Bóng đá không phải là một trò chơi của con gái10:2 8/3/2010
Đó là lời phản pháo của tiền đạo David Nugent dành cho HLV Arsene Wenger sau khi Giáo sư cáo buộc các cầu thủ Burnley cố tình muốn triệt hạ Arsenal bằng những pha vào bóng đầy ác ý.
>> Wenger thù dai!
>> Aaron Ramsey: Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn
>> HLV Wenger: 'Hãy chiến đấu vì Ramsey'
Chiến thắng 3-1 trước Burnley cuối tuần vừa rồi đã khiến Pháo thủ phải trả một cái giá khá đắt khi tiền vệ đội trưởng Cesc Fabregas đã dính chấn thương gân khoeo và có thể sẽ vắng mặt trong cuộc đối đầu với Porto ngày 10/3 tới. Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Pháp đã đưa ra rất nhiều lời chỉ trích nhằm vào lối chơi nặng về thể lực của Burnley, thậm chí ông còn khẳng định trung vệ Daniel Fox đã cố làm cho Theo Walcott dính chấn thương với một cú tắc bóng rất nguy hiểm trong trận đấu.
Tỏ ra rất bất bình trước những lời buộc tội vô căn cứ của Giáo sư, David Nugent đã đăng đàn phản pháo với tuyên bố “bóng đá không phải là một trò chơi của con gái” và HLV Wenger “nên dừng ngay việc than vãn”.
“Arsenal giữ bóng và muốn vượt qua chúng tôi và một điều tất nhiên là chúng tôi phải tạo áp lực về phía họ. Chắc chắn không có một pha bóng ác ý nào trong đó”, cựu cầu thủ Portsmouth nhấn mạnh.
“Tôi không nghĩ rằng Arsenal đang trở thành mục tiêu triệt hạ của các đội bóng khác. Bóng đá không phải là một trò chơi của con gái, ông ấy nên biết điều đó. Tôi nghĩ rằng Ryan Shawcross không hề cố ý gây chấn thương cho Ramsey, anh ấy chỉ cố gắng giành lại bóng từ cậu ấy nhưng điều không may đã xảy ra. HLV Wenger nên ngừng than vãn về điều đó”.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|