Almunia: "Chúng tôi vẫn còn hy vọng"8:52 4/2/2010

(BongDa.com.vn) - Thủ môn người Tây Ban Nha của Arsenal - Almunia vừa tuyên bố rằng anh cùng các đồng đội vẫn đang hết sức tự tin và chắc chắn Pháo thủ vẫn là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch Premier League mùa này...

>> Almunia: "Chúng tôi muốn cạnh tranh chức vô địch!"


Trận thua vừa qua trước M.U ngay trên sân nhà Emirates đã khiến cơ hội của Arsenal trong cuộc đua đến ngôi vị vô địch giảm đi rõ rệt. Cuối tuần này, họ tiếp tục có thêm một trận cầu đầy gian khó nữa khi đọ sức với đội đầu bảng Chelsea.

 

Nếu tiếp tục sảy chân thì chắc chắn Arsenal sẽ bị hai đối thủ của mình bỏ lại khá xa, tuy nhiên Almunia tuyên bố rằng anh cùng các đồng đội lúc này vẫn đang hết sức tự tin và lạc quan với triển vọng thành công của Arsenal ở mùa giải năm nay.

"Chúng tôi lúc này vẫn rất lạc quan. Vị trí hiện tại tạo cơ sở để Arsenal hy vọng và chúng tôi biết mình cần phải làm gì để có thể vượt qua được những thời khắc khó khăn. Lúc này, chúng tôi có hơi chững lại một chút nhưng năng lực thực sự của Arsenal chắc chắn sẽ tiếp tục được thể hiện. Cho đến lúc này, tôi vẫn tự tin vào khả năng vô địch của Arsenal." Almunia nói

TD
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Almunia: "Chúng tôi vẫn còn hy vọng"
thix dùng cầu thủ trẻ thì chỉ có thế thôi. Ko thiết lập hàng hậu vệ giăng bẫy việt vị tấn công thì ko sắc sảo = Barca mà cứ đòi đôi công với BIG 4 =)) Xem trận MU & ARS là thấy. 1 đợt phản công đơn giản thế mà vào
Được gửi bởi: devil
Gửi lúc: 13:07 05/02/2010
 
Bình luận:Almunia: "Chúng tôi vẫn còn hy vọng"
Tôi thì thấy nên thay 1 người trước mắt: Almunia. Thật vậy, không bao giờ các trận Arsenal có Almunia bắt mà tôi yên tâm, cái cảm giác phập phù lỏng lẻo nơi hàng thủ để rồi chốt chặn cuối cùng Almunia thì cực kì mất tập trung và đôi lúc ngớ ngẩn, đơn cử như cú lốp bóng thành bàn của Nani mới đây có công phần nhiều do cái đầu thiếu tỉnh của Almunia. Theo tôi GS dành nhiều đất diễn cho Alm vì muốn dùng liệu pháp tinh thần giúp anh ta ở vào vị trí thấy được kì vọng trách nhiệm mà chơi tốt, thế nhưng kĩ năng thì không thể cải thiện chỉ bằng tinh thần. Trong tứ đại gia thì Almunia là thủ thành tệ nhất, tệ hơn cả Pepe, vốn xông xáo hơn nhiều. Hãy nhìn cách Hull cầm hòa Chel, bóng đến cấm địa là bật ra giữa sân cứ như đụng phải tuờng, Drogba Anelka malouda thì không có 1 không gian trống để co chân sút bóng, tôi thì nghĩ Ars không làm được cả như Hull vậy, nhất là trong hiện nay. Nên thay Alm bằng Mannone, và bán ngay Gallas "ngớ ngẩn" ưa phạm lỗi, phá bóng sai, bằng 1 hậu vệ khác. Nếu Wenger cương quyết bảo thủ không đụng đến 35tr mà việc đấy dẫn đến việc mất danh hiệu cuối năm, thì bán luôn ông GS già cỗi bảo thủ đi, khi CLB không thành công quá lâu bằng cái thứ tư duy như vậy rồi.
Được gửi bởi: Ars
Gửi lúc: 15:49 04/02/2010
 
Bình luận:Almunia: "Chúng tôi vẫn còn hy vọng"
Đã từng nói về vấn đề Giáo sư có 35 triệu trong tay mà bảo thủ không tăng chất thép cho hàng thủ.tuy hàng công vẫn thi đấu bùng nổ nhưng việc lấy công bù thủ chỉ áp dụng với những đội dưới cơ thôi chứ gặp những đội bóng có hàng phòng ngự thép thì chỉ thất bại.thành tích đối đầu với những đội trong top đầu mùa giải năm nay rất kém thậm chí gặp Mancity cũng thua luôn.Nếu thua chelsea tuần này thì Arsenal chỉ còn mục tiêu duy nhất là cúp C1.Mong arsenal sẽ thắng hoặc ít nhất là không để thua.
Được gửi bởi: Mr.Sunday
Gửi lúc: 11:22 04/02/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem