Đâu rồi bản sắc Mourinho?10:49 7/3/2010
Thảm bại 2-4 ngay trên sân nhà trước Man City, Chelsea - Ancelotti chấm dứt luôn chuỗi thành tích ấn tượng của chính họ tại Stamford Bridge (37 trận). Gục ngã 1-2 trước Inter ở Giuseppe Meazza, The Blues cũng làm hoen ố phần nào bức tranh sáng sủa tại Cúp châu Âu của các CLB Anh trên đất Ý.
>> Cơ hội vô địch Chelsea – Sự man trá của sức mạnh
>> Mourinho được tư vấn miễn phí để "xử" Chelsea
>> Đến lượt Chelsea nhận “tin dữ”
Nhưng quan trọng hơn, qua mỗi trận thua ấy, các sai lầm cá nhân Chelsea ngày càng lộ rõ hơn. Người ta đồ rằng, nếu HLV Ancelotti không sớm khắc phục được những nhược điểm đó, đội bóng của ông sẽ chẳng đi đến đâu khi mùa giải này khép lại.
Còn nhớ ở trận thua toàn diện trước Man City, cựu ngôi sao của Chelsea hồi những năm 70 của thế kỷ trước Ray Wilkins thống kê, bàn thắng san bằng tỉ số của Carlos Tevez là hệ quả của 7 sai lầm nối tiếp mà các cầu thủ Chelsea mắc phải. Trong đó, khoảng cách quá xa giữa hậu vệ với tiền vệ phòng ngự và sự phối hợp kém hiệu quả giữa cặp trung vệ là nguyên nhân chính. Chẳng cần nhắc lại chi tiết các bàn thua sau đó, cũng có thể kết luận bây giờ Chelsea ghi bàn khó, nhưng lại quá dễ để thủng lưới dù đá sân nhà hay sân khách.
 |
| Chelsea của Ancelotti vẫn chưa định hình được bản sắc? |
Thế mới có chuyện 7 trận gần nhất Chelsea đã để thủng lưới tới 9 bàn, cũng chỉ giữ sạch lưới 2 trên 8 trận vừa qua. Đó là điều mà trước kia, khi Jose Mourinho còn dẫn dắt, Chelsea chẳng bao giờ phải hứng chịu. Cần nói thêm, 4 trận làm khách gần nhất, thày trò HLV Ancelotti chỉ thắng được 1 trận, đánh mất 4 điểm tại Premiership và đứng trước nguy cơ mất vị trí số Một giải Ngoại hạng Anh và bị Inter loại khỏi Champions League.
Trong số những kẻ ngáng đường của Chelsea, ngoài Inter ở cùng đẳng cấp, thì Everton hay Hull City và thậm chí cả Man City đều không thể sánh ngang. Nói cách khác, có vẻ Chelsea không còn giữ được cái uy của một đội bóng lớn, không còn khiến những đối thủ bị đánh giá thấp hơn khiếp sợ. Ngày còn ở San Siro, AC Milan của Ancelotti cũng mang bộ mặt tương tự. Câu hỏi đặt ra, phải chăng sau sự ra đi của Mourinho, bản sắc Chelsea cũng đã mai một?
Nói bản sắc của Chelsea là nói tới sự tự tin, quyết đoán và vị thế được nể trọng mà HLV của Inter hiện tại dày công gây dựng. Từ ngày Mourinho rời Stamford Bridge, Chelsea có quá nhiều xáo trộn trên băng ghế huấn luyện. Grant, Scolari, Hiddink đến rồi đi. Bây giờ là Ancelotti. Trong chỉ gần 3 năm, có tới 4 HLV. Chừng đó là quá nhiều với một CLB đã xác lập được tầm vóc. Một điều cần nhớ, liên tục thay “tướng” làm sao mà thích nghi cho kịp!
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|