Cesc Fabregas: “Đường tình” hai lối8:19 5/2/2010
Nếu có ai nhắc đến Arsenal thời điểm này đương nhiên đội trưởng Fabregas là cái tên được yêu mến nhất bởi đơn giản, cầu thủ số 4 đang là nhạc trưởng và linh hồn trong lối chơi của “pháo thủ”. Thế nhưng, tương lai của cầu thủ 22 tuổi lại đang là một dấu hỏi lớn cho NHM?

>>
Guardiola "đau đầu" không biết chọn Fabregas hay Ribery
>> ’Sớm hay muộn, Fabregas cũng trở lại Barca’
>> Barcelona gây sức ép lên Arsenal trong vụ Fabregas

Dứt áo ra đi…


Trước kì chuyển nhượng mùa Đông vừa qua hay chính xác hơn là từ cuối mùa giải 2008-2009, Barcelona đã liên tục bắn tin với giới truyền thông Tây Ban Nha và Anh rồi cả gửi lời đề nghị tới đội bóng thành London, Arsenal về việc muốn chiêu mộ Cesc Fabregas. Tuy mơ ước đó của đội chủ sân Nou Camp chưa thể thành hiện thực nhưng không vì thế mà họ nản và có ý định “buông” thương vụ này. Mới nhất, BLĐ của Barca cho biết họ đã chuẩn bị sẵn khoản tiền 40 triệu bảng để đặt lên bàn đàm phán với “pháo thủ”. Ai cũng biết, hiện tại, đội hình của Blaugrana là một trong những đội hình hoàn hảo, bất khả chiến bại và được coi là Dream-team thế nhưng tại sao họ vẫn muốn có bằng được Fabregas?

Thứ nhất, cầu thủ 22 tuổi này đang chơi cho Arsenal, đội bóng có phong cách chơi đẹp mắt, ban bật một chạm nhanh khá tương đồng với Barca. Mặt khác, Fabregas còn sở hữu phong cách được coi là “truyền nhân” của Xavi, tiền vệ nhạc trưởng có những đường chuyền độc nhất vô nhị hiện nay.

Fabregas khi còn ở lò La Masia

Thứ hai, với thành công bằng cú ăn sáu năm 2009, Barca dù khó có thể tái lập lại kì tích này (đã bị loại ở Cup nhà Vua) nhưng ở hai đấu trường quan trọng nhất là Champions League và La Liga, họ rất muốn tiếp tục thống lĩnh. Vì thế, một lực lượng đồng đều và đủ dày mới có thể giúp cho HLV Guardiola dàn quân trên các mặt trận, đặc biệt khi những nhân tố trụ cột chấn thương hoặc bị treo giò.

Thứ ba, trong nỗ lực giữ chân những cầu thủ mang thương hiệu “made in La Masia”, BLĐ Barca cũng rất muốn đưa đưa nốt “những đứa con lưu lạc” về mái nhà xưa. Đầu tiên là trường hợp của Pique và còn cái tên Fabregas có lẽ là niềm mong mỏi cuối cùng đồng thời cũng là lớn nhất của Blaugrana. Sẽ còn gì tuyệt vời hơn với Barca nếu như hội tụ trong đội hình một bộ khung theo trục dọc của lò La Masia với thủ thành Valdes – trung vệ Puyol, Pique – tiền vệ Xavi, Fabregas – tiền đạo Messi, Pedro.

Rõ ràng, những “tiếng gọi” của những người mang cùng dòng máu Tây Ban Nha liên tục văng vẳng bên tai thì làm sao Fabregas có thể không rung động và không muốn trở về nơi “chôn rau cắt rốn” thi đấu, hơn nữa đó lại là một đội bóng số 1 thế giới hiện nay.

…hay mãi mãi một tình yêu?

5 năm qua, Arsenal trắng tay ở tất cả các đấu trường mà họ tham dự. Ngay cả những lúc chiến thắng và vinh quang gần The Gunners đến bao nhiêu thì kết quả cuối cùng họ vẫn chỉ là kẻ về sau, thua cuộc. Bất kỳ cầu thủ nào cũng đều sẽ có cảm giác chán chường khi miệt mài, nỗ lực hết mình mà vẫn không tìm được vinh quang và với một tài năng lớn như Fabregas thì cầu thủ này sẽ càng thất vọng.

Nếu gắn bó với Arsenal, Cesc sẽ khó lòng đạt được những danh hiệu lớn

Chẳng biết, 6 năm qua trong màu áo của “pháo thủ”, Fabregas hài lòng hay tôn thờ triết lý bóng đá của giáo sư Wenger đến đâu nhưng với việc chỉ “kiếm” được 2 danh hiệu “bé tí” (cúp FA và Community Shield vào năm 2005) so với những Messi, Pique hay Xavi thì người đội trưởng 22 tuổi này quá mủi lòng. Ngẫm đi cũng phải ngẫm lại bởi dù chưa thể cùng Arsenal vươn tới đỉnh cao nhưng nếu không có tài chăm bẵm và phát triển tài năng của HLV Wenger liệu Fabregas có nổi danh như ngày hôm nay. Cá nhân giáo sư người Pháp cũng thẳng thừng tuyên bố ông muốn Cesc sẽ gắn bó lâu dài và sẽ không bao giờ bán “linh hồn” đội bóng.

Cuộc sống luôn là thế, chứa đựng rất nhiều những éo le và thử thách. Đối với sự nghiệp của những VĐV thể thao nói chung và cầu thủ bóng đá nói riêng, danh hiệu chính một phần kích thích và thúc đẩy khả năng cống hiến cũng như lòng trung thành với nơi mà họ phục vụ. Fabregas, một tài năng trẻ của bóng đá thế giới đang ở thời kỳ đỉnh cao, sung sức nhất và việc quyết định nên chọn lựa cho mình một tương lai ở đâu, như thế nào là điều cần phải được cân nhắc hết sức kĩ lưỡng bằng không kết quả nhận được sẽ không phải là một màu hồng.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Cesc Fabregas: “Đường tình” hai lối
về barca cesc chỉ đóng vai trò dư bị vì barca da co xavi- một ông vua kiến tạo. cesc nên về mu đi. thay thế scholse ở đây dưới bàn tay cua sir alex thì cesc có thế biến anh thành một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
Được gửi bởi: phạm ngọc duy
Gửi lúc: 15:55 05/02/2010
 
Bình luận:Cesc Fabregas: “Đường tình” hai lối
Barca xứ Catalan nổi tiếng với lối chơi 1 chạm Tiqua đẹp mắt, có lẽ vậy mà cũng kén cầu thủ hợp với lối chơi này. Rõ ràng Fabregas là phù hợp, lại là người TBN, nhưng hãy nghĩ mà xem, đội hình BC giờ cũng đâu thiếu hảo thủ cho lối chơi này, hơn nữa vai trò F4 khi về BC có được trọng dụng, có là linh hồn của đội hay không. BC cũng từng ngắm Arshavin từ zenit hổi chuyển nhượng mùa đông năm ngoái, vì anh sinh ra để chơi phong cách đó, có điều họ không chịu giá 15tr thì quá là tiếc cho BC và Arshay.
Được gửi bởi: xem
Gửi lúc: 14:21 05/02/2010
 
Bình luận:Cesc Fabregas: “Đường tình” hai lối
Nếu năm nay asernal trắng tay 90% fabregas sẽ ra đi
Được gửi bởi: Thành Vinh
Gửi lúc: 13:59 05/02/2010
 
Bình luận:Cesc Fabregas: “Đường tình” hai lối
Ai là fan của Pháo thủ đừng lo nha.Mấy ngày nay các tin đồn nhảm về việc F4 ra đi tràn ngập trên các mặt báo,tôi lo wa' nên gọi điện sang Emirates stadium luôn hên wa' gặp ngay Fabregas luôn,anh nói nguyên văn sau "Em yên tâm và em hãy về nói với các fan thân yêu của The Gunner là anh sẽ ko đi đâu cả anh sẽ ở đây cho đến lúc CLB không cần anh cống hiến nữa có thể anh sẽ kết thúc sự nghiệp luôn tại đây,yên tâm đi trái tim anh thuộc về ARSENAL,đó là 1 thực tế ko bao giờ thay đổi được" ARSENAL No.1
Được gửi bởi: thanhchuc1106
Địa chỉ email: thanhchuc1106@yahoo.com
Gửi lúc: 13:20 05/02/2010
 
Bình luận:Cesc Fabregas: “Đường tình” hai lối
bộ 3 cảm tử Xavi-Fabregas-Iniesta @@ mà tôi nghĩ Pep sẽ ko bao giờ sử dụng 3 cầu thủ này cùng 1 trận đấu đâu. Vì có Xavi thì ko có Cesc .Nếu sử dụng thì 2 ng` này thế nào cũng dẫm chân nhau
Được gửi bởi: devil
Gửi lúc: 12:44 05/02/2010
 
Bình luận:Cesc Fabregas: “Đường tình” hai lối
Tôi sẽ chẳng đi đâu hết.Arsenal là tất cả với tôi
Được gửi bởi: Cesc Fabregas
Gửi lúc: 12:20 05/02/2010
 
Bình luận:Cesc Fabregas: “Đường tình” hai lối
ủng hộ bạn Duy Thức, xavi-cesc sẽ là cặp tiền vệ khủng nhất TG, những fan barca(cule) như chúng ta luôn có đầu óc sáng suốt
Được gửi bởi: fi gâu
Gửi lúc: 11:00 05/02/2010
 
Bình luận:Cesc Fabregas: “Đường tình” hai lối
ko biết bạn tiến xem barca mấy lần 1 mùa giải, guardiola nổi tiếng về chính sách xoay vòng cầu thủ sẽ dùng xavi-iniesta-fabregas xoay vòng liên tục nhằm đảm bảo thể lực và tránh chấn thương cho bộ 3 này, hiện tại tôi thấy xavi-inieta có vẻ quá tải khi dồn sức 3 mặt trận, khả năng họ chấn thương là hiểm họa nặng nề hơn cả việc mesi vắng mặt
Được gửi bởi: fi gâu
Gửi lúc: 10:52 05/02/2010
 
Bình luận:Cesc Fabregas: “Đường tình” hai lối
Đúng là chẳng biết gì về barce.
Cesc mà về thì Xavi - Cesc là cặp tiền vệ trung tâm khủng nhất thế giới.
Iniesta sẻ chơi như tiền đạo hoặc tiền vệ cánh trái
Được gửi bởi: Nguyễn Duy Thức
Gửi lúc: 10:27 05/02/2010
 
Bình luận:Cesc Fabregas: “Đường tình” hai lối
Không lẽ Cesc về Barca là để dự bị cho Xavi?
Được gửi bởi: tien
Gửi lúc: 09:47 05/02/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem