Aston Villa: Tiếp tục hòa16:33 15/3/2010

Tháng 3 đã quá quen với Martin O'Neill. Trong 12 trận ở Premier League, ông chưa bao giờ thắng một lần nào khi bước vào tháng 3 cùng Aston Villa. Tại Britannia, một lần nữa O'Neill rời khỏi đó với tâm trạng đầy thất vọng khi ông được chứng kiến đội bóng của mình rớt lại phía sau trong cuộc đua giành suất dự Champions League vào mùa giải sau.

>> Đua tốc độ
>> Aston Villa muốn có Kuszczak
>>
James Milner được Aston Villa trọng thưởng

Thắng lợi trước Blackburn cách đó vài giờ đã giúp Tottenham củng cố vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng của họ, hơn 6 điểm so với Villa, đội vẫn còn hai trận chưa đá. Thật không may cho O'Neill và các cầu thủ của ông, 6 điểm lại là vấn đề lớn, khi mà họ đã hòa tới 5 - 4 trận không có bàn thắng - trong 8 vòng đấu gần đây.

O'Neill nói: "Chúng tôi chưa thua một trận nào sau dịp lễ Giáng sinh nhưng chúng tôi phải biến những kết quả hòa thành 3 điểm." Chuyến hành quân tới Wigan vào đêm thứ ba này có thể là một cơ hội để họ thực hiện được điều đó.

Quay trở lại Britannia. Đôi lúc những trận hòa 0-0 vẫn rất hấp dẫn với người xem nhưng 90 phút giữa Stoke và Aston Villa chắc chắn không nằm trong số đó. Bóng luôn bay trên không và trong điều kiện gió mạnh, khả năng xử lý chính xác của các cầu thủ là không thể.


Ít nhất thì Tony Pulis cũng có lý do để bào chữa rằng, các cầu thủ của ông đang kiệt sức vì khi phải chơi 6 trận trong vòng 17 ngày. Điều đó là rất dễ hiểu, họ đã sa sút sau một khởi đầu tuyệt vời trong năm nay, bất bại trong 11 trận, và giờ, Stoke không có một thắng lợi nào trong 4 trận gần đây. Vì thế, cho dù Rory Delap liên tục dội bom vào vòng 16m50 của Villa bằng những cú ném biên rất xa, không một cầu thủ nào của Stoke có thể biến nó thành cơ hội. Sau cùng thì đây là vấn đề muôn thuở của Pulis. Stoke chỉ ghi được 28 bàn trong 29 trận, ít hơn cả Burnley và không tiền đạo nào ghi nhiều hơn số 4 bàn thắng của Tuncay Sanli tại Premier League.


Chính vì lối chơi đơn giản đó của họ, Stoke đã được so sánh với Wimbledon của thập kỷ 90, trừ việc họ không có những tiền đạo đẳng cấp như John Fashanu, thậm chí là Alan Cork.

Villa cũng không có nhiều chân sút tương tự và thật ngạc nhiên khi thấy O'Neill để tiền đạo số 1 của họ, Gabriel Agbonlahor, ngồi ghế dự bị (thể lực chưa đảm bảo), trong khi hai cầu thủ cao lớn John Carew và Emile Heskey được xếp đá cặp cùng nhau. Vấn đề là Heskey và Carew chỉ ghi được 7 bàn trong 44 trận ở Premier League, còn Agbonlahor có tới 11 bàn trong 27 trận.

Rốt cuộc thì việc Stoke và Villa đều không ghi được bàn thắng nào khiến người xem quay sang đếm những pha ném biên của Delap. Tính ra có 19 cú ném từ xa, 1 cú ném ở cự ly gần. Theo O'Neill thì những cú ném biên là "một phần của trận đấu" và ông sẽ sử dụng chiến thuật này nếu ông có ai đó biết cách tận dụng những cơ hội như vậy.

Rất may là CĐV Britannia chẳng có gì để làm ầm ĩ. Cả Stoke và Villa đều tạo ra quá ít cơ hội. Bên phía Villa, họ có 3 tình huống của Stiliyan Petrov, Stewart Downing và James Milner. Stoke thì ít hơn thế với nỗ lực duy nhất của Ricardo Fuller.

Một kết quả hòa phản ánh đúng thế trận, O'Neill đã thừa nhận:"Thật khó có thể giữ được sự tập trung trong cả 90 phút. Biết là một chuyện nhưng biết và xử lý như thế nào lại là hai vấn đề hoàn toàn khác."


Cuối tuần này, Tottenham sẽ có chuyến hành quân tới Britannia...
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem