"Nội chiến" Old Trafford9:44 19/1/2010

Cuộc chiến giữa CĐV M.U và gia đình Glazer đang ngày một lan rộng. Những ngày qua vô số biểu ngữ chống các ông chủ người Mỹ đã xuất hiện bên ngoài SVĐ Old Trafford. Mới đây các CĐV thậm chí còn gửi thư đề nghị HLV Alex Ferguson từ chức để phản đối nhà Glazer.


>> Từ "xác chết" đến... linh hồn
>> Ông chủ MU ‘móc túi’ CĐV để trả nợ
>> CĐV M.U họp mặt bàn kế sách chống lại nhà Glazer

Dù đã mang về cho phòng truyền thống 9 danh hiệu trong 5 năm qua, song nhà Glazer chưa bao giờ nhận được niềm tin từ phía NHM Đội bóng áo Đỏ. Từ khi mua lại M.U vào năm 2005, những ông chủ người Mỹ đã trở thành cái gai trong mắt các CĐV. Trong ngày đầu tiên ra mắt, tỷ phú Malcolm Glazer đã được đón chào bởi vô số biểu ngữ phản đối.

Nhà Galzer đang phải đối mặt với làn sóng chống đối từ phía các CĐV

Mối quan hệ giữa hai bên chỉ dịu lại khi Quỷ đỏ thi đấu thành công ở những mùa bóng gần đây. Song bản báo cáo tài chính vừa công bố đã khiến tình hình căng thẳng trở lại. Theo đó, bất chấp đã bán Ronaldo cho Real Madrid, khoản nợ của M.U vẫn vượt quá 700 triệu bảng. Giờ đây làn sóng chống nhà Glazer đang tràn ngập trên các diễn đàn. Những biểu ngữ phản đối các ông chủ người Mỹ cũng xuất hiện trở lại bên ngoài sân Old Trafford. Trong trận gặp Burnley cuối tuần qua, hàng loạt tiếng la ó, phản đối gia đình Glazer đã vang lên trên các khán đài.


Mới đây hội CĐV M.U (MUST) đã có buổi thảo luận về kế hoạch hất cẳng nhà Glazer khỏi Old Trafford. MUST dự định sẽ mời cựu thủ quân Eric Cantona tham gia chiến dịch này. Dự kiến một cuộc biểu tình quy mô lớn sẽ diễn ra trước trận gặp AC Milan vào ngày 10/3. Ngoài ra, MUST cũng gửi một lá thư đề nghị HLV Alex Ferguson từ chức để gây áp lực lên ban lãnh đạo đội bóng. “Fergie từng nói ông ấy là đảng viên Đảng Xã hội, từng làm một nhân viên bán hàng và là một con người của công chúng, vì vậy ông ấy phải nhận thức được điều kinh khủng đang diễn ra”, Johnny Flacks, thành viên sáng lập đồng thời là cựu chủ tịch hội CĐV độc lập M.U lên tiếng.

Tuy nhiên, Sir Alex dường như chẳng mấy để ý đến bản báo cáo tài chính vừa công bố. Những ngày qua, Fergie đã từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến vấn đề tiền bạc. Đội trưởng Gary Neville cũng không mấy lo lắng trước các khoản nợ của những ông chủ Mỹ: “Vấn đề tài chính không liên quan đến các cầu thủ. Chúng tôi luôn luôn được bảo vệ và không bao giờ dính líu tới tình hình làm ăn của đội bóng”. Một số nhà phân tích cũng cho rằng các khoản nợ gây khó khăn cho nhà Galzer hơn là M.U. Trong bất cứ hoàn cảnh nào Quỷ đỏ cũng có thể sống tốt bởi họ sở hữu một lượng CĐV hùng hậu và luôn nằm trong nhóm những đội bóng kiếm tiền giỏi nhất châu Âu. Mới đây, Daily Express cho biết, một tỷ phú Qatar đã đề nghị mua CLB M.U với giá 1,2 tỷ bảng. Điều đó có nghĩa là một khi nhà Galzer không còn đủ sức cáng đáng, sẽ có nhiều người sẵn sàng tiếp quản M.U.

Man United và vấn đề lực lượng

Sir Alex nên mua ai?

Trong những ngày qua, nội tình của nhà ĐKVĐ Anh, Man United đang là một vấn đề rất được quan tâm. Mọi chuyện vẫn chưa thực sự yên ổn khi có thông tin những ông chủ người Mỹ đang có ý định bán SVĐ Old Trafford cùng khu tập luyện Carrington để trang trải nợ nần. Bên cạnh đó, vấn đề lực lượng cũng là điều rất đáng bàn. Man United đang chơi khá tệ và những yêu cầu về bổ sung lực lượng đang được đặt ra.

80 triệu bảng tiền bán Ronaldo đã không còn nhiều sau khi bị trích ra khoảng 16 triệu để mua 2 cầu thủ là Obertan và Valencia. Số tiền còn lại vẫn đủ giúp Sir Alex Ferguson tự tin có thể mang về Old Trafford những ngôi sao sáng giá. Nhưng mua như thế nào lại là điều khiến HLV này đau đầu khi ở các tuyến ông đều cần bổ sung. Ở vị trí thủ môn, van der Sar chuẩn bị giải nghệ, trong khi Kuszczak và Foster lại không tạo được niềm tin. Frey (Fiorentina), Igor Akinfeev (CSKA Moscow) và Sergio Romero (AZ Alkmaar) đang là những mục tiêu của HLV người Scotland. Ở trung tâm hàng tiền vệ, vị trí phòng ngự vẫn chưa có được một đáp án cụ thể. Cả Scholes, Carrick, Fletcher và Anderson đều chỉ làm tốt nhiệm vụ tấn công. Chỗ trống mà Roy Keane để lại chưa thể được lấp đầy. Cầu thủ 20 tuổi Moussa Sissoko của Toulouse là một giải pháp, nhưng liệu Quỷ đỏ có sẵn sàng trả cao hơn cái giá 12 triệu bảng mà Tottenham từng bị từ chối? Ở vị trí của Ronaldo, hiện chỉ có Giggs là đủ khả năng khỏa lấp nhưng anh đã quá già và chậm đi nhiều. Angel Di Maria của Benfica là một lựa chọn khá hoàn hảo, nhưng để giành được cầu thủ này không phải là chuyện dễ dàng. Cuối cùng là trên hàng công, trừ Rooney, dễ thấy Ferguson không thể hài lòng với số còn lại. Man United đang muốn mua Benzema từ Real. Tuy nhiên tiền đạo người Brazil, Nilmar có thể là một lựa chọn rẻ hơn. 10 triệu bảng, số tiền này là không đắt với Quỷ đỏ.

Mua ai, đó chắc chắn không phải là chuyện đơn giản với Ferguson và nếu có đủ tiền, chắc ông cũng chẳng dễ có được thứ mình muốn.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:"Nội chiến" Old Trafford
Đúng các bạn hãy nhìn biểu ngữ trong hình xem , MU sinh ra để giành cho những người hâm mộ , không phải giành cho sự toan tính cá nhân của nhà Glazer . MU sẽ không còn là MU nếu họ bán dần bán mòn những thứ mang thuơng hiệu MU
Được gửi bởi: Zero
Gửi lúc: 12:34 19/01/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 24/05/2012
... lượt xem