Portsmouth lại sắp có chủ mới19:42 15/3/2010

Nếu mọi chuyện được dàn xếp ổn thỏa, Portsmouth sẽ có một ông chủ mới. Đây sẽ là ông chủ thứ 5 của “The Pompey” chỉ trong mùa này, và người đó là Rob Lloyd, một nhà tài phiệt trong ngành địa ốc ở Anh.

» Portsmouth: Thay chủ sở hữu như thay áo

Theo tiết lộ của tờ The Telegraph, Rob Lloyd đã thu xếp được một cuộc gặp Andrew Andronikou, người được phân công quản lý CLB Portsmouth, vào hôm thứ Hai (15/3) và trong cuộc gặp này, ông sẽ chính thức đặt vấn đề mua lại Portsmouth với giá 30 triệu bảng. Một ngày trước đó, Rob Lloyd đã gặp gỡ giới hâm mộ ở sân Fratton Park để tìm sự ủng hộ trong kế hoạch mua CLB này. Việc Rob Lloyd muốn mua Portsmouth có thể là một tin mừng cho người hâm mộ ở sân Fratton Park, bởi họ đã quá thất vọng với những ông chủ gần đây của Portsmouth. Ít ra họ còn biết Rob Lloyd là ai, có gia sản lớn cỡ nào và làm ăn trong lĩnh vực nào để đặt niềm tin, chứ chẳng phải như Ali al-Farah, mang tiếng là ông chủ của Portsmouth mà chưa bao giờ xuất hiện ở sân Fratton Park hoặc trụ sở của CLB.

Andrew Andronikou

Năm nay mới 44 tuổi, Rob Lloyd là chủ của công ty phát triển địa ốc Eatonfield và một trang trại nuôi ngựa giống ở Cheshire. Tất nhiên, tiềm năng kinh tế của Lloyd chưa đủ để mua một CLB thuộc Premier League và sau đó điều hành nó đúng hướng, nhưng người ta cho rằng ông được một tập đoàn tài chính ở New York và công ty phát triển và đầu tư Old Mutual ở Nam Phi “chống lưng”. Nếu được mua lại Portsmouth, Rob Lloyd sẽ trở thành chủ tịch CLB và ông chủ trẻ này hứa hẹn: “Tôi sẽ mang niềm tin, tính ổn định và thành công trở lại Portsmouth”.

Để có thể trở thành chủ nhân của Portsmouth, Rob Lloyd sẽ phải đặt cọc 3 triệu bảng đồng thời phải chuẩn bị 15 triệu cho chi phí điều hành CLB. Tình hình tài chính đang ngày càng khó khăn với Portsmouth, điển hình là chuyện CLB vừa công bố cho thôi việc đến 85 nhân viên để cắt giảm chi phí. Một trong những công việc cần làm ngay của Rob Lloyd nếu muốn được chấp nhận là chủ tịch CLB là ông phải dàn xếp ổn thỏa với những chủ nợ lớn như ông chủ trước đây Sacha Gaydamak, ông chủ hiện nay Balram Chainrai và những khoản nợ thuế.

Nhiều khả năng Rob Lloyd sẽ phải bắt đầu sự nghiệp chủ tịch CLB của mình ở Giải hạng Nhất, bởi Portsmouth khó tránh khỏi cảnh rớt hạng vào cuối mùa này. Tuy nhiên, ông khẳng định: “Tôi sẽ mang CLB trở lại vị trí mà nó đáng có”. Rob Lloyd không phải là người ngại đối đầu với thách thức. Ông từng xuất bản một cuốn tự truyện nói về sự nghiệp của mình cũng như từng xuất hiện trong chuyên mục “Những nhà triệu phú bí mật” trên Channel 4 của truyền hình Anh. Dù sao đi nữa, người hâm mộ cũng có cái để tin chứ không như những đời chủ tịch CLB trước đây chỉ xem Portsmouth như một món hàng để sang tay khi cảm thấy đã có lời chút đỉnh.


Theo Báo Thể thao TPHCM
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Portsmouth lại sắp có chủ mới
bầu đức hãy mua pm đi nào :D
Được gửi bởi: sam
Gửi lúc: 22:31 15/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem