Arsenal hụt hơi trong cuộc đua tam mã: Pháo thủ run tay9:36 29/1/2010

Chỉ một tuần sau khi tạm dẫn đầu Premiership 2009/10, Arsenal lại bị đẩy xuống vị trí thứ Ba trên BXH.


>> Trận cầu tâm điểm Arsenal - Man Utd: Đỉnh cao & vực sâu
>> HLV Wenger hài lòng với các 'Pháo thủ' trẻ
>> Chấn thương của Vermaelen không nghiêm trọng


Trận hòa 0-0 vừa qua giúp Pháo thủ nối dài chuỗi trận bất bại trên sân Villa Park lên con số 11, song cũng khiến thầy trò HLV Wenger hụt hơi trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premiership.

“Arsenal đã đánh mất hai điểm trong trận đấu này. Chúng tôi tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn nhưng lại không thể chuyển thành bàn thắng”, Giáo sư không giấu được vẻ tiếc rẻ trong buổi họp báo sau trận. Dường như vẫn còn cay cú về trận hòa này, ông quay sang “tấn công” đối thủ: “Aston Villa đã không cho chúng tôi được chơi bóng đúng nghĩa. Họ cố thủ trên phần sân nhà ngay cả khi có bóng trong chân”.

Arsenal (phải) đã bị tụt xuống thứ 3 trên BXH

Những gì Wenger mô tả đã khắc họa rõ nét cục diện trên sân Villa Park giữa tuần qua. Arsenal làm chủ trận đấu trong khi phía chủ nhà bố trí lực lượng phòng ngự dày đặc trước cầu môn Brad Friedel. Xét một cách khách quan, đội khách đã có một trận đấu không tồi. Diễn biến trên sân cho thấy giữa “ông lớn” Arsenal và “kẻ nổi loạn” Aston Villa vẫn tồn tại một khoảng cách đáng kể. Nhưng ở những thời khắc phải kết liễu đối thủ, Pháo thủ lại tỏ ra run tay. Fabregas và Rosicky đều có những cơ hội khá ngon ăn nhưng lại dứt điểm trúng vào cột dọc và xà ngang. Đấy là dấu hiệu cho thấy các Pháo thủ đang gặp vấn đề về bản lĩnh thi đấu. Họ cảm thấy khó thở khi lên cao và dễ dàng đánh mất mình trước sức ép của sự kỳ vọng.

Giờ đây, Arsenal lại trở về với vị trí thứ Ba quen thuộc sau lưng Chelsea và M.U. Trong thời gian tới, thầy trò HLV Wenger phải đối mặt với một lịch thi đấu khủng khiếp. Họ sẽ lần lượt gặp M.U, Chelsea, Liverpool và sau đó là cuộc đối đầu với Porto ở vòng 1/8 Champions League. Theo thông lệ hàng năm, Arsenal thường chơi rất tồi trong tháng Hai. Rất có thể, trận hòa ở Villa Park sẽ mở ra một giai đoạn đi xuống của Pháo thủ.
Theo BaoBongDa.com.vn
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Arsenal hụt hơi trong cuộc đua tam mã: Pháo thủ run tay
tôi không hiểu bạn nghĩ gì mà bảo anelka với drogba không sánh được với van persie. Tôi xin lấy 1 dẫn chứng cụ thể là trận lượt đi giữa Chel và Ars đá ở Hibery ,Van persie chẳng ghi được bàn nào còn Drogba ghi được 2 bàn! vậy ai không so sánh được với ai đây??? Tôi là 1 fan cua Chel và những điều bạn nói làm tôi cũng như tất cả các fan Chel cảm thấy bị xúc phạm! Tôi khuyên bạn nên uốn lưỡi thật kĩ trước khi đưa ra những ý kiến như thế!
Được gửi bởi: nam
Gửi lúc: 13:44 29/01/2010
 
Bình luận:Arsenal hụt hơi trong cuộc đua tam mã: Pháo thủ run tay
Ai bảo Arsenal klo có tiền đạo nào nổi trội. Van persie có khả năng rê bóng và dứt điểm hơn hơn các cầu thủ trên. Có thể là ko hơn dc Torres nhưng cỡ Drog và Anelka thì ko thể so sánh dc. Chỉ tiếc là anh đang bị chấn thương.
Được gửi bởi: Hùng
Gửi lúc: 11:06 29/01/2010
 
Bình luận:Arsenal hụt hơi trong cuộc đua tam mã: Pháo thủ run tay
Không thể qua một vài trận đấu mà đánh giá hết được, có những trận đấu mà đội đẳng cấp hơn hẳn, thậm chí là cách đến vài chục bậc nếu tính theo phân loại hạng đấu đành phải chấp nhận là kẻ thua cuộc trong trận đối đầu. Phải để kết quả cuối cùng khi mùa giải kết thúc sẽ rõ. Các đội top đầu còn phải đụng nhau mà, đâu phải 1 mình Arsenal, nên khó nói trước kết quả, bởi với khoảng cách điểm hiện giờ thì mọi kết quả đều làm đảo lộn hết.
Được gửi bởi: tinhnguyen
Gửi lúc: 10:54 29/01/2010
 
Bình luận:Arsenal hụt hơi trong cuộc đua tam mã: Pháo thủ run tay
Bóng đá thì phải có trận thắng, trận thua. Nhưng đời là thế, người ta cứ hay đòi hỏi đội này hay đội kia phải là số một. Có điều đáng bàn ở đây là cái ông arsen venger này hạch toán thế nào ý. Đã bao nhiêu năm rồi arsenan đều bị hụt hơi cuối mùa giải, không biết năm nay ông ấy có thay đổi j ko? Hay là ông ấy chỉ muốn nuôi bọn nai tơ rồi đem bán???
Được gửi bởi: Nguyen Van Phu
Gửi lúc: 10:52 29/01/2010
 
Bình luận:Arsenal hụt hơi trong cuộc đua tam mã: Pháo thủ run tay
Nếu nhìn vào số danh hiệu giữa MU và Arsenal trong 5 năm qua, người ta sẽ thấy có một sự chênh lệch lớn nghiêng về đội bóng thành Manchester. Và điều đó đến từ sự đổi khác trong lối chơi của hai đội. MU đã già giơ hơn, đã khôn ngoan hơn, đã tính toán hơn và khi cần có thể thực dụng như một đội bóng Ý thứ thiệt. Arsenal của Wenger thì không như vậy. Có thể Wenger không muốn phá bỏ cái nền móng mà ông đã xây dựng trong nhiều năm, cũng có thể Arsenal không đủ các yếu tố cần thiết để đi theo cách của MU. Bất luận thế nào, Arsenal vẫn là Arsenal. Họ vẫn lấy kim chỉ nam là tấn công, vẫn vào trận với tâm lý phải thắng và thậm chí thắng đẹp.
ARS luôn trình diễn lối đá rất nghệ thuật và đẹp mắt.Họ mới là đội bóng xứng đáng nhất giành ngôi vô địch.
Được gửi bởi: HERCULIUS
Gửi lúc: 10:47 29/01/2010
 
Bình luận:Arsenal hụt hơi trong cuộc đua tam mã: Pháo thủ run tay
Villa Park mơ được như Arsenal,Mu cũng mơ được tài chính vững chắc như Ars, Liv thì khỏi nói rồi, mơ xong tỉnh, tỉnh xong mơ cũng ko được như Ars, Chelsea
thì thô bạo, cứng ngắt, ko được nhiều fan hâm mộ như Arsenal, mặc dù đã vô địch rồi, chiến thắng rồi, đầu tư rồi,v..vv.. sao ko trù ẻo được, sống gì nổi khi thấy như vậy. những bạn fan arsenal cũng thấy rồi,mỗi lúc nói về ars thì trang bình này đặc biệt nhiều
Được gửi bởi: trungloi
Gửi lúc: 10:47 29/01/2010
 
Bình luận:Arsenal hụt hơi trong cuộc đua tam mã: Pháo thủ run tay
Wenger nói thật buồn cười: ai ko cho đội của ông được chơi bóng theo đúng nghĩa...? Thế thì khi Astôn gặp M.U hoặc Chelsea thì họ cho 2 đội này chơi bóng theo đúng nghĩa à? Mỗi đội bóng, mỗi HLV , mỗi trận đấu có một chiến thuật, một đội hình khác nhau chứ. Đấy là chưa nói, ở trận này Aston cũng rất khát điểm, khát bàn thắng. Tôi thấy trận này Attôn chơi rất sòng phẳng, chiếm lĩnh thế trận, chơi đôi công, ko hề e dè. Chỉ có điều các pha dứt điểm chưa tốt, kém uy lực hoặc hơi ẩu, vội vàng, nói cách khác là đẳng cấp vẫn kém Arseal. Cũng ko phải các pháo thủ run tay mà chẳng qua họ ko gặp may mà thôi. Ở trận đấu lượt đi họ đã gặp may rồi. Mỗi đội bóng thường có những chuỗi trận thắng hoặc ko thắng. Arseal đã có chuỗi trận ấn tượng liền trước, tôi nghĩ là Arseal sẽ bắt đầu chuỗi trận ko thắng từ đây.
Được gửi bởi: Nguyen Nguyen
Địa chỉ email: thaiduc101@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 10:45 29/01/2010
 
Bình luận:Arsenal hụt hơi trong cuộc đua tam mã: Pháo thủ run tay
Hòa Aston Villa là bước đệm cho Asenal thắng liên tiếp 3 đối thủ tiếp theo cần phải thắng nhất để leo lên Number one! Hehe! Lối đá quyến rũ xem sướng là được rồi! Không vô địch cũng chẳng sao! I love Asenal!
Được gửi bởi: Do Quang Hung
Địa chỉ email: quanghung8668@yahoo.com
Gửi lúc: 10:44 29/01/2010
 
Bình luận:Arsenal hụt hơi trong cuộc đua tam mã: Pháo thủ run tay
Arsenal làm sao thắng Liverpool, MU và hòa Chelsea đây, Có mà năm mơ giữa ban ngày. Cùng lắm kiếm dược 4 điểm là mừng rồi.Không tin, cứ chờ xem.
Được gửi bởi: Lê Hữu Tính
Địa chỉ email: tinhlehuu@yahoo.com
Gửi lúc: 10:41 29/01/2010
 
Bình luận:Arsenal hụt hơi trong cuộc đua tam mã: Pháo thủ run tay
ars chỉ vậy mà thôi!làm sao mà so sánh với MU đc,phải nói bài này nói hay,mong rằng ars+chesa ngày 1 đi xuống....
Được gửi bởi: an
Gửi lúc: 10:26 29/01/2010
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem