Wenger: “Chức vô địch, tại sao không?”13:21 14/3/2010

Sau chiến thắng 2-1 nhọc nhằn nhưng vô cùng quan trọng trên sân của Hull City đêm qua, nhà cầm quân người Pháp tin rằng Arsenal hoàn toàn có “cửa” vượt qua MU và Chelsea để lên ngôi vô địch sau 6 năm chờ đợi.


>>
Wenger: Arsenal thắng vì có niềm tin
>>
Wenger: "Dù Hull City chơi rắn, Arsenal vẫn đá đẹp"
>>
Quyền uy bóng đá Anh, nhìn từ M.U & Arsenal


Được đánh giá cao hơn đội chủ nhà vốn đang vẫy vùng ở nhóm “cầm đèn đỏ”, Arsenal sớm vượt lên dẫn trước nhờ bàn mở tỷ số của Arshavin ở phút 14. Dù vậy, pha phạm lỗi của Sol Campbell trong vòng cấm với Jan Vennegoor of Hesselink khiến “Pháo thủ” phải chịu quả penalty mà Bullard sau đó thực hiện thành công, gỡ hòa 1-1 cho Hull City.


Arsenal đã có chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại giải Ngoại hạng

Thi đấu hơn người trong suốt hiệp hai nhưng Arsenal gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi tử thủ của đội chủ nhà và tưởng chừng như các học trò HLV Wenger sẽ phải chấp nhận rời sân với 1 điểm thì “thần tài” Bendtner đã xuất hiện đúng lúc như một vị “cứu tinh”. Đúng phút bù giờ thứ 3, tiền đạo người Đan Mạch đã ghi bàn thắng “quý hơn vàng” ấn định tỷ số 2-1 cho đội khách với pha sút bồi.

“Chiến thắng kịch tính này có lẽ không tốt cho tim của tôi, nhưng thực sự có giá trị với đội bóng trong cuộc đua tới ngôi vô địch”, Arsene Wenger hài hước trong niềm vui thắng trận.

“Chúng tôi còn 8 trận đấu nữa và giờ đang bằng điểm với Chelsea, tạm đứng trên MU, vậy tại sao không tin vào giấc mơ vô địch? Những gì bạn chứng kiến từ trận đấu đêm nay cho thấy các cầu thủ của tôi đã chiến đấu với tất cả những gì mình có. Chúng tôi cần 3 điểm và đã có điều đó sau 90 phút nhọc nhằn”.

Cuộc đua tam mã đang tới hồi gay cấn và quyết liệt khi Chelsea và Arsenal đang tạm xếp trên MU với cùng có 64 điểm. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” sẽ trở lại ngôi đầu nếu đánh bại Fulham ở trận đấu tối nay. Chelsea đang tạm có lợi thế khi vẫn còn 1 trận trong tay nhưng xét về quãng đường còn lại, Arsenal lại “rộng cửa” do không còn nhiều “chướng ngại” phía trước đội bóng thành London.
Theo Dân Trí
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Wenger: “Chức vô địch, tại sao không?”
Arsenal chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu
Được gửi bởi: Ngoc Nguyen
Gửi lúc: 10:25 15/03/2010
 
Bình luận:Wenger: “Chức vô địch, tại sao không?”
Liverpool sẽ đứng đấy và chặn đứng hy vọng vô địch của MU và Chelsea nên nhớ Liverpool là đội chiến đấu thiên về tinh thần và khi gặp các đội mạnh Liverpool sẽ thể hiện hết những bản chất vốn có của mình ( có lẽ từ khi tôi xem bóng đến giờ chua thấy đội bóng nào chỉ với 10 người trên sân lại đá hay và thắng nhiều như Liverpool ) Dù có cho không lọt vào top 4 đi chăng nữa thì chúng ta sẽ vẫn ngẩng cao đầu
Được gửi bởi: Lê Huy
Gửi lúc: 20:51 14/03/2010
 
Bình luận:Wenger: “Chức vô địch, tại sao không?”
dù chặng đường phía trước còn chông gai , dù là fan Liverpool nhưng cũng mong cho các pháo thủ trẻ thành công trong mùa giải năm nay , tôi hiểu thế nào là cảm giác mong chờ 1 chiếc cúp , bóng đá đẹp hãy lên ngôi
Được gửi bởi: Lê Huy
Gửi lúc: 20:47 14/03/2010
 
Bình luận:Wenger: “Chức vô địch, tại sao không?”
Ai cũng có cái đúng và sai , nhưng nếu như sét lại . Arsenal mà có V.persie thì đã dẫn đầu lâu rồi . Dù ko thể vô địch thì tôi vẫn muốn Chelsea vô địch hơn , MU toàn ăn may . hehe đơn giản vì tớ là Fan của Arsenal từ khi biết xem bóng . Ces4 sẽ đưa Arsenal lên ngôi năm nay , còn Champion thì chỉ có 40% thoy .
Được gửi bởi: Ces4
Địa chỉ email: tienanh_ditcudoi@yahoo.com
Gửi lúc: 20:22 14/03/2010
 
Bình luận:Wenger: “Chức vô địch, tại sao không?”
Anh em fan của Ars ko cần cãi với mấy ông fan của M.U và chealsea làm gì cho mệt,cứ đợi tới cuối mùa biết ngay. ko cần biết ars có vô địch hay ko nhưng với lối đá như thế này.ars mãi trong tim các fan of the gunner!
Được gửi bởi: arsenal fan
Địa chỉ email: hotboydh@yahoo.com
Gửi lúc: 20:17 14/03/2010
 
Bình luận:Wenger: “Chức vô địch, tại sao không?”
Tôi tin Ars sẽ cán đích đầu tiên, nếu không thì sẽ là Chelsea vì nhìn vào lịch thi đấu có thể thấy Ars dễ thở hơn rất nhiều so với MU và Chel. Đấy là chưa kể năm nay MU thường xuyên thua mấy đội thuộc "top 2" kiểu như Eventon, Aston hay Fullham thế nên các Fan MU cứ chuẩn bị tinh thần trước đi nhé
Được gửi bởi: tran trung truc
Gửi lúc: 19:38 14/03/2010
 
Bình luận:Wenger: “Chức vô địch, tại sao không?”
Arsenal!!! mãi trong tim người hâm mộ !!!!
Được gửi bởi: ReAl fAn
Gửi lúc: 19:32 14/03/2010
 
Bình luận:Wenger: “Chức vô địch, tại sao không?”
Tớ là một Anti_MU chân chính! hi hi
Được gửi bởi: phạm văn phượng
Gửi lúc: 18:56 14/03/2010
 
Bình luận:Wenger: “Chức vô địch, tại sao không?”
các em không hiểu gì về bóng đá sao phát biểu ngớ ngẩn vậy . M.U đá như thế thì vô địch làm sao .nếu các bé mà tập tọe cá độ thì in bao nhiêu ngày cho đủ tiền để cá . M.U chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 hoặc thứ 7 là cung thôi ,đá bẩn thì chỉ gặt hái được kết quả đó thôi.
Được gửi bởi: Văn Sĩ Hùng
Gửi lúc: 18:05 14/03/2010
 
Bình luận:Wenger: “Chức vô địch, tại sao không?”
Đúng là cái diễn đàn bongda.com.vn tạp nham thiệt . Buồn ghê ! Các bạn chỉ nên thể hiện tình yêu cho đội bóng của mình bằng con tim chứ đừng bằng những lời lẽ chăm chọc người khác như thế . Thế mới là một fan chân chính . Cá nhân tôi , tôi tin Arsenal sẽ vô địch . Vì 1 điều đơn giản thôi tôi là 1 fan Arsenal , và tôi đặt cả con tim vào đôi bóng này . I love Arsenal
Được gửi bởi: Persie
Gửi lúc: 18:04 14/03/2010
Trang:
1234
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem