Ai cản được Rooney?19:3 16/3/2010

Ngày 19 tháng 10 năm 2002, Wayne Rooney trong màu áo Everton ghi 1 bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới đội đương kim vô địch Arsenal, đánh dấu sự xuất hiện của 1 thần đồng mới trong làng bóng đá Anh. Thế nhưng, không ai nghĩ rằng sự nghiệp của tiền đạo có biệt danh The Shrek này lại thăng hoa nhanh đến vậy trong màu áo M.U


>> Wayne Rooney còn hơn cả Cristiano Ronaldo?
>> Carrick hi vọng Rooney luôn tỏa sáng
>> M.U chọn đúng điểm rơi


Các cổ động viên M.U và đội tuyển Anh thời điểm này hẳn đang sống trong hạnh phúc khi tiền đạo con cưng của họ “nã đạn” đều đặn trên khắp các mặt trận, “nhấn chìm” mọi nỗ lực của các cầu thủ AC Milan với 4 bàn thắng trong 2 lần đối đầu tại vòng 1/8 Champions League. Tối Chủ nhật, đến lượt Fulham “đóng vai” nạn nhân của “chàng hói” với 2 pha dứt điểm tinh tế hạ gục thủ thành Mark Schwarzer, chấm dứt mọi nỗ lực trong tuyệt vọng của Roy Hodgson và các học trò. Người ta tự hỏi, đội bóng nào sẽ đủ sức ngăn cản Rooney ghi bàn?

Mùa giải 2009-2010 quả thật là mùa giải của Rooney với 25 bàn ghi được tại Premier League, 4 bàn tại Champions League đưa tổng số bàn thắng tiền đạo đội tuyển Anh ghi được trên mọi mặt trận cho đến thời điểm này lên con số 32, chỉ còn kém 10 bàn so với kỷ lục 42 pha lập công mà Cristiano Ronaldo có được trong màu áo M.U năm 2007-2008. Không rõ động lực chính khiến tiền đạo này biến thành “cỗ máy phá hủy” có phải đến từ vụ cá cược với ông thầy Alex Ferguson hay không, nhưng quả thật, cả Châu Âu đang phải ngả mũ ngưỡng mộ cựu cầu thủ của Everton.

Abbiati cũng là một "nạn nhân" của Rooney

Ferguson từng nói: “Rooney sở hữu một tài năng thiên bẩm, ở cậu ấy là sự kết hợp giữa thể lực sung mãn, kỹ thuật cơ bản hoàn hảo và lối chơi như một chiến binh. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, chắc chắn Rooney sẽ trở thành 1 tượng đài tại Manchester”. Chiến lược gia người Scotland hoàn toàn đúng khi nhận xét về Rooney, cậu học trò đã từng khiến ông nhận danh hiệu “kẻ điên” khi bỏ ra số tiền kỷ lục để chuyển nhượng 1 cầu thủ mới 16 tuổi về sân Old Trafford bất chấp việc đang sở hữu rất nhiều tài năng trong đội hình. Và cậu học trò cưng cũng không làm ông thầy phụ lòng với những bàn thắng đến như “mưa rào” trong mùa giải này.

Sự ra đi của Cristiano Ronaldo có thể coi là bước ngoặt đối với Rooney, bởi khi tiền vệ này còn khoác áo M.U, khả năng bùng nổ cùng lối chơi cá nhân đã buộc Rooney phải “chịu thiệt” khi đá lùi, thậm chí dạt ra 2 bên cánh để lôi kéo hậu vệ đối phương, tạo điều kiện cho Ronaldo ghi bàn. Điều đó ngăn cản "chàng hói" có thể nhả đạn đều đặn, đồng thời đôi lúc đưa anh vào trạng thái stress do “cơn hạn bàn thắng” mang lại. Sau khi ngôi sao Bồ Đào Nha ra đi, vị trí chủ công chính trên hàng tiền đạo được giao cho Shrek, và cầu thủ có đôi mắt xanh ngọc bích này đã cho thấy sự đáng sợ của 1 “quái vật thức giấc” khi nghiền nát mọi đội bóng bằng những bàn thắng của mình.

Liệu Rooney có thể giúp đội tuyển Anh vô địch World Cup 2010?

Ngay chính 1 thần tượng khác của bóng đá Anh, David Beckham cũng phải thốt lên: “Thật khó có thể kiểm soát cậu ấy, Rooney thi đấu như 1 cỗ máy và không thể biết cậu ấy sẽ làm gì sau khi nhận bóng”, sau khi đối mặt với anh tại Champions League. Câu nói của Beckham cũng chính là dấu hỏi lớn cho các đội bóng tại Châu Âu vào lúc này, ai sẽ là người cản được Rooney khi những cầu thủ phòng ngự trứ danh như John Terry, Carvalho, Nesta, Gatusso, Cech… đều đã trở thành “bại tướng” dưới đôi chân của Wazza?

Mùa giài này, nếu M.U lọt vào tới trận chung kết Champions League, Wazza sẽ còn 13 trận đấu ở phía trước, và trong số đó, đội bóng nào sở hữu được 1 đội hình có thể khắc chế được Rooney, đó sẽ là đội bóng có hàng phòng ngự mạnh nhất Châu Âu hiện nay. Ai sẽ là "người hùng" của lục địa già hay Rooney sẽ kết thúc mùa giải ấn tượng của mình với chiếc cup vô địch Champions League, thậm chí là World Cup 2010 sắp tới?
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Ai cản được Rooney?
MU thật tuyệt vời. Với những gì họ đã thể hiện thì khó có đối thủ nào dử chân được. Rio với Vidic là bức tường lửa ở hàng phòng thủ, tiền vệ có sự trở lại của Giss và sự năng nổ of nhiều cầu thủ trẻ như Park Ji Sung...Đặc biệt hàng tiền đạo có Rooney(10), là cổ máy xe tăng luôn nhả dạn trúng đích. Vậy thì khó có căn cứ nào trụ được 90p...Tôi vs các bạn hãy chờ xem những trận đấu sắp tới vs hảy hi vọng những chiến thãng họ mang về. Chúng ta hảy dành cho họ những lời chúc tốt đẹp nhất. Tôi yêu MU./.
Được gửi bởi: virut_y8k_hd
Gửi lúc: 20:00 17/03/2010
 
Bình luận:Ai cản được Rooney?
Nói thật là tôi là fan của MU nhưng phải công nhận là báo chí hơi tâng bốc Rooney quá. Một cầu thủ đẳng cấp nhưng tỏa sáng còn phải phụ thuộc vào thời điểm nữa. Điều tôi lo ngại nhất là Rooney chấn thưong, thật là thảm họa cho MU và cả đội tuyển Anh nếu Rooney chấn thương. Cá nhân tôi vẫn muốn MU của tôi chiến thắng bằng lối chơi tập thể, và cần 1 cá nhân tỏa sáng để làm bàn đạp cho tập thể chiến thắng chứ ko phải 1 MU quá phụ thuộc vào Rooney như hiện tại.
Được gửi bởi: dungpq
Gửi lúc: 14:24 17/03/2010
 
Bình luận:Ai cản được Rooney?
Tôi la Fan ruột của MU tôi tin là mùa giải năm nay Mu của tôi sẽ chiến thắng tất cả các mặt trận. R10 là 01 khẩu Đại bác mà không có hàng phòng ngự nào có thể cản được. Cám ơn các cổ động viên của MU các bạn hãy cùng tôi theo MU đến hết mùa giải nhe.
Được gửi bởi: Lê Duy
Địa chỉ email: naucoi96@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 14:03 17/03/2010
 
Bình luận:Ai cản được Rooney?
Tôi thật hạnh phúc khi đã trao trọn tình yêu của mình cho MU. Tôi thật vinh dự khi được chung chiến tuyến với những con người đầy nhiệt huyết và rất có đạo đức như các bạn, những CDV cuồng nhiệt và trung thành của MU. Tôi cầu mong cho “đại gia đình” của chúng ta sẽ luôn được mạnh khỏe và sung mãn nhất để chúng ta luôn được sống và cống hiến cho MU. Tôi là người không thích nói trước điều gì, mọi chuyện vẫn còn ở phía trước, tất cả đều có thể sảy ra…Tôi cũng ko phải là người bi quan, nhưng trái bong luôn lăn tròn…R10 hay M10 lên ngôi ở mùa giải này cũng đồng nghĩa với việc MU or BAC vô địch. Đối với tôi và “chúng ta”, nếu MU vô địch thì đó sẽ là mùa giải tuyệt vời nhất từ trước tới nay. Tôi sẽ hết mình với MU và R10 vì đó là một phần trong cuộc sống của tôi. Xin cám ơn tất cả. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!
Được gửi bởi: MU fan
Gửi lúc: 12:14 17/03/2010
 
Bình luận:Ai cản được Rooney?
cả nhà hãy chờ xem , PHONG ĐỘ CHỈ LÀ NHẤT THỜI thôi , năm nay MU sẽ không vô địch Ngoại Hạng Anh và cũng không có chức vô địch C1 , đến giai đoạn quyết định thì Rooney sẽ mất hút trong hàng phòng ngự đối phương thôi . Hãy chờ mà xem nhá !!!!
Được gửi bởi: nguyễn đắc phúc
Gửi lúc: 01:29 17/03/2010
 
Bình luận:Ai cản được Rooney?
Delong nói ghét Barca và những Mess, Inie, Xavi.. là những cầu thủ phách lối. Ko! đó đều là những cầu thủ tuyệt vời cho một đội bóng tuyệt vời như chính những Fletcher, Carrick.. trong đội hình MU của bạn cũng như của tôi.
Inie và Xavi thì tôi xem từ lâu rồi và họ là những người rất gương mẫu. Bạn đã bao giờ biết đc những mối tình của họ, những cuộc chơi của họ..? Chưa hề! Họ là những tiền vệ hay nhất TG nhưng ở họ có bao giờ đòi hỏi tiền lương cho mình? nên nhớ họ còn kém Ibra - kẻ đến sau, kẻ vô tích sự- về lương bổng. Messi cũng thế, anh chưa từng kiêu ngạo về mình, chưa từng nhận định "tôi là số 1" cả. Khi còn Rô vẩu, anh chấp nhận làm kép phụ cho dinho..
Ở Barca, những kẻ phách lỗi nhất chính là những kẻ mới đến : Alves, Ibra và lão chủ tịch. Còn lại đó là tập thể tuyệt vời như MU và Milan. Chel có thể gần được như thế nếu ko có vụ án Terrole
Mong bạn hãy nhìn đúng hơn, fan MU phải biết công bằng.. Năm nay thế nào Barca cũng thua MU ở bán kết và Mu thắng nốt Chel ở Bernabeu. Thế nhé
Được gửi bởi: canloi
Gửi lúc: 00:01 17/03/2010
 
Bình luận:Ai cản được Rooney?
nobody can beat Rooney
Được gửi bởi: constantine
Gửi lúc: 22:47 16/03/2010
 
Bình luận:Ai cản được Rooney?
Cũng không thể biết thế nào được. Thời điểm này R10 thường xuyên ghi bàn. Nhưng tôi nghĩ báo đài có phần hơi "tâng bốc" R10 quá. Tôi là Fam MU tôi cảm thấy Barsa vẫn là đội bóng khá nguy hiểm. Có lẽ tôi ngại Barsa và Chel nhất. Nhưng không đồng nghĩa với việc tôi phủ nhận MU không thể dành chiến thắng trước 2 đội bóng đó. Dù các cầu thủ Barsa hay Chel có chơi tốt đến đâu thì khi gặp MU ông AL có đủ sức để đánh bại họ, cho dù R10 có chơi như thế nào đi nữa. Vì một điều hiển nhiên, MU là đội bóng mạnh đội bóng của tập thể. Cứ chờ rồi sẽ rõ. Tôi không biết các bạn nghĩ gì nhưng với tôi nó là như vậy. Ai là Fan MU cho em gửi lời chúc sức khỏe để luôn luôn cảm nhận được những ngày tháng thăng hoa của MU và R10 nha!!!
Được gửi bởi: Quý Doanh
Gửi lúc: 22:41 16/03/2010
 
Bình luận:Ai cản được Rooney?
tuấn vinh nói thế là sai rồi thực tế mu chỉ mạnh ở 2 cánh thôi còn ở trung tâm hàng tiền vệ chỉ là 2 tiền vệ đánh chặn thôi . Carrick có tầm nhìn thật đấy nhưng ko phải la cầu thủ có thể đưa ra nhửng đường chuyền kiểu pirlo , fabregas hay gerrard được vậy mà họ van thang đấy thôi
Được gửi bởi: leandro
Gửi lúc: 22:32 16/03/2010
 
Bình luận:Ai cản được Rooney?
Mùa rồi tuyến giữa MU yếu + thiếu Flecher nên bị Barca quần cho là phải rồi. Nhưng đó là quá khứ rồi, hy vọng năm nay Flecher, Carick, Scholse và Park sẽ góp mặt trong trận CK CL; ước gì R10 lập hat trick vào lưới Barca tôi sẽ nude để ăn mừng (just kidding :D)
Được gửi bởi: Nam NTH
Gửi lúc: 22:26 16/03/2010
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem