Chelsea-Arsenal: Khi “người lớn” dạy “trẻ con”!11:12 8/2/2010

“Đây mới là bóng đá”, tựa đề bài viết đầu trang chủ của CLB Chelsea đã đưa đơn giản như vậy. Nhưng thế cũng đủ để nói về chiến thắng của đội chủ sân Stamford Bridge, trong một ngày những "người trưởng thành" đã tặng những "đứa trẻ" một bài học đích đáng về bóng đá…


>> Tổng quan trước vòng 26 Premiership 2009/10: Cạm bẫy khó lường
>>
Bản tin tỷ lệ cược 10h (08/02) - Vòng 26 giải Ngoại hạng Anh
>> Ancelotti dạy khôn Wenger


Drogba – Hung thần của “Pháo thủ”

Cái tên nào khiến các cầu thủ trẻ của HLVArrsene Wenger sợ hãi nhất, chắc chắn là Didier Drogba. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã khiến cả hàng thủ của Arsenal phải mệt nhoài trong cả trận đấu và chỉ “tha” cho Pháo thủ khi Kalou vào thay “voi rừng”… phút 90. Những tràng vỗ tay không ngớt trên sân Stamford Bridge không chỉ chúc mừng chiến thắng của đội nhà để giành lại ngôi đầu bảng bị MU lấy mất trước đó, mà còn là lời cảm ơn và ngưỡng mộ tới Drogba với cú đúp bàn thắng vào lưới Arsenal. Giá như may mắn hơn, Drogba đã khép lại ngày thi đấu hoàn hảo của mình nếu xà ngang không từ chối bàn thắng từ cú sút phạt điệu nghệ của anh ở những phút cuối.

Nhưng 2 bàn là quá đủ để Arsenal mãi “khắc cốt ghi tâm” về Drogba, tiền đạo kể từ ngày chuyển tới Chelsea mùa giải 2004/2005 đã ghi tới 12 bàn trong 12 lần gặp nhau. Quả thật chỉ có những “hung thần” mới có thể có duyên đến vậy trước khung thành của cùng một đối thủ. Đã quá nhiều kinh nghiệm cho Wenger sau gần 6 mùa giải phải dè chừng sự nguy hiểm của Drogba, nhưng kết cục mà Pháo thủ nhận được cũng chẳng khác là bao, vẫn “voi rừng” với sức mạnh không thể cản nổi.

 
Drogba là khắc tinh của Arsenal

Mà cũng không phải chỉ có mỗi sức mạnh trong các pha đấu tay đôi, Drogba còn có sự tinh khôn của một tiền đạo lão luyện. Khả năng chạy chỗ, các động tác kỹ thuật hoàn hảo: sút bóng, không chiến, đá phạt, tất cả đã được Drogba thể hiện trong trận derby thành London đêm qua. Hàng phòng ngự của Arsenal, dẫu có cựu cầu thủ của Chelsea, William Gallas cũng không hề hóa giải được Drogba trong một ngày rực sáng của “voi rừng”. Trên khắp mặt sân, Drogba lúc tấn công đúng với vai trò tiền đạo của mình, lúc về hộ công cho các đồng đội, lúc lại thấy anh như hậu vệ thứ 5 hỗ trợ hàng phòng ngự. Một cầu thủ toàn năng như vậy thì chỉ cần một mình anh cũng đã đủ khiến Arsenal “ôm hận” lần thứ 2 trong mùa giải trước Chelsea và lần thứ 2 liên tiếp nhận tới 2 bàn thua bởi cùng cái tên Didier Drogba.

Chelsea “dạy” Arsenal bài học cũ


Thật kỳ lạ, ngay trước trận đấu, tiền vệ Frank Lampard đã nói thẳng rằng Chelsea sẽ sử dụng cách mà MU đã có trận thắng ngay trên sân Emirates của Arsenal và cuối cùng Arsenal lại “chết” bởi chính bài học đó: phòng ngự phản công. Bất ngờ bị Chelsea dẫn trước từ tinh huống phạt góc, Arsenal lại “say đòn” vùng lên tấn công để có bàn thắng san bằng cách biệt. Nếu tình huống đối mặt của Arshavin với thủ thành Petr Cech thành công thì có lẽ mọi chuyện đã khác, nhưng dường như điều đó lại khiến Arsenal nghĩ rằng họ có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của The Blues thêm nữa. Tấn công ào ạt, Arsenal đã phải trả giá bằng bàn thua gần như bản sao của pha bóng nâng tỷ số lên 2-0 bởi MU ở tuần trước, chỉ khác giờ Chelsea mới là đội thực hiện.

 
HLV Wenger bất lực nhìn các học trò nhận "bài học" phòng ngự phản công

Vẫn là cánh trái của Gael Clichy, hậu vệ hừng hực khí thế tấn công mà quên mất nhiệm vụ phòng ngự mới là điều tiên quyết của một cầu thủ nơi hậu phương. Chỉ sau vài ba đường chuyền rất nhanh, bóng đã được đưa tới chân của Drogba, thêm pha xử lý đơn giản loại bỏ sự đeo bám của đối phương, Drogba đã khiến mành lưới của Arsenal rung lên. Có lẽ HLV Wenger lắc đầu, tức giận các học trò đến mấy cũng phải thừa nhận đội bóng của mình lại mắc phải “cái bẫy” đã ghi rất rõ trong sách giáo khoa bóng đá. Không biết bao giờ Arsenal “trẻ” của Wenger sẽ chống lại những bài phòng ngự phản công, đó là câu hỏi chua chát của người hâm mộ Arsenal khi chứng kiến đội bóng của mình liên tiếp chịu thua 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp cùng một kịch bản.

4 trận toàn thắng trong những lần gặp nhóm các đội trong nhóm “tứ đại gia” và thậm chí không thủng lưới một bàn nào là thành tích quá tự hào của Carlo Ancelotti, vị HLV mùa đầu tiên “chân ướt chân ráo” đến với giải Ngoại hạng. Chặng đường phía trước còn dài để Chelsea có thể vươn tới ngôi vô địch giải Ngoại hạng nhưng những thành công bước đầu đó của Carletto đã đủ để người hâm mộ The Blues hi vọng vào những chiến tích mới của đội bóng. Còn Arsenal, thua cả 4/5 trận gặp nhóm “tứ đại gia” (chỉ thắng được Liverpool đang lúc sa sút), khoảng cách với Chelsea và MU lần lượt là 9 và 7 điểm, chỉ có điều thần kỳ trong mùa giải này mới giúp Arsenal mơ đến chức vô địch. Cuộc đua giờ chỉ còn song mã giữa Chelsea và MU mà thôi!

Những con số ấn tượng sau trận đấu:

- Với 2 bàn thắng, Drogba đã có 17 bàn tại Premier League mùa này, vươn lên thứ 2 trong những chân sút xuất sắc nhất (sau Wayne Rooney của MU với 21 bàn). Như vậy Drogba có tới 12 lần sút tung lưới Arsenal trong 12 lần gặp đội bóng này, một hiệu suất ổn định đến ngạc nhiên.

- Giữ sạch lưới trước Arsenal, thủ thành Petr Cech có tròn 100 trận không để thủng lưới tại Premier League, đây cũng là trận thứ 250 anh khoác áo The Blues ở Premier League. Một cầu thủ khác là John Mikel Obi có trận thứ 150 mặc chiếc áo màu xanh ở Premier League.

Dư âm sau trận đấu:

HLV Wenger: “Chelsea kinh nghiệm hơn chúng tôi. Họ (trung bình) 29 tuổi, còn Arsenal chỉ 23.”

Ông cũng chúc mừng các cầu thủ Chelsea và tỏ rõ sự ngưỡng mộ với màn trình diễn của Didier Drogba. Giáo sư dù thất vọng về kết quả nhưng cũng hài lòng về lối chơi của các Pháo thủ. Nhưng ông cũng không quên nói về trọng tài chính Mike Dean đã bỏ qua nhiều lỗi của đội chủ nhà, đặc biệt là tình huống Bendtner bị Ashley Cole phạm lỗi trong vòng cấm nhưng không có phạt đền, nếu có bàn rút ngắn tỷ số, mọi chuyện có thể đã khác.

HLV Ancelotti: “Chelsea có người đội trưởng tuyệt vời.”

Ancelotti không thể không khen ngợi những gì Drogba và cả đội đã làm được trong trận đấu với Arsenal. Nhưng ông cũng không quên nhắc lại vai trò của thủ lĩnh John Terry, người đã châm ngòi cho bàn mở tỷ số và chơi quả cảm trong cả trận. Dù có gặp phải vết căng cơ đùi ở giữa hiệp 2 nhưng Terry vẫn tiếp tục thi đấu và là chỗ dựa cho đồng đội. Bỏ mặc những scandal ngoài sân cỏ, Terry đã chứng minh tác phong chuyên nghiệp và vai trò thủ quân của The Blues.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Chelsea-Arsenal: Khi “người lớn” dạy “trẻ con”!
chel đá chả thấy hay gì cả .chỉ được cái may mắn thôi .bàn đầu tiên quá rùa .bàn thứ 2 thì được .nhưng bị ars hảm thành quá nhiều tại ars không may mắn và không có chân sút đích thực thôi .
Được gửi bởi: minh thang
Gửi lúc: 09:11 09/02/2010
 
Bình luận:Chelsea-Arsenal: Khi “người lớn” dạy “trẻ con”!
Tôi yêu Chelsea, họ đã có màn trình diễn quá tuyệt vời. Asernal đã chơi quá hồn nhiên, như thế thì làm sao có thể làm lên được điều j trước một Chelsea quá tình quái và bản lĩnh. Chúc cho Asernal sớm hoàn thiện mình để nghĩ đến một cái j đó tốt đep. Chelsea vô địch.........
Được gửi bởi: Đoàn Thành Trọng
Gửi lúc: 15:41 08/02/2010
 
Bình luận:Chelsea-Arsenal: Khi “người lớn” dạy “trẻ con”!
Tôi có lần đọc được cầu thủ sở dĩ vẫn đến Ars mặc dù biết rằng khó có cơ hội đoạt được vinh quang là bởi 2 lý do: 1.cầu thủ trẻ thường xuyên được tạo cơ hội ra sân, qua đó có cơ hội tự chào hàng để đến những CLB khác danh tiếng hơn; 2.lương cao. Theo dõi Ars qua mấy năm, lúc nào Ars cũng cho fan ấp ủ hi vọng vào đầu mùa rồi thất vọng vào cuối mùa, chán làm sao.AS tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ chẳng qua là ông ta thích làm vậy chứ chẳng ai ép ông ta cả. Trả nợ cho CLB, đó đâu phải chuyện của ông, cho dù đói nhưng người ta vẫn chấp nhận chi tiền nếu ông đòi hỏi mà, ông ta không chịu đó thôi. Ai đó nói đá đẹp không cần kết quả, thì thật giống như thu mình trong vỏ ốc, cả đời chả biết phấn đấu, chả biết ước mơ là cái gì.
Được gửi bởi: lebinh
Gửi lúc: 15:24 08/02/2010
 
Bình luận:Chelsea-Arsenal: Khi “người lớn” dạy “trẻ con”!
sặc... Đường chuyền của Lampark như thế là rất tối...( khi mà hậu vệ của ASR bó vào trong và bỏ mặc Dropba)... chắc hẳn trình độ đá banh của ông anh hẳn ghê gớm lắm, ra sân cỏ mà thể hiện nha, thích thì tôi tiếp, xem cỡ nào mà phán một câu xanh rờn thế...
Được gửi bởi: raphael
Gửi lúc: 15:09 08/02/2010
 
Bình luận:Chelsea-Arsenal: Khi “người lớn” dạy “trẻ con”!
Arsenal mà đầu với chelsea, thì chỉ như một bọn trẻ con đấu với những cầu thủ chuyên nghiệp mà thôi! các bàn thắng của drogba rất đơn giản mà hiệu quả! hàng phòng ngự của Arsenal cũng phải bó tay. các cú đập của chelsea rất thuần thục. tôi chỉ coi trận đấu hôm qua như một buột tập của chelsea
Được gửi bởi: Phan Đình Sơn
Gửi lúc: 14:33 08/02/2010
 
Bình luận:Chelsea-Arsenal: Khi “người lớn” dạy “trẻ con”!
sau khi xem xong trận đấu này chúng ta mới thấy rõ sự non kém kinh nghiệm của các cầu thủ Arsenal so với Chel hoặc Mu.Hàng phòng ngự đặc biệt là Clichy và cả thủ môn Almuina thi đấu như mơ ngủ,để thua những bàn thua nếu đúng ra có thể tránh đc nếu họ thi đấu tập trung và dứt khoát hơn.nếu Arsenal muốn cạnh tranh với Mu và Chel ở mùa sau,thiết nghĩ nên bổ sung thêm quân số,nhất là vị trí thủ môn và hậu vệ cánh trái,những bàn thua trong 2 trận vừa qua đều xuất phát từ cánh này. Vị trí của Sagna cũng nên để Ebue đảm nhiệm,anh ta rõ ràng công thủ toàn diện hơn Sagna khi anh này chỉ biết tạt bóng 1 cách máy móc và chậm chạp.Cuối cùng là tinh thần,khi các cùng thủ Ars để thua sơm trc các đối thủ lớn,họ thường mất tinh thần và sau dố nhận thêm 1 cú hồi mã thương và gục ngã!!!Tôi là 1 fan của Ars,mong là mùa sau các cầu thủ sẽ trưởng thành hơn và khắc phục dần nhược điểm của mình!!!
Được gửi bởi: henry14
Gửi lúc: 14:13 08/02/2010
 
Bình luận:Chelsea-Arsenal: Khi “người lớn” dạy “trẻ con”!
Pha bóng của Drogba chẳng giống pha ghi bàn của Rooney chút nào luôn. Trong khi MU fan công rất cod bài thì Lampard( nêu tôi ko nhầm) chuyền bóng cho Drogba vào cái thế rất tối. Lúc xem tôi đã nói là pha bóng đấy không đi dến đâu cả. Thế mà Drogba bỗng dưng qua dc 2 cầu thu của Arsenal va ghi bàn. Sự thật là Drogba quá khỏe, các pha đá phạt của anh cũng thế chỉ dựa vào lực chân khỏe, hầu như là không xoáy, ko kỹ thuật chút nào.
Được gửi bởi: Hùng
Gửi lúc: 14:09 08/02/2010
 
Bình luận:Chelsea-Arsenal: Khi “người lớn” dạy “trẻ con”!
Những gì Arsenal có gắng thi đấu ở thời diểm hiện tại là cố gắng thi đấu mà biết chắc chức vô địch không bao giờ thuộc về mình mà chỉ thi đầu để được khán giả khen là đá hay mà thôi. vấn luôn hay nhưng không bao giờ vô địch.
Được gửi bởi: Nguyễn Duy Đức
Gửi lúc: 13:53 08/02/2010
 
Bình luận:Chelsea-Arsenal: Khi “người lớn” dạy “trẻ con”!
nhìn chelsea thi đấu thì khó có đội nào dành ngôi đầu bảng được ngoài MU
Được gửi bởi: minh tuấn
Địa chỉ email: minhtuantk@ymail.com
Gửi lúc: 12:43 08/02/2010
 
Bình luận:Chelsea-Arsenal: Khi “người lớn” dạy “trẻ con”!
Vấn đề của Arsenal rất đặc trưng kiểu Pháp - bảo thủ kiểu như Domenech. Chắc giáo sư nghĩ là một chiến thuật duy nhất giải quyết mọi bài toán. Từ trận gặp Aston Villa đến MU rồi đến Chelsea không có gì thay đổi. Kiểm soát bóng và thua và sau đó giải thích, không rút kinh nghiệm.
Được gửi bởi: Huy
Gửi lúc: 12:17 08/02/2010
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem