Vòng 25 Premier League: Chuyện của 3 người...8:53 5/2/2010

(BongDa.com.vn) - M.U và Arsenal là những đối thủ không đội trời chung của nhau, thậm chí họ vừa trải qua trận cầu sinh tử ở vòng đấu trước trước, nhưng cuối tuần này, dù mang những "màu sắc" khác nhau nhưng giấc mơ của cả hai đều có chung một đáp số. Đó là làm sao để Chelsea bại trận...

Manchester United vẫn luôn mang trong mình tham vọng bước lên đỉnh cao của Premier League lần thứ tư liên tiếp và xa hơn là chính thức thay thế Liverpool để trở thành đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh.

M.U sẽ lấy được ngôi đầu bảng?

Cuối tuần này, cơ hội để Quỷ Đỏ tiến thêm một bước rất dài trong hành trình hiện thực hóa tham vọng của mình đang xuất hiện một cách hết sức rõ ràng khi những người London phải tiêu diệt lẫn nhau trong trận derby được hứa hẹn là sẽ diễn ra vô cùng căng thẳng. Chiến thắng của M.U trước Arsenal ở vòng đấu trước cộng với cú sảy chân bất ngờ của Chelsea trước Hull City diễn ra sau đó vài ngày thực sự mở ra một cục diện hoàn toàn mới trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Chelsea lúc này chỉ hơn M.U vỏn vẹn là 2 điểm và rất có thể khoảng cách ấy sẽ bị san lấp khi vòng đấu thứ 25 khép lại.

Cả Chelsea và Arsenal phải bước vào trận derby thành London với mục tiêu rõ ràng là phải giành được thắng lợi. Đoàn quân của Ancelotti cần 3 điểm để duy trì ngôi đầu bảng của mình trong khi các Pháo thủ trẻ của Wenger cũng cần một điều tương tự để thắp sáng lại hy vọng vô địch ở mùa giải năm nay. Mức độ căng thẳng của trận đấu vì thế đang được đẩy lên cao gấp bội.

Trong khi đó, M.U được chơi trên sân nhà để đón tiếp đội bóng đang đứng cuối bảng là Portsmouth. Khỏi phải nói thì người ta cũng dễ dàng nhận thấy sự khác biệt về mặt đẳng cấp và phong độ giữa hai đội vào thời điểm hiện tại. Một chiến thắng gần như là điều được dự đoán từ trước dành cho Quỷ Đỏ khi họ đang có trong tay sự thăng hoa tột bậc của Rooney và "hình bóng Ronaldo" ẩn hiện trong từng bước chạy của Nani.

Chelsea đang phải chống đỡ vô vàn khó khăn (Ảnh: Internet)

Quỷ Đỏ hoàn toàn có quyền mơ về ngôi đầu bảng ngay sau lượt đấu này, nếu như họ thắng với khoảng cách 3 bàn thì ngay cả khi Chelsea hòa Arsenal thì đoàn quân của Sir Alex cũng sẽ tước bỏ vị trí hiện thời của đối thủ. Khi ấy, cả M.U và Chelsea cùng có 56 điểm trong khi M.U trội hơn về chỉ số phụ.

Nếu như Chelsea không có điểm số nào trước Arsenal thì một chiến thắng bất kỳ cũng sẽ giúp M.U vươn lên vị trí dẫn đầu. Đây chính là một kịch bản tuyệt đẹp dành cho Quỷ Đỏ nhưng đồng thời cũng là một thảm họa đối với Chelsea trong tuần lễ "điên rồ" với vô vàn khó khăn xuất phát từ John Terry cho tới việc phải chống đỡ quyết tâm của những khẩu thần công mà Wenger đã sẵn sàng nạp đạn.

Sức ép dành cho Chelsea vì vậy đang rất lớn và trong thế "tọa sơn quan hổ đấu" thì người ta thấy rằng M.U lúc này mới thực sự đáng sợ và luôn sẵn sàng đòi lại vị trí đích thực để rồi sau đó tiến tới chức vô địch lần thứ tư liên tiếp của mình. Muốn ngăn chặn M.U làm được điều này, Chelsea chỉ còn cách duy nhất là giành chiến thắng và bước qua tuần lễ đầy giông bão này thật nhanh chóng, nhưng Arsene Wenger thì lại không muốn điều đó xảy ra và sẽ gián tiếp "giúp" Alex Ferguson đạt được tham vọng của mình...

Trung Dũng

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Vòng 25 Premier League: Chuyện của 3 người...
mu đang thăng hoa chel đang gặp khó khăn ares đang bừng tĩnh sẽ là sự khó khăn nếu đội nào sơ xuất nhưng MU dễ đăng quang hơn vì họ đang vì họ đang rất thăng hoa ở cúp c1 trận gặp gặp INT sẽ vắt kiệt sức của CHEL rui
Được gửi bởi: le ngoc su
Địa chỉ email: nuhongtraoem62@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 16:11 20/02/2010
 
Bình luận:Vòng 25 Premier League: Chuyện của 3 người...
Những cậu bé khéo léo, năng nổ, hồn nhiên, ngây thơ của "giáo sư" Arsene Wenger làm sao kiếm được điểm trước đoàn quân sung sức, lọc lõi của ngài Ancelotti ngay tại pháo đài Stamford Bridge! Sau vòng đấu này, trang ngọi vương Premier League sẽ chỉ còn cuộc đua song mã!
Được gửi bởi: La Tu An
Gửi lúc: 02:08 06/02/2010
 
Bình luận:Vòng 25 Premier League: Chuyện của 3 người...
Lạy Trời, lạy Phật, lạy Thánh ALa phù hộ cho ARSE giành trọn ba điểm trên sân của CHEL cho đại gia lắm tiền Rubl ấy bớt ngông, cho cuôc đua giàng ngôi vô địch ngoại hạng Anh thêm hấp dẵn!
Được gửi bởi: Phan Số
Gửi lúc: 00:43 06/02/2010
 
Bình luận:Vòng 25 Premier League: Chuyện của 3 người...
mong sao ARS có thể thắng được Chel để ngôi đầu lọt vào tay của MU đội bóng mà tôi rất thích
Được gửi bởi: kute
Gửi lúc: 19:20 05/02/2010
 
Bình luận:Vòng 25 Premier League: Chuyện của 3 người...
các fan mu hãy chờ xem.các pháo thủ sẽ nã vào chelsea 2 bàn la ít.nhưng giờ fai chờ xem đã.dù sao mu vẫn la no.1
Được gửi bởi: linda
Gửi lúc: 16:37 05/02/2010
 
Bình luận:Vòng 25 Premier League: Chuyện của 3 người...
Nếu những ai đã xem trận Ars - MU thì có thể nhận ra rằng Asr khó có cơ hội có điểm trên sân nhà Chel, dù sao cũng mong đợi 1 bất ngờ giúp cho MU có đủ điều kiện cần để dẫn đầu giải ngoại hạng. PL thật hấp dẫn
Được gửi bởi: colnav
Gửi lúc: 16:24 05/02/2010
 
Bình luận:Vòng 25 Premier League: Chuyện của 3 người...
Mu quá tuyệt , không có gì có thể cản được bước tiến của Mu,MU vô địch!!!!!
Được gửi bởi: quynte
Gửi lúc: 15:35 05/02/2010
 
Bình luận:Vòng 25 Premier League: Chuyện của 3 người...
đừng có cơi thường asenal mình thấy các cầu thut trẻ của wenger sẽ cho chelsea thấy thế nào là lễ độ và rồi MU sẽ lại đăng quang sau bao khó khăn :))
Được gửi bởi: changkho
Địa chỉ email: saodoingoi1650@yahoo.com
Gửi lúc: 15:35 05/02/2010
 
Bình luận:Vòng 25 Premier League: Chuyện của 3 người...
Làm gì có chuyện của 3 người. Cơ hội chỉ là của Chel và MU mà thôi, MC chỉ đang học " làm người lớn ", tranh đua với MU và Chel là chuyện của tương lai. Chel và MU mới là các ứng viên đích thực. Họ có đủ thứ để chiến đấu vì nó. Quá khứ hào hùng chẳng hạn, cả niềm kiêu hãnh nữa. Mặc dù hiện nay vị trí trên bảng xếp hạng của họ chưa nói lên gì nhiều, nhưng với bản lãnh thượng thừa của mình rồi họ sẽ vượt lên. Và một trong hai sẽ cán đích. Tôi tin sẽ là MU. Xin lỗi Chel, xin lỗi Abramovic!
Được gửi bởi: Minh Châu
Gửi lúc: 15:33 05/02/2010
 
Bình luận:Vòng 25 Premier League: Chuyện của 3 người...
như thường lệ thôi, đây là thời điểm tăng tốc của MU, còn phải chờ xem đã!
Được gửi bởi: vipkutevn
Gửi lúc: 13:42 05/02/2010
Trang:
123
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem