Ferguson: 'M.U được thần may mắn ủng hộ'9:28 7/2/2010
Một mặt khen ngợi các học trò, nhưng Sir Alex cũng thừa nhận, M.U đã gặp chút may mắn khi hậu vệ Portsmouth liên tiếp "đốt đền".

>> Alex Ferguson khen ngợi sự nhẫn nại của các học trò
>> Dư âm MU – Portsmouth: Xứng danh Vua đường trường
>>
Hủy diệt Portsmouth, M.U thổi lửa vào derby London


Portsmouth đã nhập cuộc ở Old Trafford mà chẳng chút e dè. Họ phòng ngự chủ động, nhiều tầng nên đã hạn chế được rất nhiều các đợt tiến công vũ bão của M.U. Tuy nhiên, sự kiên cường của các học trò của Avram Grant cũng bị khuất phục từ cuối hiệp một.

 
Rooney đánh đầu khai thông bế tắc - Ảnh: Getty

Chỉ một khoảnh khắc lơ là của hàng thủ, David James đã phải vào lưới nhặt bóng, sau cú đánh đầu của Rooney. Quãng thời gian còn lại, Portsmouth mất dần nhuệ khí và phần nào đen đủi khi hết Vanden Borre, Hughes rồi Wilson đá phản lưới nhà.

Thắng đậm đà, Ferguson cũng khen ngợi tính kiên nhẫn của "bầy Quỷ đỏ". Mặt khác, nhà cầm quân người Scotland cũng phải thẳng thắn thừa nhận, đôi lúc, đội bóng của ông cũng gặp may mắn khi được đối thủ "biếu" cho bàn thắng.

"Chúng tôi đã tạo được rất nhiều sức ép và kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian. Nhưng cầu thủ đã kiên nhẫn và biết chờ đợi. Điều quan trọng là toàn đội đã chơi theo cách của nhà vô địch.

Portsmouth đã gây cho M.U không ít khó khăn lúc đầu trận. Tuy nhiên, pha lập công cuối hiệp một đã cởi nút thắt trận đấu. Chúng tôi cũng gặp may ở bàn thắng thứ hai.

Nani cố gắng vượt qua hậu vệ đối phương rồi chuyền vào trong, nhưng bóng khẽ đập chân Vanden Borre đổi hướng lăn vào lưới, trước sự bất lực của James.

Mặc dù vậy, may mắn cũng là một phần trong bóng đá, và điều cốt lõi là bạn phải biết nắm bắt và tận dụng vận may ấy.

 
Cầu thủ Portsmouth liên tục đốt lưới nhà - Ảnh: AP

Hiệp hai thế trận đã trở nên cởi mở hơn cho M.U. Chúng tôi hướng đến bàn thắng và thêm 3 lần khiến James phải vào lưới nhặt bóng. Pha lập công của Berbatov thực sự đẳng cấp, làm mãn nhãn người xem".

Gặp Portsmouth, Rooney tiếp tục là ngôi sao chơi nổi bật nhất trên hàng công "Quỷ đỏ". Với bàn khai thông bế tắc, anh đã "nổ súng" lần thứ 7 trong bốn trận đần đây. Mới nhất, Rooney cũng vừa được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1, do Barclay tài trợ.

Với việc sẽ có chuyến làm khách tại Villa Park vào giữa tuần tới, Ferguson đã quyết định thay Rooney ra sớm ở hiệp hai.

"Rooney đang đạt phong độ tuyệt vời. Thế nên, ngay khi có cơ hội tốt, tôi muốn anh ấy được nghỉ ngơi. Bởi trên băng ghế dự bị, M.U cũng có nhiều tiền đạo sung mãn như Mame Diouf hay Michael Owen."

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Ferguson: 'M.U được thần may mắn ủng hộ'
may mắn chỉ dành cho những ai sứng đáng thôi
Được gửi bởi: no name
Gửi lúc: 15:22 07/02/2010
 
Bình luận:Ferguson: 'M.U được thần may mắn ủng hộ'
Nếu đối thủ không phải Portsmouth,đội đang đứng cuối bảng và đãbij dẫn tới 2 bàn thì thử hỏi Berbatov làm được trò gì? Khi anh ta ào sân tôi luôn nghĩ MU đang chấp đối thủ 1 người. Nhưng dù sao MU vẫn có thể lặp lại thành tích mùa bóng 2007-2008 nhờ tài cầm quân của Sr Alex và sự chói sáng của R10.
Được gửi bởi: Lan Tường
Gửi lúc: 13:19 07/02/2010
 
Bình luận:Ferguson: 'M.U được thần may mắn ủng hộ'
nói vậy không được, rồi, nếu MU không chấn thương đầu mùa thì có khi giờ này cuộc đua đã kết thúc rồi ấy chứ. tại sao lại nói may khi nước rút thì hết chấn thương. còn hôm qua nói may cũng không đúng bời Mu có ghi 2 bàn thôi thì cũng thắng mà, với lại khi không hậu vệ đá bóng về lưới nhà??? chẳng qua là MU tấn công dữ quá nên không biết đa74 đường nào nên lóng ngóng đốt lưới nhà mà thôi.
Được gửi bởi: MU
Gửi lúc: 12:11 07/02/2010
 
Bình luận:Ferguson: 'M.U được thần may mắn ủng hộ'
may mắn chỉ là 1 phần nhỏ, bản lĩnh của quỷ đỏ mới là điều đáng nói, nếu không có bản lĩnh thì làm sao đạt được cúp 3 năm liên tiếp?? và khi đầu mùa bóng MU luôn gặp khủng hoảng chấn thương nhưng với bản lĩnh MU đã vẫn chiến đấu và đoạt ngôi đầu từ tay Chelsea hầu như không 1 ai dính chấn thương? năm thứ 4 vô địch liên tiếp hình như không khó với MU !
Được gửi bởi: nani
Gửi lúc: 11:21 07/02/2010
 
Bình luận:Ferguson: 'M.U được thần may mắn ủng hộ'
May mắn chỉ thuộc về kẻ mạnh. Fortunately only belongs to the strong!!!!!!
Được gửi bởi: MUFC
Gửi lúc: 11:06 07/02/2010
 
Bình luận:Ferguson: 'M.U được thần may mắn ủng hộ'
thế thì herculius108 cũng nên tự hỏi xem nếu bây giờ, Lampard hoặc Terry chấn thương thì Chelsea còn giữ được ngôi đầu bảng được không.MU thường gặp chấn thương đầu mùa là bởi đó vẫn đang là giai đoạn tập nặng của họ và chính vì thế nên mới đạt được điểm rơi phong độ vào giai đoạn sau của mùa bóng. Dĩ nhiên không thể phủ nhận may mắn nhưng nó đến từ những tính toán hợp lý.
Được gửi bởi: le minh quang
Gửi lúc: 11:03 07/02/2010
 
Bình luận:Ferguson: 'M.U được thần may mắn ủng hộ'
May mắn chỉ đến với những người thành công :)
Được gửi bởi: Hữu Nam
Gửi lúc: 10:51 07/02/2010
 
Bình luận:Ferguson: 'M.U được thần may mắn ủng hộ'
chẳng có gì may mắn cả, chỉ là MU biết phân phối sức lực thôi. thử hỏi khi chấn thương, MU vần trụ ở vị trí thứ 2, thử hỏi, đó là tài năng hay là may mắn.... đúng là nói mà không biết nghĩ..........
Được gửi bởi: Lousipher
Gửi lúc: 10:42 07/02/2010
 
Bình luận:Ferguson: 'M.U được thần may mắn ủng hộ'
Nói vậy cũng nói được , chắc thấy Mu thắng nên tức đây mà .
Được gửi bởi: TungKhoi
Gửi lúc: 10:34 07/02/2010
 
Bình luận:Ferguson: 'M.U được thần may mắn ủng hộ'
Thế mới là bóng đá HERCULIUS108 ạ. Đội bóng nào cũng có lúc may mắn, cũng có lúc xui xẻo thôi chứ ko phải mỗi MU mới may mắn đâu.
Được gửi bởi: 3oh!3
Gửi lúc: 10:34 07/02/2010
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem