Cái chết của bộ tứ9:31 11/3/2010

Thất bại thứ 9 của Liverpool tại Wigan có thể được xem như chiếc đinh cuối cùng đóng vào cỗ quan tài của không chỉ riêng họ mà còn của nhóm bộ tứ.


>> 01h00 ngày 12/3, Lille - Liverpool: Đứng im dưới chân tường
>>
Hy sinh để tồn tại
>>
Benitez bảo vệ Gerrard sau sự cố với trọng tài


Mùa giải này đúng là một cơn ác mộng thực sự cho đội bóng vùng Merseyside với đủ mọi rắc rối ở trong và ngoài sân cỏ khiến sức ép ra đi của những ông chủ người Mỹ, của Rafa Benitez ngày một lớn dần.

Đêm thứ hai vừa qua, Rafa Benitez không còn gì để bào chữa và cũng không thể giấu được sự thất vọng của ông khi Liverpool vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện lời hứa mà ông đã đưa ra, rằng họ sẽ kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 4 và giành tấm vé cuối cùng dự Champions League.


Đối với Wigan, đây thực sự là một chiến thắng lịch sử, thắng lợi đầu tiên trước Liverpool và lần thứ hai trong mùa giải, sau Chelsea hồi tháng 9 năm ngoái, họ đánh bại một thành viên của nhóm bộ tứ.

Xu thế mới đã được hình thành và phát triển khi những đội bóng như Aston Villa, Tottenham, Everton, Fulham, Man City, Birmingham và Sunderland đều giành được điểm trước các đại diện tiêu biểu của Premier League. Chelsea đã thua 5 trận ở mùa giải năm nay, nhiều hơn cả những mùa bóng họ từng vô địch, trong khi Man United và Arsenal cùng thua 6 trận, xếp trên Villa lẫn Man City.

Trừ Sunderland, nhóm 6 CLB nói trên đã thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa họ với nhóm bộ tứ, đến mức họ có thể khẳng định rằng, Liverpool của Benitez giờ cũng chỉ được đánh giá ngang bằng với họ. Đương nhiên, Fulham và Birmingham không có hy vọng gì trong cuộc đua vào tốp 4 nhưng Craven Cottage và St Andrew giờ không còn là nơi đi dễ, về dễ như trước nữa.

Có lẽ, Premier League ở mùa giải năm nay đã có sự phân cực rõ ràng giữa nhóm bộ ba cạnh tranh chức vô địch và nhóm bộ ngũ tranh giành suất cuối cùng dự Champions League. Nếu ai đó cho rằng, Premier League kém hấp dẫn vì cục diện đã quá rõ ràng, họ chỉ cần nhìn qua bảng xếp hạng là thấy được mức độ cạnh tranh của bóng đá Anh là như thế nào. Arsenal đứng thứ 3 nhưng vẫn có thể giành được chức vô địch, Everton gần sát nhóm giữa bảng xếp hạng nhưng vẫn có thể lọt vào tốp 4… Vì thế, cuộc đua giành vị trí thứ 4 sẽ luôn giữ được sự căng thẳng và yếu tố khó lường từ nay cho đến tháng 5. Thắng lợi bất ngờ của Man City tại Stamford Bridge hồi tuần trước đã chỉ ra những điểm yếu của nhóm bộ tứ và giờ, đội bóng của Roberto Mancini có cơ hội vượt qua Tottenham nếu như họ hoàn tất một trận chưa đá.

Ở phía sau, Villa và Everton vẫn còn một trận so với Liverpool và nếu Birmingham thắng trong cả hai trận đấu bù, họ sẽ cách không xa đoàn quân Đỏ.

Nhiều khả năng, Liverpool sẽ phải kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 7 sau khi họ sảy chân tại Wigan. Nếu điều đó xảy ra, tương lai của CLB vùng Merseyside sẽ như thế nào?

Jamie Carragher, một cầu thủ trung thành của Liverpool, đã nói đến khả năng rời Anfield nếu như anh không được tin tưởng. Một khi Carragher nghĩ vậy, Benitez liệu có giữ chân Dirk Kuyt, Fernando Torres, Javier Mascherano và thậm chí là Steven Gerrard?

Sau cùng thì mùa giải năm nay đang định hình một Premier League trong nhiều năm tới và vào lúc này, Liverpool phải chấp nhận họ là người thua thiệt nhất, khi họ đang tụt hậu hơn so với những đối thủ từng một thời ở phía sau lưng mình.

Cái chết của nhóm bộ tứ đang đến gần nhưng người Anh có lý do để không đau buồn. Trên tất cả, đây là một mùa bóng hấp dẫn, từ cuộc đua giành chức vô địch, tranh suất dự Champions League cho đến nhóm vật lộn trụ hạng, rồi đội bóng đầu tiên bị phá sản vì nợ nần nhưng vẫn có thể tới Wembley. Xem ra, hãy khoan nói đến World Cup, tất cả đều không muốn mùa giải này kết thúc sớm như vậy!             
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Cái chết của bộ tứ
không thể nhìn 1 mùa giải mà đánh giá big 4 được , nhớ mùa giải 08-09 liv xếp ở vị trí thứ 2 , năm nay liv thật sự quá xui xẻo trong big 4 .. liv cố lên You'll never walk alone :x
Được gửi bởi: kd_trung
Địa chỉ email: kd_trung@yahoo.com
Gửi lúc: 13:30 12/03/2010
 
Bình luận:Cái chết của bộ tứ
Trên đấu trường Châu Âu,ARS, MU, Chel, LIV vẫn là Hổ Báo thực tế thì MU rồi ARS đã đại thắng đi tiếp ở C1. Vậy không thể nói bộ tứ suy yếu được! mà chính sác là chất lượng các đội bóng ở Premier League đã tăng lên bằng chứng là những Mancity, ston Villa, Tottenham, Everton... đều mạnh lên so với trước. Đá bóng phải dựa vào thực lực chứ không thể ôm mãi cái quá khứ mà thắng được!
Được gửi bởi: Expert
Gửi lúc: 11:46 11/03/2010
 
Bình luận:Cái chết của bộ tứ
Thật sự là Liv đã rất thiệt thòi trog năm nay khi những chấn thương liên tục xảy ra voi những cầu thủ trụ cột cộng voi một đội hình không có chiều sâu...tôi rất tiếc khi LIV thua nhưng hãy cố lên vì LIV vẫn còn một mùa giải mới ở phía trước để gỡ gạc...You'll Never Walk Alone
Được gửi bởi: Liverpool
Gửi lúc: 11:32 11/03/2010
 
Bình luận:Cái chết của bộ tứ
Thật sự là Liv đã rất thiệt thòi trog năm nay khi những chấn thương liên tục xảy ra voi những cầu thủ trụ cột cộng voi một đội hình không có chiều sâu...tôi rất tiếc khi LIV thua nhưng hãy cố lên vì LIV vẫn còn một mùa giải mới ở phía trước để gỡ gạc...You'll Never Walk Alone
Được gửi bởi: Liverpool
Gửi lúc: 11:32 11/03/2010
 
Bình luận:Cái chết của bộ tứ
Đẳng cấp, vị thế, truyền thống và quyền lực cũng ko đem ra trong 1 trận đấu để đổi lấy 1 bàn thắng giúp Liverpool có 1 bàn thắng giúp cho họ tránh tran thua truoc Wigan ..Bởi vay hay dem nhung thứ gọi là truyen thong đó ở quá khứ đi ..và hãy sống hiện tại ..Hiện tại chac chắn LiverPoll sẽ văng ra khoi tọp 6 đội dẫn dau ...Thua Wigan cũng là bình thuong thôi
Được gửi bởi: Tinker Bell
Gửi lúc: 10:38 11/03/2010
 
Bình luận:Cái chết của bộ tứ
Năm nay chỉ có sự xuống dốc của MU là còn đáng nhận được sự thông cảm. LIV và Chel thì thi đấu quá tồi so với đẳng cấp của họ. Đội hình của Liv không thua MU nhưng họ lại đang phải đấu đá với những kẻ mới lớn. Chel có chiều sâu đội hình vô đối, bậc nhất ở châu Âu nhưng vẫn không tạo dc j đặc biệt ngoài những trận thua không rõ lý do. Chỉ có MU sau khi mất đi những vầng hao f quang sáng nhất vẫn đững vững dù có hơi "xiêu vẹo". Sự tỏa sáng đúng lúc của những ngôi sao còn lại giúp MU đang xếp đầu bảng mặc chấn thương và thiếu thốn cầu thủ! MU xứng đáng vô địch.
Được gửi bởi: noname
Gửi lúc: 10:26 11/03/2010
 
Bình luận:Cái chết của bộ tứ
Đẳng cấp, vị thế, truyền thống và quyền lực của Big4 là ko thể suy chuyển và bị thay thế. Nhóm 6 đội kia tuổi gì mà đòi đ.c xếp vào hàng đại gia thế?!Đúng là nực cười.
Được gửi bởi: Duong Cuu 1877
Gửi lúc: 09:46 11/03/2010
 
Bình luận:Cái chết của bộ tứ
Trong bộ tứ, Liverpool là đội đc đánh giá cao nhất trước khi mùa giải diễn ra, nhưng những gì diễn ra thật là thất vọng
Được gửi bởi: dâsfdf
Gửi lúc: 09:38 11/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem