Liverpool và trận thua thứ 9: Không có lần thứ hai !9:25 10/3/2010
Leeds United là đội bóng duy nhất trong lịch sử Premiership thua tới 9 trận sau vòng 29 mà vẫn lọt vào Top 4. Và có vẻ như kỷ lục ấy của họ sẽ còn đứng vững rất lâu.

>> Gerrard trở thành tâm điểm điều tra của FA: Án phạt trên đầu
>> Benitez: "Gerrard xứng đáng là đội trưởng tuyển Anh"
>> Tiền vệ Gerrard cấm vợ tới xem World Cup


Vòng 29 Premiership tại DW, Liverpool nhận trận thua thứ 9 trong mùa giải. Nhưng chỉ có những Liverpudian lạc quan nhất mới dám nhắc lại trường hợp của Leeds United ở mùa giải 2000/01 để tiếp tục hy vọng. Bởi cách mà thày trò Benitez thua là không thể chấp nhận nổi.

Ngay cả chính HLV người Tây Ban Nha cũng không thể lý giải được thất bại này. “Tôi quá thất vọng. Tôi không biết giải thích thế nào” - người đàn ông nổi tiếng vì khả năng bao biện và lạc quan hão cũng phải thốt lên sau trận đấu. Sau những dấu hiệu hồi sinh trong thời gian gần đây (chỉ thua 1/9 trận trước), ai cũng tưởng rằng họ sẽ chiến thắng. Nhưng rồi chỉ một đường chuyền hỏng của Dirk Kuyt, định mệnh quay lưng với Liverpool.

Dirt Kuyt (phải) và đồng đội vừa gây thất vọng - Ảnh: AFP

Nếu cần phải chọn nhân vật tiêu biểu nhất của Liverpool mùa giải này, Dirk Kuyt là ứng cử viên sáng giá nhất. Phong độ của anh dường như là chính phong độ của đội bóng. Vô cùng mờ nhạt trong nửa mùa giải đầu, gồng lên và tạo ra một vài điểm sáng trong những tuần qua, để rồi tự giết mình trong thời khắc quyết định, đó là Kuyt và Liverpool. Quả chuyền như đặt của Kuyt vào chân Boyce, giúp cầu thủ này có cơ hội tạt bóng cho Rodallega dứt điểm tung lưới Reina, tưởng như được tạo ra từ một cầu thủ trẻ lần đầu chơi trận đấu lớn, chứ không phải một tuyển thủ Hà Lan “đầu có sỏi”. Nhưng anh đã chuyền và Liverpool đã thua.

Kuyt thì “cóng chân”, còn Steve Gerrard lại “nóng đầu”. Người đội trưởng nổi tiếng mẫu mực của Liverpool đã giơ hai ngón tay về phía trọng tài Mariner, khi ông này rút thẻ vàng với anh. Một hành động bất kính và anh đang đối mặt với án phạt của FA.

Gerrard đã đánh mất mình ngay cả trong cách ứng xử và cách chơi bóng. Cả Gerrard và Torres đều có mặt trên sân, nhưng Liverpool đã hoàn toàn bế tắc trong việc triển khai tấn công (dù là đội ép sân trong cả hiệp 2, nhưng số pha dứt điểm chỉ bằng Wigan). Đó không phải điều quá mới lạ. “Đầu tàu” của Liverpool đã có một mùa giải tồi tệ.

“Khi chúng tôi có một trận đấu như vậy, chúng tôi nhận ra rằng mình có thể chơi tốt hơn thế” – Benitez cố vớt vát. Nhưng có rất ít lý do để tin ông. Và ngay cả trong trường hợp Liverpool có làm tốt hơn thế từ giờ tới cuối mùa, trong trường hợp Gerrard may mắn thoát khỏi án treo giò, thì khả năng họ lọt vào Top 4 cũng rất nhỏ: Tottenham, Man City và Aston Villa không phải là những “bù nhìn”.

Không có Leeds United thứ hai, và cũng không có vòng 29 thứ hai để tập thể rệu rã của Benitez sửa chữa lỗi lầm. Có lẽ đây đã là thời điểm quyết định số phận Liverpool ở mùa giải này. Số phận của một đại diện nước Anh dự Europa League 2010/11
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Liverpool và trận thua thứ 9: Không có lần thứ hai !
mấy người ghét liv chớp thời cơ nhanh thật
Được gửi bởi: nguyen ngoc nam
Gửi lúc: 16:15 10/03/2010
 
Bình luận:Liverpool và trận thua thứ 9: Không có lần thứ hai !
Năm nay Liv đừng hòng có được suất champion league. MC, tot là những ứng cử viên sáng giá. Trận Liv-MC, Mancini đã chơi chiến thuật đường dài khá hay, với ưu thế đá ít hơn 1 trận, MC không cần mạo hiểm để liều lĩnh chơi tấn công. Good bye LIV.
Được gửi bởi: vincent
Gửi lúc: 11:37 10/03/2010
 
Bình luận:Liverpool và trận thua thứ 9: Không có lần thứ hai !
Chẳng có gì là khó hiểu cả đâu ông Benitez ạ, nguyên nhân chính ở chỗ ông "cố" ngồi lại với Liver. Trò đời "càng cố càng thua" mà oái oăm lại thua rất đau, ông hãy đi khỏi đó ngay càng sớm càng tốt ông ạ.
Được gửi bởi: su-tu
Gửi lúc: 11:24 10/03/2010
 
Bình luận:Liverpool và trận thua thứ 9: Không có lần thứ hai !
năm nay liver về thứ 6. sang năm cạnh tranh cho 1 xuất xuống hạng. cũng như leed united hay newcatse liverpool đang dần trở thành 1 đế chế lụi tàn
Được gửi bởi: nucuoi1rang
Gửi lúc: 10:53 10/03/2010
 
Bình luận:Liverpool và trận thua thứ 9: Không có lần thứ hai !
Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng
Được gửi bởi: quocvan
Gửi lúc: 10:24 10/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem