An phận kẻ lót đường9:32 10/3/2010

Tại FA Cup 4 ngày trước đó, Portsmouth đã kiên cường đánh bại đội quân đầy tham vọng của Alex McLeish để giành vé vào bán kết. Song, khi trở về với mặt trận chính Premier League, họ lại trở về với bộ mặt yếu kém vốn có. Thế nên, không mấy bất ngờ khi Portsmouth thua trắng bụng ngay trên sân nhà đồng thời an phận ở đáy BXH...

>> Portsmouth: Chiếc phao cứu đắm
>> Portsmouth và tương lai sáng sủa hơn
>>
Portsmouth giải thể sau 100 năm tồn tại?


Tận dụng lợi thế tâm lý từ chiến tích tại FA Cup, thầy trò Avram Grant mở màn trận đấu bằng những đường lên bóng khá tốc độ. Nhờ O’Hara luôn thi đấu xông xáo và hiệu quả, chủ nhà đã đôi lần gây nguy hiểm cho khung thành Joe Hart. Tình huống phút thứ 7 là một ví dụ, O’Hara nhận bóng từ ngoài vòng cấm tung chân dứt điểm rất nhanh, bóng đi hiểm song không thể thắng nổi đôi tay Joe Hart.

Nhưng, sức ép Pompey tạo ra cũng chỉ có vậy, sự hứng khởi bỗng tắt ngúm khi phút 16, Jerome đã đưa Birmingham City trước đó chơi khá mờ nhạt vươn lên dẫn trước. Nhận đường chuyền sau tình huống điều chỉnh bóng rất gọn gàng của Benitez, Jerome đã khéo léo dứt điểm ở cự ly hơn 10m hạ gục David James. Bàn thua giúp các vị khách chơi nhàn nhã hơn, tuy không thực sự tạo ra nhiều áp lực lên phần sân đối phương nhưng có thừa sự sắc bén, Birmingham vẫn nhiều lần đẩy James vào tình cảnh khốn đốn, điển hình là pha bóng Benitez vượt qua được James nhưng lại bị một cái bóng án xanh truy cản trước khi kịp dứt điểm. Ngược lại, lối đá Pompey khai triển trở nên rời rạc thấy rõ, họ chỉ đôi lần có cơ hội dứt điểm nhưng tất cả đều không chính xác.

Jerome, người hùng của Birmingham

Tình cảnh của Pompey còn tệ hại hơn thế, phút cuối cùng hiệp 1, tận dụng pha bóng hời hợt của Ben-Haim, Cristian Benitez và Jerome đã phối hợp ăn ý để rồi một lần nữa, cây săn bàn người Ecuador sánh vai người kiến tạo tuyệt vời để đồng đội mang áo số 10 băng xuống đánh lừa David James từ khoảng cách hơn 10m chếch bên phía góc trái. Với lối chơi thiếu sự kết dính, thiếu sao cùng một hàng thủ mỏng manh, yếu kém như đang thể hiện, hệ quả là 2 bàn thua khá đơn giản, có thể hiểu vì sao Pompey mùa này chuyên đóng vai kẻ lót đường.

Đứng trước nguy cơ tiếp tục trắng tay, Avram Grant không còn cách nào khác đành sử dụng đến những con bài chiến thuật ngay khi hiệp 2 bắt đầu. Ba cầu thủ có xu hướng tấn công liên tiếp được đưa vào sân. Thực sự thì bộ ba này đã mang lại đôi chút biến chuyển cho thầy trò Grant. Tính thể lực được tận dụng một cách tối đa giúp Dindane và Owusu-Abeyie tìm ra đường tiếp cận cầu môn đối phương. Nhưng, ở vật cản cuối cùng, cả 2 lại không thể nào vượt qua. Cho đến khi sử dụng đến bài tạt cánh đánh đầu, họ mới thành công. Kanu nhờ chiều cao lý tưởng của mình không quá khó khăn hạ gục Joe Hart từ cự ly gần, người giúp đỡ anh là Jamie O'Hara sau đường phạt góc ở phút 90. Thời gian còn lại, dù cho rất nỗ lực nhưng sức tàn, lực kiệt, Portsmouth chẳng thể cứu vãn thêm 1 ngày trắng tay nữa. Trận thua này khiến họ phải an phận ở đáy BXH với khoảng cách 5 điểm so với nhóm an toàn.

Điểm sáng nhỏ O'Hara không thể cải thiện tình hình cho Pompey

Bàn thắng

Portsmouth: Kanu 90’

Birmingham: Jerome 16’, 45’

Đội hình thi đấu

Portsmouth: David James, Finnan, Ben-Haim, Hreidarsson, Belhadj, Brown (Kanu 65’),Wilson (Owusu-Abeyie 45’), O'Hara, Webber (Basinas 45’), Piquionne, Dindane.

Birmingham City: Joe Hart, Parnaby, Roger Johnson, Liam Ridgewell, Stuart Parnaby (Tainio 52’), Michel (Sebastian Larsson 78’), Barry Ferguson, Keith Fahey, Craig Gardner, Cristian Benitez (McFadden 81’), Jerome.
Theo BaoBongDa.com.vn
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem