Alex Ferguson: “Đừng vội gạch tên Arsenal”9:18 5/3/2010

HLV của Manchester United khẳng định còn quá sớm để xóa tên Arsenal khỏi cuộc đua tới chức vô địch Premier League mùa này khi mà “Pháo thủ” chỉ kém đội đầu bảng Chelsea 3 điểm.


>> Sir Alex: MU sẽ về đích trước Chelsea và Arsenal
>> ’Wenger là chìa khóa thành công của Arsenal'
>> Trước vòng 29: Cơ hội cho Arsenal


Những tưởng sau khi liên tiếp chịu thất bại nặng nề trước hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp MU (1-3) và Chelsea (0-2), Arsenal coi như đã bị loại khỏi cuộc đua tới ngôi vô địch giải Ngoại hạng.

Tuy nhiên, sau 3 chiến thắng liên tiếp gần đây, cộng với những cú “sảy chân” đầy bất ngờ của MU và Chelsea, thày trò Arsene Wenger đã rút ngắn cách biệt với hai đội xếp trên lần lượt chỉ còn 3 điểm và 2 điểm và hy vọng lại mở ra với Arsenal.

Trong 10 trận cuối mùa giải, Arsenal được cho là có lịch đấu thuận lợi và dễ dàng hơn nhiều so với Chelsea và MU. Với mùa bóng chứa đầy những bất ngờ như mùa này, chắc chắn sẽ còn nhiều kịch tính ở giai đoạn nước rút và ngay cả HLV Alex Ferguson cũng thừa nhận không thể xem thường mối đe dọa từ Arsenal.

 
Arsenal trở lại cuộc đua khi mà Chelsea và MU tự "làm khó mình"

“Arsenal đã trở lại cuộc đua khi mà cách biệt trở nên sít sao như hiện nay. Họ thậm chí còn có lịch đấu dễ dàng hơn cả và rõ ràng chưa thể nói trước điều gì. Thất bại của Chelsea trước Man City mang đến thuận lợi cho chúng tôi, nhưng vẫn còn nhiều trận đấu ở phía trước”, Fergie nói.

Dù vậy, nhà cầm quân người Scotland vẫn tỏ ra tin tưởng về triển vọng giành chức vô địch Premier League lần thứ 4 liên tiếp của “Quỷ đỏ”, nhất là khi MU luôn chứng tỏ họ là một chuyên gia trong những cuộc đua nước rút.

“Đây là thời điểm quyết định của mùa giải và muốn thành công, bạn không được phép mắc sai lầm. Chúng tôi đã có đôi lúc tỏ ra mệt mỏi (trong trận thua Everton) nhưng ngay lập tức, MU đã hồi phục bằng chiến thắng trước West Ham. Thêm nữa, chức vô địch Carling Cup chắc chắn cũng sẽ giúp chúng tôi thêm tự tin và hưng phấn”.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Alex Ferguson: “Đừng vội gạch tên Arsenal”
Thông cảm cho họ đi vì 5 năm rồi họ không thấy được cơ hội để vô địch PL đâu phải như MU mình vô địch liên tiếp hi vọng vào cú ăn 4 của MU! MU muôn năm!
Được gửi bởi: Minh QUan
Gửi lúc: 07:55 06/03/2010
 
Bình luận:Alex Ferguson: “Đừng vội gạch tên Arsenal”
Arsenal mùa này có kết quả không tốt trong các cuộc đối đầu của Big 4 cũng giống như MU năm rồi, nên cơ hội vô địch của Arsenal là không nhỏ do chỉ gặp các đối thủ làng nhàng. MU và Chel hãy cẩn thận!

Các fan MU hãy yên tâm một khi Sir Alex phát biểu như vậy thì cũng đã cảnh giác cao độ rồi, không biết đây có phải là một đòn tâm lý chiến không ta? Dù sao thì MU cũng vô địch dù là rất khó khăn! M...U...! M...U...!
Được gửi bởi: tangkiem
Gửi lúc: 20:49 05/03/2010
 
Bình luận:Alex Ferguson: “Đừng vội gạch tên Arsenal”
sir nhận định ôn hòa thế mà sao mấy bác fan arse mạnh miệng thế :)) ko tốt nha ^^ biết rằng các bác đag ở trên mây nhưng đừng thả mìn dữ vậy, nghe mùi lắm :))
Được gửi bởi: MU4ever
Gửi lúc: 20:00 05/03/2010
 
Bình luận:Alex Ferguson: “Đừng vội gạch tên Arsenal”
nghe Ferguson nói thật la` buồn cười cứ như kiểu chết đến nơi rồi mà còn vui vẻ. Hồi cách nhau 6 điểm mình đã thấy Ars có quá nhiều cơ hội. Nếu ko có gi` bất ngờ quá lớn thi` Arsenal sẽ vô địch. Cách Mu hay Chels đá bây h ko khác gì Arsenal 2,3 năm trc- thắng đội bóng lớn, thua đội bóng nhỏ. Chưa kể Chels và Mu còn 4,5 trận gặp các đội hàng đầu bao gồm cả đấu lẫn nhau và Liv. Cứ tưởng gặp big 4 mới thua chứ Chels và MU thua ngay từ Everton thì cố gắng đừng để Ars cách quá xa trên bảng xếp hạng cuối mùa :P
Được gửi bởi: Viet Anh
Gửi lúc: 13:38 05/03/2010
 
Bình luận:Alex Ferguson: “Đừng vội gạch tên Arsenal”
Vẫn chỉ song mã MU-Ches thôi. Ngồi đó mà mơ mộng đi mấy bồ!
Được gửi bởi: vckhiem
Gửi lúc: 11:06 05/03/2010
 
Bình luận:Alex Ferguson: “Đừng vội gạch tên Arsenal”
Đúng là phải dè chừng nhưng Ars không phải là mối lo cho chức vô địch nên nhớ Ars đã 5 mùa liền trắng tay rồi họ không phải là một chú ngựa giỏi đua đường dài thực sự cuộc đua bây giờ chỉ còn MU và chealsea thôi
Được gửi bởi: eliwood17
Gửi lúc: 10:57 05/03/2010
 
Bình luận:Alex Ferguson: “Đừng vội gạch tên Arsenal”
thực ra bác này đã gạch tên ARS từ khá lâu rồi, tôi nhớ ko rõ lắm nhưng trong 1 bài phát biểu thì bác ý nhận xét mùa giải chỉ là song mã MU - Chel , bây h chắc bác ý quên mất lời mình nói khi trc rồi , nếu mà nhớ lại đc chắc cũng ngượng
Được gửi bởi: trung
Gửi lúc: 10:16 05/03/2010
 
Bình luận:Alex Ferguson: “Đừng vội gạch tên Arsenal”
Bố Ferguson thiệt vui tính, MU hơn Ars có 2d thôi mà, Chel hơn 3d. với lịch hi đấu tới cuối mùa thì Ars sẻ là nhà vô địch thôi. Năm sau đi nhé Bố
Được gửi bởi: HUng
Gửi lúc: 10:06 05/03/2010
 
Bình luận:Alex Ferguson: “Đừng vội gạch tên Arsenal”
Bây giờ thì ngay cả Chelsea và MU đều dè chừng Arsenal thật sự khi mùa giải chỉ còn 10 vòng đấu. Thế nhưng khi ông Wenger tuyên bố họ vẫn quyết tâm chiến đấu đến cùng sau khi chịu hai thất bại trước MU và Chelsea, không ít người đã cười nhạt. Ngày đó mới cách đây chưa đến ba tuần… Arsenal không có một tiền đạo đúng nghĩa như Chelsea có Drogba, như MU có Rooney hay như Liverpool có Torres. Họ cũng không có một thủ môn tin cậy. Đội hình Arsenal quá mỏng so với các đối thủ cạnh tranh, thua kém về sự đầu tư ngay cả với Aston Villa, Tottenham. Nhưng họ vẫn đang tàng hình ở vị trí thứ 3 và chính là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Premier League khi giải đấu chỉ còn 10 cửa ải. Chiến thắng trên sân Britannia Stadium hôm thứ 7 trong bối cảnh chấn thương kinh hoàng của Ramsey lại là một yếu tố nữa khiến sức mạnh của Arsenal thêm lớn mạnh: sự đoàn kết và quyết tâm cháy bỏng vì đồng đội. Dù có phê phán đến nhường nào pha vào bóng thô bạo của Shawcross, chắc chắn không ai tin rằng đó là một sự cố ý. Nhưng khi nhìn phản ứng quyết liệt, phẫn nộ từ Fabregas, Sol Campbell và các cầu thủ Arsenal, người ta mới chợt nhận ra một Arsenal rất khác so với chính họ. Hai năm trước, khi Martin Taylor cũng có một cú tắc bóng làm gãy chân Eduardo, Arsenal đã suy sụp và để gỡ hòa vào phút chót- từ đó mất chức vô địch vào tay MU. Khi ấy Gallas đã khóc như trẻ con giữa vòng tròn trung tâm quở trách đồng đội dù anh là đội trưởng. Nhưng đêm thứ 7 vừa rồi, Fabregas và đồng đội chỉ mất hơn 10 phút để bừng tỉnh, để tắc bóng trở lại, để ào lên , để ghi bàn và ăn mừng như thể họ đã lên ngôi vô địch.
Khi nhìn các cầu thủ Arsenal ăn mừng sau chiến thắng đêm thứ 7, người ta hiểu đội bóng này không chỉ đơn thuần vượt qua được một cửa ải khó khăn trong cuộc đua về đích. Một cú hích tinh thần đã được tạo ra. Nỗi đau được nén lại và tất cả quyết tâm, lòng quả cảm được nén chặt để sẵn sàng bung ra. Bốn năm trắng tay đã là quá đủ để nỗi đau thêm dài. Bây giờ thì cái chân gãy của Ramsey lại là một lí do lớn lao được thêm vào để họ quyết tâm hơn. Thấp thoáng đâu đó trong ánh mắt của Fabregas, của Campbell, của Vermaelen hình ảnh của các pháo thủ thời bất bại 6 năm trước. Công bằng mà nói, Arsenal không quá thiệt hại cho khả năng cạnh tranh khi mất Ramsey. Cầu thủ trẻ người xứ Wales chỉ mới có 7 lần được ra sân trong đội hình xuất phát mùa bóng này, phần lớn là khi Fabregas, Diaby hay Song vắng mặt. Nhưng chấn thương kinh hoàng của Ramsey đêm thứ 7 và chiến thắng của Arsenal chắc chắn sẽ là cột mốc quan trọng của mùa bóng. Khi mà MU còn phải tiếp Chelsea, Liverpool và đến làm khách tại Man City, khi mà đội bóng của Carlo Ancelotti cũng còn phải đến sân Anfield, rõ ràng khả năng mất điểm của cả hai là rất lớn. Mười cửa ải trước mặt các pháo thủ sẽ là Burnley, Hull, West Ham, Birmingham, Wolves, Spurs, Wigan, City, Blackburn và Fulham. Arsenal thực sự có cơ hội lớn.

Nếu vào ngày 9/5 tới Fabregas nâng cao chiếc cúp vô địch giải ngoại hạng, hẳn nhiều người sẽ phải nhớ về đêm thứ 7 vừa qua, về cái chân gãy của Ramsey. Bởi đó là ngày mà tất cả các cầu thủ Arsenal hiểu rằng họ phải bằng mọi giá lên ngôi- cho danh dự của họ, cho nỗi đau oan nghiệt của người đồng đội trẻ…
Được gửi bởi: Billy
Địa chỉ email: bjlly_shock@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 09:58 05/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem