a e chờ đợi chelsea thân yêu làm nên điều thần kỳ tại c1 nào
Được gửi bởi: tran long van
Gửi lúc: 10:48 26/01/2012
Trang:
1234
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem