Sunderland: Nỗi lo trụ hạng19:1 27/1/2010

Premier League hàng năm đều có một CLB đứng trước nguy cơ rớt hạng sau khi may mắn trụ lại ở mùa giải trước. Năm ngoái là Hull City, trước đó là Reading và năm nay có thể là Sunderland của Steve Bruce.

>> Chelsea hủy diệt Sunderland bằng 7 bàn thắng

Sau khi đánh bại Liverpool tại Stadium of Light vào tháng 10, nhiều CĐV vùng Wearside bắt đầu mơ đến Europa League. Tuy vậy, kể từ thời điểm quả bóng bãi biển mang lại cho họ 3 điểm trước đoàn quân Đỏ, giấc mơ châu Au của Sunderland, cũng như quả bóng bãi biển, đã nổ tung.

May mắn đã không còn đi theo Những chú Mèo đen nữa. Họ chỉ giành được 6 trong 36 điểm có thể gần đây, bị Chelsea đè bẹp 7-2 tại Stamford Bridge và gần đây nhất, họ để Portsmouth loại khỏi FA Cup. Trừ thắng lợi trước Barrow trong tháng, Sunderland chỉ có được vỏn vẹn một thắng lợi kể từ khi vượt qua Liverpool và đó là trận gặp Arsenal cách đây hơn hai tháng.

 

Ngay đến Bruce có lẽ cũng không tin rằng, chấn thương, thẻ phạt và phong độ tồi tệ trên sân khách lại khiến họ gặp khó khăn đến vậy. Sự vắng mặt của tiền vệ Lee Cattermole thực sự là một tổn thất lớn đối với đội bóng bởi bản hợp đồng 6 triệu bảng từ Wigan đã chơi rất hay trong màu áo Sunderland, trước lúc anh chấn thương ở trận gặp Liverpool. Thật không may, Cattermole vẫn chưa thể trở lại, cho dù phía trước đội bóng là những trận đấu rất quan trọng.

Vào rạng sáng mai, Sunderland sẽ hành quân tới Goodison Park với hy vọng có được chiến thắng lần thứ 2 trên sân khách và một trận giữ sạch lưới sau ngày đánh bại Arsenal.

Tiếp đó, CLB vùng Wearside sẽ có một trận đấu khó khăn trên sân nhà trước Stoke. Các cầu thủ của Tony Pulis có thể không chơi một thứ bóng đá đẹp nhưng họ biết phải giành chiến thắng như thế nào. Tương tự như vậy là Wigan, đội bóng cũ của Bruce. Wigan dưới thời Roberto Martinez nóng lạnh thất thường nhưng vào một ngày đẹp trời, họ có thể lặp lại được những thắng lợi như trước Aston Villa hay Chelsea.

Sau cùng thì phong độ trên sân nhà của Sunderland mới khiến Bruce được an ủi phần nào. Bất chấp chuỗi trận tệ hại, cũng chỉ có Chelsea và Aston Villa rời Stadium of Light với trọn vẹn 3 điểm. Vì thế, Bruce hy vọng thành tích tại Wearside sẽ giúp họ thoát khỏi nỗi lo trụ hạng bởi sau Wigan, họ sẽ gặp Portsmouth và Arsenal trên sân khách, Fulham (sân nhà), trước lúc bước vào tháng 3 với những trận gặp Villa (sân khách), Man City (sân nhà), Birmingham (sân nhà) và Liverpool (sân khách).

38 đến 40 điểm là cái mốc để một đội bóng trụ hạng an toàn nhưng ngay cả khi Bruce có trong tay những tên tuổi như Darren Bent, Michael Turner, Lorik Cana, Cattermole, Andy Reid hay Kenwyne Jones, nguy cơ rớt hạng vẫn cứ ám ảnh họ nếu họ không thể chặn đứng được sa sút của mình. Và người Wearside sẽ phải mang một nỗi đau lớn nếu như đội bóng của họ trở lại Championship vào cái ngày đối thủ cùng vùng Đông Bắc, Newcastle, thăng hạng.
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem