Premier League - Khi người Anh trở lại!9:42 5/2/2010

(BongDa.com.vn) - Vượt qua sự lo ngại về làn sóng cầu thủ nước ngoài tràn ngập khắp các đội bóng, Premier League mùa này đang diễn ra với những sắc màu hết sức mới mẻ và mang đậm dấu ấn của những "ngôi sao bản xứ". Người ta sẽ phải rất bất ngờ với những gì mà các cầu thủ người Anh đã thể hiện dù bây giờ mới chỉ bắt đầu bước vào tháng Hai...

1. Wayne Rooney đã có tới 20 bàn thắng và đang dẫn đầu danh sách làm bàn ở Premier League mùa này. Nên nhớ rằng, cả mùa bóng trước, Vua phá lưới là Nicolas Anelka cũng chỉ có được 19 bàn thắng và những gì mà Rooney làm được tính cho tới thời điểm hiện tại thực sự đang thể hiện một vai trò cực mới của anh trong tư duy chiến thuật của M.U và tạo điều kiện để tuyển Anh có một cỗ máy săn bàn thực sự trước khi bước vào chiến dịch World Cup 2010.

Người Anh đang làm chủ chính "ngôi nhà" của họ (ảnh: Internet)

Không những vậy, trong sanh sách những chân sút hàng đầu ở thời điểm này của mùa giải thì ngoài Rooney còn có sự xuất hiện của 2 gương mặt đầy ấn tượng khác mang quốc tịch Anh là Jermaine Defoe và Darren Bent. Tiền đạo của Tottenham đã có trong tay 15 bàn thắng còn ngôi sao của Sunderland cũng đã sở hữu 14 bàn. Tổng cộng 3 chân sút tốt nhất của bóng đá Anh vào lúc này đã có trong tay 49 bàn thắng ở Premier League.

Đây thực sự là một sự khác biệt bởi nhìn lại các mùa bóng trước, danh sách dội bom bao giờ cũng là sự hiện diện chủ đạo của các cầu thủ nước ngoài. Ở mùa bóng năm ngoái, trong top 5 có tới 4 gương mặt nước ngoài là Ronaldo, Robinho, Torres và Anelka; người Anh chỉ "cử" được một đại diện duy nhất là Steven Gerarrd với 16 bàn thắng. Mùa bóng 2007/2008 thậm chí còn "tồi tệ" hơn khi không có bất cứ gương mặt người Anh nào xuất hiện trong top 10.

2. Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của các cầu thủ người Anh ở mùa giải năm nay chính là cuộc chạy đua đến World Cup 2010. Khi mà HLV Capello tuyên bố không chọn người theo danh tiếng mà chỉ dựa vào phong độ thi đấu thì tất cả đều có cơ hội.

Dù không trực tiếp làm việc ở Premier League nhưng dấu ấn của Capello là rất lớn (Ảnh: Internet)

Dù là thi đấu cho các đại gia như M.U, Chelsea hay các đội bóng khá khá như Tottenham, Aston Villa và ngay cả các đội bóng chỉ ở dạng trung bình như Sunderland, West Ham thì khả năng được góp mặt vào danh sách tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho các cầu thủ đều ngang nhau.Chính điều này khiến các cầu thủ người Anh quyết tâm hơn rất nhiều mỗi khi ra sân. Điều này được thể hiện rõ ràng nhất ở các con số thống kê mà danh sách ghi bàn là biểu hiện rõ ràng nhất.

Chỉ có 23 suất dự World Cup và điều này tạo ra cuộc cạnh tranh thực sự trong nội bộ các cầu thủ người Anh. Không ai muốn bỏ lỡ cơ hội tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh, nhất là khi Tam sư đang được liệt vào nhóm những ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu Vô địch Thế giới. Điều này không phải lúc nào cũng tới và bất cứ ai cũng muốn tên tuổi của mình được ghi vào lịch sử.

3. Dù danh sách dự World Cup 2010 của Capello sẽ ra sao đi nữa thì chắc chắn tập thể ấy cũng là những người ưu tú bậc nhất của nước Anh - những người đã chiến đấu hết mình và chiến thắng theo những cách của riêng mình ở Premier League mùa giải năm nay.

Vậy mới thấy, Premier League dù là một giải đấu mang tính toàn cầu cực lớn nhưng vẫn biết cách để nuôi dưỡng và vun đắp cho những tài năng của riêng mình. Cho họ một động lực và một môi trường có đủ tính cạnh tranh, để rồi mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng quy luật của nó. Điều này thì có rất nhiều nền bóng đá cần phải học hỏi Premier League, và V-League là một trong số đó...

Trung Dũng
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Premier League - Khi người Anh trở lại!
So sánh việt nam với Anh thì đúng là khập khiễng quá, nhưng quả thật vẫn có rất nhiều điều buồn về cầu thủ Việt Nam. Người ta đá bóng mỗi năm người ta thu được bao nhiêu tiền lương, đá tốt rồi mà họ vẫn cố gằng nỗ lực nhưng ở Việt Nam thì ngược lại, chút nổi tiếng là sinh bệnh luôn, thế nên mãi mà bóng đá VN không tiến được ra ngoài cũng đúng thôi. Chúng ta có thể thông cảm cho trình độ yếu kém chứ không thể thông cảm cho việc không có tinh thần chiến đấu...
Được gửi bởi: Nguyễn Công Lực
Gửi lúc: 13:43 05/02/2010
 
Bình luận:Premier League - Khi người Anh trở lại!
Họ thì mún đc lên tuyển nhưng ko đc còn mình đc gọi thì trốn trách thì sao khá đc :)
Được gửi bởi: devil
Gửi lúc: 12:59 05/02/2010
 
Bình luận:Premier League - Khi người Anh trở lại!
tôi đồng ý với ý kiến trên.nhìn lại mà nói bóng đá nước ta không chỉ tu luyện về đẳng cấp mà con cả về cái chất trong tâm của các cầu thủ.nếu điều đó thành hiện thục thì bóng đá nước nhà sẽ phát triển nhanh mà?
Được gửi bởi: le binh
Gửi lúc: 12:56 05/02/2010
 
Bình luận:Premier League - Khi người Anh trở lại!
QUan trọng là tinh thần màu cờ sắc ao.Cầu thủ các nước đua nhau lên tuyển, còn nước minh thì...Quá thiếu tinh thần chuyên nghiệp và tinh thần dân tộc
Được gửi bởi: cu_chu0j
Gửi lúc: 12:05 05/02/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem