Chelsea & rắc rối hậu trường: Chỉ tại "bản năng" đàn ông?14:1 13/3/2010

Chelsea là đội bóng lớn? Ai cũng biết điều đó. Chelsea giàu “nứt đố đổ vách”? Điều đó dễ hiểu. Nhưng Chelsea có phải là đội bóng của tập thể? Có lẽ chưa có câu trả lời xác đáng. Trong giai đoạn nóng bỏng cuối mùa giải, những bất ổn trong nội tình The Blues ngày càng lộ rõ ra. Liệu trên sân cỏ, những rắc rối hậu trường có khiến tham vọng của cả đội bóng trôi xuống sông xuống bể?


>>
100% Joe Cole sẽ ở lại Chelsea
>>
22h00 ngày 13/3, Chelsea vs West Ham: Lấy lại ngôi đầu
>>
Điểm tình hình lực lượng trước vòng 30 Premier League


Scandal tình ái: Bản năng của đàn ông?


Thật lạ, những vụ lùm xùm liên quan đến chuyện tình ái được báo chí Anh phát giác trong thời gian qua lại liên quan tới các cầu thủ Chelsea nhiều nhất. Vẫn biết môi trường xứ sở sương mù là nơi cánh nhà báo khoái chọc ngoáy chuyện đời tư của các nhân vật nổi tiếng, nhưng người ta vẫn đặt ra câu hỏi, nếu quang minh chính đại mà làm nghĩa hiệp trên đời, liệu những anh chàng như John Terry hay Ashley Cole có xuất hiện đều đều trên mặt báo với những cái tít giật gân kiểu: kẻ phản bội, bội bạc, phụ tình… những bà vợ hiền. Chắc hẳn là không.

Terry - Cole, đàn ông thì phải háo sắc?

Nếu nói tới bản năng đàn ông, có thể người ta sẽ nghĩ chuyện Terry, Cole đi “ăn nằm” với những cô gái khác (không phải là vợ) là rất bình thường. Nhưng liệu với tư cách một cầu thủ lớn và đóng vai trò trụ cột ở CLB tầm cỡ như Chelsea, chưa kể xa hơn là ở ĐT Anh để đại diện cho một đất nước, những kẻ “lang chạ” như vậy có thể chấp nhận được? Có thể chuyên môn cầu thủ đó tốt, nhưng rõ ràng chẳng thể xóa nhòa đi hình ảnh đã bị hoen ố mỗi khi CĐV nhìn thấy họ mặc chiếc áo của Chelsea hay Tam sư. Nên nhớ con người là thực thể có suy nghĩ, 50% người cảm thấy chuyện “đàn ông” của Terry và Cole chẳng có gì phải nói thì 50% còn lại sẽ coi đó là những kẻ chẳng ra gì.

Chelsea sẽ phải sống trong hoàn cảnh kẻ yêu, kẻ ghét như vậy và nếu Ancelotti có nói chuyện bên lề của các học trò chẳng đáng quan tâm, mà cái chính là phong độ trên sân cỏ, có lẽ lần đầu tiên ông nói dối!

Sự cạnh tranh: Cũng vì họ là đàn ông?

Tình ái là một chuyện, đàn ông còn ưa cả sự cạnh tranh kiểu “con gà tức nhau tiếng gáy”. Đội hình đá bóng chỉ có 11 người nhưng anh nào cũng muốn ra sân thi đấu. Tiền vệ người Bồ Đào Nha Deco cũng như vậy, anh không hài lòng chuyện Ancelotti ít cho anh ra sân để thể hiện khả năng thay vì ngồi mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Bắn tiếng gần xa chuyện đòi ra đi, Deco khiến cho mọi chuyện trở nên rối tung beng trong phòng thay đồ của Chelsea. Cho anh ra đi, chuyện không thể diễn ra trong cuối mùa giải, nhưng để anh ở lại thì suốt ngày sẽ chỉ nghe chuyện “sao không cho tài năng như tôi ra sân”, như vậy liệu đến lúc ra sân Deco có đá tốt?

Deco xứng đáng được chơi thường xuyên ở đội hình chính?

Joe Cole lại là chuyện khác. Đã từ lâu Joe đề đạt ý muốn tăng lương nhưng chưa được chấp nhận. Mức lương 80.000 bảng/tuần là quá hậu hĩnh nếu ở những CLB vừa vừa, nhưng ở Chelsea, nơi mà những Lampard, Terry, Ballack có số lương ngất ngưởng cỡ 130.000 đến 140.000 bảng/tuần thì sao mà Joe chịu kém cạnh. Không đòi cao tới mức của các đồng đội nhưng anh cũng muốn tăng lên mức 120.000 bảng tuần cho đúng với những gì cống hiến trong 7 năm ở Stamford Bridge (với nhiều lúc chấn thương?!)

Tất nhiên, yêu cầu của Deco và Joe Cole cũng là xác đáng so với mặt bằng chung của Chelsea, nhưng thời điểm mà họ chọn để làm ầm lên chuyện vị trí trên sân và lương lậu có lẽ là quá nhạy cảm. The Blues lúc này cần một tinh thần đoàn kết để kết thúc mùa giải với 3 chức vô địch như mục tiêu đang đề ra, nhưng những rắc rối vô hình đang ảnh hưởng ít nhiều tới đội bóng, mà nhìn vào thành tích của Chelsea gần đây, rõ ràng cũng có vấn đề. Thua cả ở Premier League và Champions League, Chelsea đã mất ngôi đầu tại giải quốc nội vào tay MU và đang ở thế bất lợi so với Inter Milan ở đấu trường Châu Âu.

Liệu trong vỏ bọc đoàn kết có là sự rạn nứt?

Nếu Chelsea trắng tay ở mùa giải này, thậm chí thất bại trong một mục tiêu nào đó, sẽ có cái lý do bất di bất dịch đầu tiên: chuyện nội bộ đội bóng. Điều Ancelotti và các học trò cần làm được trước tiên, đó là không phải nói lên những lời quyết tâm, mà hãy ngồi lại với nhau, cùng nói chuyện như những người đàn ông, không phải là chuyện tình dục hay tiền bạc, mà đó là về lợi ích chung của một tập thể.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Chelsea & rắc rối hậu trường: Chỉ tại "bản năng" đàn ông?
Bạn Something chung tình thật...!tôi cũng có phần nào quan điểm giống bạn đó...Có điều tôi yêu Chelsea!!!!!
Được gửi bởi: SKY
Gửi lúc: 15:41 14/03/2010
 
Bình luận:Chelsea & rắc rối hậu trường: Chỉ tại "bản năng" đàn ông?
Đừng đem cụm từ "bản năng của đàn ông" ra để mà bào chữa cho những lỗi lầm của terry và cole. Nếu như trái tim của đàn ông (nói chung) ko đủ "nóng" cần thiết để luôn giữ tình yêu bất diệt đối với người vợ, và nếu cái đầu không đủ "lạnh" để xua đi mọi cám dỗ ong bướm, thì có lẽ cả thế giới này chỉ toàn những chuyện buồn, và cũng chẳng có hôn nhân. Tôi nằm trong số người "không coi terry và cole ra gì". Từ sau vụ phản bội vợ con ko thể tha thứ của họ (nhiều lần chứ ko phải 1 lần), tôi ko bao giờ viết hoa tên của terry cũng như cole. Họ ko xứng đáng nhận được sự tôn trọng của cá nhân tôi, cũng như nhiều người khác. (Bài này ko có gì là xúc xiểm / chửi bới, và nếu ko đăng thì tôi kiện đấy).
Được gửi bởi: Something
Gửi lúc: 14:26 14/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem