Tổng quan trước vòng: Lộc về Manchester8:34 5/2/2010

Thiên hạ cứ việc ngáng đường lẫn nhau. Vòng 25, cặp “danh gia vọng tộc” của thành Manchester (M.U và M.C) cứ thoải mái “tọa sơn quan hổ đấu”. Rõ ràng, những cơ hội bứt phá hiếm hoi như thế này, ít có chuyện 2 đội bóng được dẫn dắt bởi những bộ não siêu việt (Ferguson và Mancini) phung phí.


>> Khi các đại gia Premier League ngại 'mua sắm'
>> Manchester United, Arsenal, Barcelona đều muốn Mohamed Zidan
>> Quỷ đỏ trả 15 triệu euro cho Buffon

Thiên hạ đại chiến

Đã lâu rồi, Premiership mới lại được sống trong một tuần thi đấu sục sôi đến vậy. Hết nghỉ Giáng sinh lại bão tuyết. Hết chuyển nhượng lại scandal… Tóm lại, suốt một tháng qua, yếu tố chuyên môn tại Premiership bị lấn át bởi các vấn đề bên ngoài. Nhưng nhìn vào những gì sẽ diễn ra ở vòng 25, sự chờ đợi là có cơ sở. Những trận cầu đinh sẽ lại khiến Premiership được toàn cầu chú ý.

Chelsea - Arsenal. Còn gì đáng xem hơn một trận derby London như thế. Bên cạnh M.U, Liverpool, họ chính là những “ông lớn” của làng bóng đá Anh. Mỗi khi Chelsea gặp Arsenal là mỗi lần người ta lại nói tới cuộc chiến quyền lực, tranh giành vị thế số Một thành London. Trước kia ưu thế thuộc về Arsenal, còn bây giờ thì ngược lại. Sự lên xuống, hoán đổi càng khiến trận đại chiến Chelsea - Arsenal thêm kịch tính.

Không gây tiếng vang như trận derby thành London hướng tới ngôi vô địch nhưng trận derby vùng Merseyside cũng có những điều thú vị riêng. Không chỉ bởi Liverpool đang khát điểm cho cuộc đua Champions League, cũng chẳng hẳn vì Everton luôn kèn cựa và muốn thoát khỏi cái bóng của đối phương. Có khi, chỉ những chiếc thẻ đỏ được rút ra vô tội vạ ở trận derby có truyền thống “thân thiện” cũng đủ để tạo ra sự lôi cuốn.

Một vòng đấu có lợi cho các “ông lớn” thành Manchester - Ảnh: AFP

Vào thời điểm khác, có thể cặp đấu Tottenham - Aston Villa chẳng gây được chú ý. Nhưng bây giờ lại khác vì 2 đội đang có một mùa giải thành công, tạo được thế so sánh và tranh đua sòng phẳng cho những chiếc vé đi châu Âu mùa sau. Vậy nên, khi Tottenham đọ sức cùng Aston Villa, sự quan tâm không chỉ là chính họ, mà còn có Arsenal, Man City, Liverpool nữa.

Lộc về Manchester

Khỏi phải nói cũng biết người Manchester mong những vòng đấu kiểu này đến nhường nào. Với Quỷ Đỏ, khi Chelsea tương tàn Arsenal là cơ hội để họ xông lên. Còn với Man Xanh, lúc Liverpool, Tottenham và Aston Villa gặp khó lại là bàn đạp để thày trò HLV Mancini hiện thực hóa giấc mơ Top 4. Vòng 25, đối thủ của M.U là một Portsmouth đang đứng bét BXH, trong khi M.C chỉ tới sân của Hull City để bắt “hổ giấy”.

Sau nửa cuối tháng Một thăng hoa, M.U có vẻ đã tìm được công thức chiến thắng. Sự kết hợp Rooney - Nani đang dần hoàn thiện. Nếu cặp bài trùng này, với sự trợ giúp đắc lực của Giggs, Fletcher, Carrick đang “vào phom”, duy trì được sự hưng phấn, chẳng cứ Portsmouth hay kẻ sống trong cảnh cùng đường nào, mà cả những “gã khổng lồ” như Arsenal, Milan cũng đều thúc thủ.

Man City dưới quyền của HLV Roberto Mancini cũng đã bước đầu gặt hái thành công nhờ bộ khung nhân sự và lối chơi dần được định hình. Quân đông, tướng giỏi, tiềm lực mạnh là nền tảng vững chắc để M.C đặt tham vọng. Trên BXH, cuộc đua Top 4 đang có lợi cho họ. Với phong độ cao của Tevez cùng sự trở lại của Adebayor, khó có thể tin Hull City đủ sức tạo thêm bất ngờ.

Kịch bản nào sẽ diễn ra? Lộc đầu năm sẽ ùa về Manchester trong trường hợp Chelsea sảy chân hoặc chí ít bị Arsenal cầm hòa, cùng lúc đó Liverpool và Tottenham lần lượt mất điểm trước các vị khách khó chơi. Dĩ nhiên, đấy mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là M.U phải có chiến thắng ở Old Trafford, trong khi M.C không rơi vãi điểm số nào trên sân KC.


Thống kê:


17. Trận derby Merseyside ở vòng 25 khiến người ta liên tưởng đến một kỷ lục buồn. Premiership đã chứng kiến tới 17 chiếc thẻ đỏ được các trọng tài rút ra trong các trận đối đầu Liverpool - Everton. Các trận derby nổi tiếng khác lại tỏ ra thân thiện hơn nhiều. Arsenal - Tottenham chỉ có 7 thẻ đỏ. Còn M.U - Man City thậm chí chỉ 5 lần có cầu thủ bị đuổi khỏi sân.

Chân sút hàng đầu

20 bàn: Rooney (M.U)

15 bàn: J.Defoe (Tottenham)

14 bàn: Drogba (Chelsea), D.Bent (Sunderland)

12 bàn: Torres (Liverpool), Tevez (Man City)
Theo BaoBongDa.com.vn
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem