22h00 ngày 6/2, M.U vs Portsmouth: Từ Manchester tới London...10:40 6/2/2010

(BongDa.com.vn) - Tuần này có lẽ sẽ là một trong nhưung khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Quỷ Đỏ ở mùa giải năm nay, nếu như họ đánh bại được Portsmouth đồng thời Arsenal làm nên một điều tương tự trước Chelsea trong trận đấu diễn ra muộn hơn một ngày. Khi ấy, ngôi đầu bảng sẽ nằm trong tay của M.U và họ có thể tự tin hơn trên con đường chinh phục chức vô địch nước Anh lần thứ tư liên tiếp của mình...

M.U đang sống trong những ngày thực sự tươi đẹp với sự thăng hoa của Rooney, sự hiện diện đầy bất ngờ và phảng phất dáng vẻ của Ronaldo trong những bước chạy của Nani, bên cạnh đó, tin vui về chiếc băng đội trưởng đội tuyển Anh dành cho Rio Ferdinand càng làm cho sự lạc quan của Quỷ Đỏ được tăng lên gấp bội.

M.U sẽ tiếp tục thăng hoa (Ảnh: Internet)

Mục tiêu đánh bại Portsmouth không phải là điều gì đó quá xa vời khi mà đội khách đang đứng cuối bảng xếp hạng với phong độ hết sức tồi tệ và không có đủ lực để chống đỡ trước ngay cả các đối thủ thuộc dạng trung bình. M.U đang thăng hoa và không có bất cứ lý do gì để họ đánh rơi mất chiến thắng trong trận đấu sắp tới, nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà Old Trafford.

Quan trọng hơn, chiến thắng trước Portsmouth sẽ giúp M.U gửi thông điệp đầy sức nặng lên Chelsea và Arsenal trong trận đấu diễn ra muộn hơn một ngày giữa hai đội bóng này. Ngôi đầu bảng sẽ thuộc về tay M.U nếu như họ thắng từ 3 bàn trở lên trước Portsmouth còn Chelsea cùng với Arsenal chia điểm. Sẽ còn tuyệt vời hơn nếu như Arsenal đánh bại Chelsea, khi ấy, M.U chỉ cần một thắng lợi bất kỳ là đã có được vị trí dẫn đầu trong tay.

Đẳng cấp vượt trội, lợi thế sân nhà, phong độ ấn tượng của M.U vào thời điểm hiện tại khiến cho không mấy người tin rằng Portsmouth có đủ khả năng để tạo nên một bất ngờ. Hơn nữa, chiến thắng dành cho M.U chắc chắc sẽ là thứ "gia vị" đậm đà cho  trận derby thành London vào ngày mai.

Dù đã được dự báo trước một chiến thắng nhưng chắc chắn các cầu thủ M.U vẫn sẽ được yêu cầu phải thi đấu một cách nỗ lực hết sức. Sir Alex cách đây chưa lâu đã khẳng định rằng M.U đang mở tốc lực mạnh mẽ và không có cầu thủ nào được phép tỏ ra chủ quan dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. M.U sẽ thắng để tiếp tục tặng cho những người yêu mến họ những khoảnh khắc tuyệt vời và tiếp tục hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch nước Anh...

Dự đoán: 2-0

Tỷ lệ cược:

21h00 ngày 06.02.10
Manchester United - Portsmouth
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
2.05 0 : 2 1/4 1.85 2.05 3 1/4
1.85
1.12 7.50 21.00
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 17.00 1-1 17.00 1-0 8.50 0-1 29.00
2-2 51.00 2-0 6.50 0-2 101.00 2-1 9.00
1-2 81.00 3-3 101.00 3-0 7.00 0-3 101.00
3-1 12.00 1-3 101.00 3-2 34.00 2-3 101.00
4-0 8.50 0-4 101.00 4-1 15.00 1-4 101.00
4-2 67.00 2-4 101.00 4-3 101.00 3-4 101.00
5-0 12.00 0-5 101.00 5-1 21.00 1-5 101.00
5-2 101.00 2-5 101.00 6-0 26.00 0-6 101.00
6-1 29.00 7-0 34.00 7-1 67.00 8-0 67.00
8-1 101.00 9-0 101.00 10-0 101.00
Xem thêm >>


TD
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:22h00 ngày 6/2, M.U vs Portsmouth: Từ Manchester tới London...
Tui rất vui vi chelsea gặp arsenal còn mu gặp Pótmouth
Được gửi bởi: Nguyễn Hạ Duy
Gửi lúc: 20:07 06/02/2010
 
Bình luận:22h00 ngày 6/2, M.U vs Portsmouth: Từ Manchester tới London...
Giành trọn 3 điểm và bảo toàn lực lượng, không để xảy ra chấn thương là mục tiêu của Quỷ đỏ đêm nay. Xét về đẳng cấp, Portsmouth không thể so sánh cùng MU, tuy nhiên, trong một trận đấu cụ thể thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Hiện tại, Portsmouth lại đang ở vào thế bị dồn vào chân tường, họ đang cố gắng giành giật từng điểm trong cuộc chiến trụ hạng; hơn nữa, thực tế cho thấy, không phải bao giờ MU cũng có một thế trận quá dễ dàng khi tiếp đón những đội bóng được đánh giá thấp hơn nhiều ở Premier League, mùa bóng này, Quỷ đỏ đã rất khó khăn khi thi đấu với Burnley, Birmingham, Sunderland... và ngay cả Leed United, một đội bóng hạng 3 cũng đã loại MU ngay vòng đấu đầu tiên của Quỷ đỏ ở FA Cup, những bài học này, có lẽ đã là quá đủ để thầy trò Ngài Alex rút ra những kinh nghiệm quý giá cho mình. Không được chủ quan và phải tập trung cao độ là điều tối cần thiết đối với MU vào lúc này, mục tiêu giành 3 điểm trước Portsmouth hoàn toàn nằm trong tầm tay và MU phải tận dụng một cách hiệu quả, bởi trong thời gian tới, lịch thi đấu của họ là rất khó khăn, Quỷ đỏ sẽ có hai trận làm khách liên tiếp trước Aston Villa và Everton trước khi được trở về Old Trafford tiếp West Ham ( xen kẽ vào đó là hai lượt trận vòng loại trực tiếp Champions League với AC Milan ). Mật độ thi đấu dày đặc, đối thủ " xương xẩu ", đây chính là lúc Quỷ đỏ phải thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp của mình. Nếu như MU giành chiến thắng trước Portsmouth và sau đó 24 tiếng đồng hồ, Arsenal cũng có điểm khi làm khách tại Stamford Bridge trong trận derby thành Lodon, cục diện cuộc đua đến ngôi Vương của Premier League sẽ trở nên cực kỳ hấp dẫn bởi không chỉ MU và CHEL mà ARS cũng vẫn còn cơ hội và chắc chắn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ cuộc đua, còn trong trường hợp ARS trắng tay đêm mai thì cơ hội của họ coi như đã hết, cuộc đua chỉ còn lại cho MU và CHEL và nếu như cả hai đều vượt qua những "vật cản" còn lại trên đường đua thì rất có thể trận đối đầu trực tiếp giữa MU với CHEL vào ngày 03/04/2010 thuộc vòng đấu thứ 33 sẽ là trận đấu quyết định của mùa giải. Đây dù sao cũng chỉ là những dự đoán và trong bóng đá thì không thể nói trước được điều gì, với MU lúc này, nhiệm vụ của họ là tập trung vào từng trận đấu mà cụ thể là trận tiếp Portsmouth vào 22 giờ đêm nay. Không quá khó khăn để giành chiến thắng, nhưng cũng không được chủ quan khinh địch. Dự đoán kết quả cuối cùng là 4 - 0.
Được gửi bởi: Lạc Hồng
Gửi lúc: 15:46 06/02/2010
 
Bình luận:22h00 ngày 6/2, M.U vs Portsmouth: Từ Manchester tới London...
MU thắng: Gần như chắc chắn rồi. Khi CHELSEA còn chưa đá, Mu cứ ngồi tạm tại ngôi đầu bảng. Cứ tận hưởng niềm sung sướng, chả tội gì bỏ lỡ!
Khi các pháo thủ trẻ của "giáo sư" hành quân đến pháo đài Stamford Bride, vẫn hồn nhiên, ngây thơ biểu diễn và bị các chiến binh The Blues dần cho tơi tả...
CHELSEA lại bỏ túi 3 điểm, lại hơn MANU 2 đểm và lại ngồi ở vị trí đầu bảng...
Kết quả như vậy cứ lặp đi lặp lại... chán quá!
Được gửi bởi: Le Thi Dao
Gửi lúc: 15:34 06/02/2010
 
Bình luận:22h00 ngày 6/2, M.U vs Portsmouth: Từ Manchester tới London...
có rất nhiều người ganh tị với 3 chức vô địch liên tiếp của MU...! Chưa thể nói trước được điều gì!! bi giờ MU chưa vô địch lần thứ 4 liên tiếp mà có biết bao đội bòng, biết bao người ganh tị đến điên người như thế, khi MU vô địch thật chắc còn hơn thế!!!!!!!!!!khà khà!!!
Được gửi bởi: tiku
Gửi lúc: 14:30 06/02/2010
 
Bình luận:22h00 ngày 6/2, M.U vs Portsmouth: Từ Manchester tới London...
M.U là đội bóng luôn biết vượt qua thời điểm khó khăn nhất.Nếu đại thắng trong trận đấu hôm nay trong khi Chelsea thất bại đồng nghĩa với việc M.U sẽ lên ngôi đầu bảng
Được gửi bởi: nguyen thanh hue
Địa chỉ email: loicauhonngotngao_th00@yahoo.com
Gửi lúc: 14:13 06/02/2010
 
Bình luận:22h00 ngày 6/2, M.U vs Portsmouth: Từ Manchester tới London...
malaisia còn có thể vô địch Seagame vậy tại sao MU không thể vô địch chứ
Được gửi bởi: quách Vĩnh Nghi
Gửi lúc: 13:33 06/02/2010
 
Bình luận:22h00 ngày 6/2, M.U vs Portsmouth: Từ Manchester tới London...
dự đoán vẫn chỉ là dự đoán, Chelsea chẳng có 1 phong độ rất ấn tượng đấy sao. vậy mà vẫn bị Hull nhỏ bé cầm hòa. Bóng đâ mà. Dù sao 1 cuộc đua tam mã vẫn hấp dẫn hơn 1 chiếc xe tăng băng băng về đích
Được gửi bởi: nguyen phong
Gửi lúc: 13:30 06/02/2010
 
Bình luận:22h00 ngày 6/2, M.U vs Portsmouth: Từ Manchester tới London...
mu đang có lại những niềm vui, họ đang nã vào lới tới 10 bàn nhất là họ nã vào pháo thủ ngay tại emirates tới 3 bàn. nai và park trở lại, ro10 lại nổ súng liên tục mu không khó giành chiến thắng dậm bởi vì the pompey đang trải qua ngày tháng vô cùng đen tối.
Được gửi bởi: nguyen tran nhu y
Gửi lúc: 11:42 06/02/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem