Arsenal- Dang dở những giấc mơ6:28 2/2/2010

Một lần nữa HLV Arsene Wenger và các học trò của mình lại tan nát trái tim khi đang đứng ở điểm cao của sự tự tin và hi vọng. Đâu là nguyên nhân thực sự của những câu chuyện cổ tích không có cái kết hậu?



Thua MU một cách toàn diện, Arsenal đón thất bại thứ hai trên sân Emirates kể từ đầu mùa. Trận đầu tiên họ nhận thất bại cũng là một trận thua toàn diện trước một ông lớn khác- Chelsea. Có hay chăng sự ngẫu nhiên khi mà các pháo thủ thành London lại gục ngã ở những thời điểm quan trọng, trước những đối thủ quan trọng nhất. Hẳn đó không phải sự tình cờ…

 
Arsenal chỉ có một Fabregas

Đúng là Arsenal đã gây ấn tượng không tồi kể từ đầu mùa bóng khi mà họ gặp bao khốn khó về lực lượng. Đúng là không ai nghĩ vào một ngày tháng giêng họ có thể leo lên ngôi đâu bảng dù chỉ là tạm thời. Đừng so sánh với MU, Liverpool, Man City hay Chelsea, ngay cả với Tottenham hay Aston Villa thì Arsenal cũng không được đầu tư nhiều hơn về lực lượng. Thế nhưng dưới bàn tay của ông Wenger, Arsenal vẫn trình làng một đội hình đủ sức cạnh tranh cho chức vô địch- một điều không nhiều những người trung lập dám đặt cược. Ông Wenger vẫn luôn tuyên bố và tin rằng mình có thể đi ngược xu thế của đồng tiền, xây dựng đội hình chiến thắng bằng con đường riêng. Ông nhìn sang Barca như một hình mẫu cho lối đá tấn công đẹp mắt mà hiệu quả, ông nhìn vào Fabregas như giá trị tượng trưng của cách làm bóng đá của mình. Đúng, vị giáo sư người Pháp đáng được tôn trọng và ngợi ca bằng cách làm của riêng ông giữa một giải ngoại hạng bị lũng đoạn bởi đồng đô la từ các ông chủ nước ngoài. Nhưng sự thật vẫn là sự thật khi mà Arsenal trắng tay đã 4 năm qua và dường như sẽ tiếp tục bảng thành tích đáng buồn ấy thêm một mùa bóng nữa. Đơn giản vì Arsenal không phải là Barcelona. Đơn giản vì đội bóng Tây Ban Nha không chỉ đào tạo tốt mà còn có rất nhiều tiền để tăng cường lực lượng. Arsenal chỉ có thể đào tạo được 1 Fabregas, chỉ mua về được 1 Arshavin trong khi ở Barca họ có sẵn Messi, Xavi, Valdes, Iniesta…, họ có tiền để mua về Alves, Ibrahimovic, Henry…

 
Ông Wenger đã phải bó tay?

Tất nhiên không thể trách được ông Wenge vì ông không phải là người cầm tiền đi chợ. Nhưng rõ ràng Arsenal hôm nay chưa đủ cứng cáp để có thể gặt hái những thành công. Hai trận thua trước Chelsea và MU có chung một hình ảnh: Arsenal thi đấu hứng khởi, dũng mãnh, tạo nhiều cơ hội nhưng đều bị thủng lưới trước. Và khi thua trước một bàn, họ bỗng trở nên hoang mang và vô vọng trong những đợt tấn công khiến việc nhận thêm những cú đánh úp là điều không tránh khỏi. Những hình ảnh ấy khác xa so với chính Arsenal của thời kì 2004. Khi ấy, dù không ít lần bị MU hay Chelsea dẫn trước, Arsenal vẫn bình tĩnh đến lạ lùng để tìm cách vươn lên. Câu trả lời ở trong chính đội hình của họ khi mà những thủ lĩnh như Viera hay Henry đã ra đi. Một chàng trai mới 22 tuổi như Fabregas có thể được cả thế giới thừa nhận về tài năng nhưng khó có thể là chỗ dựa tinh thần cho một đội bóng. Arsenal hôm nay đúng là đang thiếu, rất thiếu chất thép trong sự lung linh quyến rũ của mình. Arsenal hẳn vẫn chưa bị loại ra khỏi cuộc đua nếu nhìn về điểm số.

Cuối tuần này họ sẽ tiếp tục có cuộc đại chiến với Chelsea. Các cầu thủ của ông Wenger sẽ lại hi vọng đứng dậy sau thất bại để tạo nên bất ngờ. Sự thăng hoa có thể đến mở một vài thời điểm, bất ngờ có thể đến mở một vài trận đấu. Nhưng trong một cuộc đua maraton đường trường, Arsenal dường như vẫn còn thiếu tầm vóc để trở thành nhà vô địch.

Thế nên, những giấc mơ vẫn sẽ còn dang dở…
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Arsenal- Dang dở những giấc mơ
Phải nói thật MU la đội quá già dơ.mặc dù là fan cua arsenal nhưng không thể phủ nhận lối chơi của MU,họ chơi quá hay lại có trong đội hình những cá nhân xuất sắc.Trận lượt đi tôi cũng có xem nhưng đó là một trận thua không thuyết phục nhưng trận nay thì quả thật Arsenal đã thua tâm phục khẩu phục.Nhưng tôi vẫn hi vong một ngày nào đó Arsenal sẽ trở lại thời kỳ huy hoàng của mình.Và họ sẽ có một đội hinh trong mơ trong tương lai.
Được gửi bởi: Nguyễn Khắc Thìn
Địa chỉ email: nguyenkhacthin88@yahoo.com
Gửi lúc: 13:56 02/02/2010
 
Bình luận:Arsenal- Dang dở những giấc mơ
Phải nói thật MU la đội quá già dơ.mặc dù là fan cua arsenal nhưng không thể phủ nhận lối chơi của MU,họ chơi quá hay lại có trong đội hình những cá nhân xuất sắc.Trận lượt đi tôi cũng có xem nhưng đó là một trận thua không thuyết phục nhưng trận nay thì quả thật Arsenal đã thua tâm phục khẩu phục.Nhưng tôi vẫn hi vong một ngày nào đó Arsenal sẽ trở lại thời kỳ huy hoàng của mình.Và họ sẽ có một đội hinh trong mơ trong tương lai.
Được gửi bởi: Nguyễn Khắc Thìn
Địa chỉ email: nguyenkhacthin88@yahoo.com
Gửi lúc: 13:54 02/02/2010
 
Bình luận:Arsenal- Dang dở những giấc mơ
Tôi là fans ruột của Ars.Dù đội bóng của Wenger có thế nào đi chăng nữa Tôi vẫn yêu Ars.chỉ đơn giản Ars. đã chiếm trọn trái tim tôi.
Được gửi bởi: Tran Kiem Quang
Gửi lúc: 11:11 02/02/2010
 
Bình luận:Arsenal- Dang dở những giấc mơ
tuy là fan nhưng tôi nghĩ ars có lẽ chỉ đứng vị thứ 3 vào mùa này.C1 thì ko mơ nổi rồi."giáo sư " quá cố chấp.cầu thủ thì quá non nớt.4 năm rồi giờ chắc phải chờ thêm vài năm nữa.thật thất vọng.sau mỗi trận cầu tâm điểm.bạn bè tôi đều vui mừng và tự hào về đội bóng của họ còn tôi cỉ có sự thất vọng.trận tiếp theo còn thua chel nữa thì tôi ko xem ars đá nữa....
Được gửi bởi: nguyễn việt đức
Gửi lúc: 09:26 02/02/2010
 
Bình luận:Arsenal- Dang dở những giấc mơ
Tôi cảm thấy quá thất vọng về những cầu thủ Arsenal, ý chí và tinh thần thi đấu của họ quá kém. Đây là một trong những lý do mà nhiều năm qua Arsenal không thể giành cup C1 được, vì những vòng đấu loại trực tiếp chịu nhiều áp lực. Tôi nghĩ thực tế nhất là Arsenal cố gắng duy trì vị trí thứ 3 với Man city để khỏi mất sức cho vòng sơ loại. Còn vị trí thứ nhất và nhì là cuộc cạnh tranh giữa MU và Chelsea. Tối quá tiệc vì Arsenal của tôi quá thiếu bản lĩnh. Nhưng dù sao Arsenal vẫn còn chút gì để người hâm mộ say mê bóng đá đẹp hy vọng.
Được gửi bởi: Vo Hung
Gửi lúc: 09:04 02/02/2010
 
Bình luận:Arsenal- Dang dở những giấc mơ
1 phép so sánh Hi vọng = Thất vọng, Ars bây giờ luôn là vậy tạo cho Fans những hi vọng, nhưng khi cái người hâm mộ cần thì họ luôn làm những điều thất vọng... vẫn chỉ là hình dạng của 1 đội bóng trẻ đầy tài năng va nhiệt huyết(câu này tui đã nghe cách đây 3 mùa bóng rồi).
Được gửi bởi: L.Torres
Gửi lúc: 08:40 02/02/2010
 
Bình luận:Arsenal- Dang dở những giấc mơ
Arsenal dường như vẫn còn thiếu tầm vóc để trở thành nhà vô địch, đúng hơn thì những đứa trẻ nhà Wenger chưa thể trở thành nhà vô địch. Họ không thể thắng được ở các trận đấu lớn, mà chỉ doạ được các đội bóng trung bình của giải ngoại hạng. Mùa giải này thật lạ lùng khi MU và Chelsea không thể bứt tốp được vì họ hay sảy chân với các đội bóng nhỏ nhưng vẩn thể hiện đẳng cấp của mình khi gặp các đội bóng mạnh. Arsenal nên thực tế hơn với mục tiêu của mình, khả năng làm kẽ ngáng đường Chelsea bằng cách cầm hoà ở sân Stamford Bridge để cho giải ngoại hạng thêm phần hấp dẫn sẽ là mục tiêu thực tế cho trận đấu tới của Arsenal !!!?
Được gửi bởi: Lê Hà Phương
Địa chỉ email: archphuong77@yahoo.com
Gửi lúc: 08:16 02/02/2010
 
Bình luận:Arsenal- Dang dở những giấc mơ
Arsenal dường như vẫn còn thiếu tầm vóc để trở thành nhà vô địch, đúng hơn thì những đứa trẻ nhà Wenger chưa thể trở thành nhà vô địch. Họ không thể thắng được ở các trận đấu lớn, mà chỉ doạ được các đội bóng trung bình của giải ngoại hạng. Mùa giải này thật lạ lùng khi MU và Chelsea không thể bứt tốp được vì họ hay sảy chân với các đội bóng nhỏ nhưng vẩn thể hiện đẳng cấp của mình khi gặp các đội bóng mạnh. Arsenal nên thực tế hơn với mục tiêu của mình, khả năng làm kẽ ngáng đường Chelsea bằng cách cầm hoà ở sân Stamford Bridge để cho giải ngoại hạng thêm phần hấp dẫn sẽ là mục tiêu thực tế cho trận đấu tới của Arsenal !!!?
Được gửi bởi: Lê Hà Phương
Địa chỉ email: archphuong77@yahoo.com
Gửi lúc: 08:13 02/02/2010
 
Bình luận:Arsenal- Dang dở những giấc mơ
đụng che lúc này thì các pháo thủ phải vừa bắn vừa giật lùi là cái chắc rùi. Đừng nói chi đến chiến thắng để vực dậy. Có được 1 điểm thì xem như là thành công rùi.
Được gửi bởi: bóng đá là số 1
Gửi lúc: 08:05 02/02/2010
 
Bình luận:Arsenal- Dang dở những giấc mơ
Tôi thật sự cảm thấy rất buồn khi AS để thua MU. Bài phân tích trên đã nói lên một sự thật 04 năm nay vẫn tồn tại ở AS.Nhưng tôi rất thích lối đá cống hiến của AS (giống như BACA), không vô địch cũng không quan trọng, điều cần nhất là AS phải giữ được phong cách thi đấu, bản sắc AS và AS vẫn còn cơ hội vô địch. Nếu cuối tuần mà AS thắng được CHE thì hết sức tuyệt vời. Đó mới là công bằng cho AS. Các pháo thủ hãy tự tin.
Được gửi bởi: concop
Gửi lúc: 08:04 02/02/2010
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem