Từ "xác chết" đến... linh hồn9:25 19/1/2010
Chín bàn thắng của Tevez kể từ đầu mùa (8 bàn trong tháng 12/2009) đã đập tan những hoài nghi về trình độ cũng như năng lực của tiền đạo người Argentina, kể từ khi anh bị coi là “cái xác” ở M.U.
>> 03h00 ngày 20/1, sân City of Manchester: Man City - Man United: Hiểm họa mang tên Tevez
>> Tevez: Tôi muốn trả thù MU
>> Sir Alex: Tôi không hề tiếc Tevez!
Khi Man City bỏ một núi tiền để có được chữ ký của Tevez, người ta hiểu đội bóng này đang cố gắng tìm người thay thế hình tượng Robinho đã gây thất vọng tràn trề. Chính điều đó tạo nên sức ép không nhỏ với Tevez và khiến những bước chạy của anh như đeo chì trong suốt hơn 3 tháng đầu. Điều này được HLV Ferguson của M.U khẳng định: “Tevez không hề đáng giá tới 30 triệu bảng”. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi chóng mặt. Với 15 bàn trên mọi mặt trận, chính tiền đạo người Argentina, chứ không phải Adebayor, Cruz hay Robinho mới là chân sút số Một của Man City. Với 12 bàn trong khuôn khổ Premier League, anh thậm chí vượt qua thành tích của chính mình ở cả mùa giải 08/09 với 5 bàn trong 29 trận cho M.U. Hiện Tevez là chỗ dựa, là linh hồn cho đồng đội, đặc biệt khi Adebayor không còn bén duyên như giai đoạn đầu, còn Robinho thì chỉ là cái bóng mờ nhạt kể từ khi trở lại sau chấn thương.
 |
| Sir Alex và Tevez khi còn “mặn nồng” |
Nếu chỉ tính riêng tháng 12/2009, Tevez mới là ƯCV số Một cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng” chứ không phải Defoe hay Drogba. Trong 7 trận của tháng 12, bắt đầu từ bàn thắng loại Arsenal khỏi Carling Cup, Tevez mới tịt ngòi 1 trận (Man City thua Tottenham 0-3 tại White Hart Lane, ngày 17/12). Sáu trận còn lại anh đều “nổ súng”, với 8 bàn, trong đó có 2 cú đúp (trước Bolton và Wolves), một hiệu suất đáng nể. Trong 3 trận kể từ đầu năm 2010, Tevez cũng đóng góp 3 bàn cho Man City. Trong ngày tái ngộ đội bóng cũ với một HLV cũ, người từng coi giá trị của anh chỉ là con số 0 tròn trĩnh, Tevez đã sẵn sàng thể hiện vai trò một thủ lĩnh tại Man City. Và chưa biết chừng, anh có thể sẽ trở thành… J.Beckford thứ 2 hủy diệt một M.U chưa bao giờ xập xệ đến thế, sau cú sốc thất bại trước Leeds hôm 3/1 vừa qua tại vòng 3 FA Cup. Sir Alex, hãy cẩn thận hung thần Tevez, bởi bây giờ “cái xác” ngày xưa đã hồi sinh!
HLV Alex Ferguson: "Tôi không hề tiếc khi để Tevez ra đi"
Dù Carlos Tevez đang đạt phong độ cao trong màu áo Man City, nhưng HLV Alex Ferguson vẫn khẳng định ông không hề tiếc khi để anh tới đội bóng cùng thành phố.
Phát biểu trên The Mirror, Sir Alex cho biết: “Tevez đang chơi rất tốt nhưng đó không phải vấn đề của tôi. Chúng tôi đã đề nghị anh ấy một bản hợp đồng mới nhưng Tevez từ chối và lựa chọn phương án tới Man City. Mất Tevez không có nghĩa là M.U sẽ gặp khó khăn. Dù vắng anh ấy nhưng mọi chuyện ở M.U vẫn ổn định: chúng tôi vẫn chiến đấu và giành chiến thắng. Tôi còn chẳng tiếc C.Ronaldo và sẽ chẳng tiếc bất kỳ ai nếu không muốn ở lại”.
Tevez đã rời M.U trong mùa Hè vừa qua để tới Man City. Sau một thời gian dài, tiền đạo người Argentina đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Man xanh với danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 12” với 12 bàn thắng ghi được tại Premier League cho tới thời điểm này.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2012
...
lượt xem
|
|
|